Nhân viên kiểm lâm chạm trán hổ dữ ở giữa đường và cái kết

Nhân viên kiểm lâm chạm trán hổ dữ ở giữa đường và cái kết
3 giờ trướcBài gốc
Các nhân viên kiểm lâm tại Khu bảo tồn hổ Ranthambore bất ngờ chạm trán với một con hổ vào sáng ngày 16/3. Họ đang tuần tra thường lệ trên xe máy, chỉ cầm gậy trong tay và cả hai đã thoát chết trong gang tấc khi kịp thời bỏ xe và chạy thoát.
Vụ việc xảy ra tại khu rừng Gada Doob gần trạm kiểm soát Sultanpur thuộc khu vực ROPT của Khu bảo tồn hổ Ranthambore vào khoảng 9h30 sáng ngày 16/3.
Con hổ bất ngờ xuất hiện khiến nhân viên kiểm lâm bỏ chạy.
Ông DFO Mansingh cho biết, nhân viên lâm nghiệp Niranjan và người bảo vệ dân phòng Jitendra Sharma đang tuần tra thường lệ bằng xe máy trong rừng. Tại một khúc cua dốc, con hổ (RBT-2511) đã ngồi sẵn ở đó.
Con hổ và những người bảo vệ rừng đã chạm trán nhau. Thấy con hổ gầm gừ, họ nhanh chóng bỏ xe máy lại và bỏ chạy.
Con hổ tiến lại gần chiếc xe máy và ở đó khoảng 10 phút. Nó kéo lê chiếc xe và xé rách cả yên xe. Các nhân viên kiểm lâm nín thở trong suốt thời gian này. Sau khoảng 10 phút, con hổ leo lên đồi. Cùng lúc đó, một chiếc xe jeep chở khách du lịch đến và đón các nhân viên.
Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về trang thiết bị an ninh được cung cấp cho các nhân viên lâm nghiệp vì cả hai người đều tuần tra bằng xe máy chỉ với gậy trong tay.
Một kiểm lâm viên đã thiệt mạng trong vụ tấn công của hổ cách đây 10 tháng tại Khu vực số 3 của Khu bảo tồn hổ Ranthambore khi một con hổ tấn công vào cổ kiểm lâm viên Devendra Chaudhary bằng răng và móng vuốt. Con hổ đã ngồi gần thi thể của kiểm lâm viên trong 20 phút.
Phương Linh (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nhan-vien-kiem-lam-cham-tran-ho-du-o-giua-duong-va-cai-ket-204260317110833143.htm