Ngay sau khi đến Myanmar, lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã triển khai tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, Thủ đô Naypitaw, Myanmar.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại đêm tối, bộ đội Việt Nam đã rà soát từng vị trí để tìm kiếm nạn nhân và giúp đỡ người dân Myanmar khắc phục những tổn thất sau thảm họa động đất hôm 28/3.
Chị Phyo Pa Pa Moe (trú tại số 2367, quận Zambu Thiri) bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được lực lượng Công binh 229, Binh chủng Công binh tìm và trao lại nhiều tài sản và kỷ vật quan trọng của gia đình.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Các bạn thật tốt bụng. Chúng tôi rất hạnh phúc! Nhà tôi không ai bị sao cả. Mẹ tôi, ba tôi, cả con cún của tôi nữa, đều an toàn cả”, chị Phyo Pa Pa Moe xúc động nói.
Chị Phyo Pa Pa Moe vui mừng khi được bộ đội Việt Nam giúp đỡ. (Ảnh: Vũ Hùng)
Toàn bộ các dãy nhà trong khu dân cư Bala Tidi, quận Zabu Thiri đều bị sập theo cùng một kiểu: tầng 1 đổ sụp, khiến 3 tầng trên đè xuống, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ trong việc tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Trước khi đội cứu hộ Việt Nam có mặt, đã có các nhóm cứu hộ khác đến khảo sát và đánh giá tình hình.
Tại hiện trường, Đại úy Yar Zar thuộc Cục Phòng cháy chữa cháy, Bộ Nội vụ Myanmar, cho biết Thái Lan là quốc gia đầu tiên điều động lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, đội cứu hộ của Thái Lan chỉ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình hình, sau đó rút.
“Đoàn Việt Nam đến là cố gắng tìm một cách cụ thể. Bây giờ lực lượng của cả Myanmar và Việt Nam đều cố gắng tìm các nạn nhân, dù họ còn sống hay đã chết. Hãy cố gắng tìm giúp chúng tôi, cảm ơn rất nhiều!”, Đại úy Yar Zar chia sẻ.
Toàn cảnh ngôi nhà bị đổ nát sau động đất tại khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, Thủ đô Naypitaw, Myanmar. (Ảnh: Vũ Hùng)
Con số thương vong, thiệt hại do động đất tại Myanmar đang không ngừng tăng lên. Myanmar đang gặp nhiều khó khăn do thiếu lực lượng cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt và thu thập thi thể, đồng thời cũng không có đủ thiết bị cần thiết để đào bới đống đổ nát.
Trong khi đó, các đội cứu hộ cũng đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung thiết bị, mất điện, gián đoạn kết nối và đường sá hư hỏng.
Trong điều kiện không có máy móc lớn và không thể sử dụng máy khoan, chỉ dùng công cụ và sức người thì sự khéo léo của những người lính công binh sẽ quyết định thành công của nhiệm vụ tìm kiếm. Rất nhiều phương án đã được lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa ra để xử trí tình huống trong những điều kiện khó khăn.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), người trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cho biết: “Các đội tìm kiếm sẽ sử dụng chó nghiệp vụ để xác định đúng vị trí nạn nhân. Sau đó sử dụng hệ thống dò tìm theo nhịp tim để xác định nạn nhân còn sống hay đã chết. Khi vị trí đúng chính xác rồi, mới cho công binh cào bê tông để đưa nạn nhân ra ngoài”.
Tính đến 31/3, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar tăng lên 2.056 người.
Lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
Để giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Việt Nam đã cử đội cứu hộ gồm 106 người, bao gồm các cán bộ từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để hỗ trợ công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất.
Đội cứu hộ này mang theo hơn 60 tấn hàng hóa cứu trợ, bao gồm trang thiết bị y tế và lương thực, nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Việt Nam đã viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.