Cán bộ Công an xã Đam Rông 3 tiếp nhận tiền bị đánh rơi
Theo Công an xã Đam Rông 3, sáng 21/9/2025, khi đang di chuyển trên tuyến đường 135 - đoạn qua khu vực chợ Đạ Rsal (thôn Tân Tiến, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng), anh Nguyễn Thọ Khương phát hiện một cọc tiền bị đánh rơi bên lề đường. Qua kiểm đếm, số tiền lên đến 7,5 triệu đồng.
Chị Võ Thị Xuân trả lại chiếc ví nhặt được cho anh Đinh Văn Ước tại trụ sở Công an xã Đức An
Sau khi nhặt được tiền, anh Khương đã chủ động giữ gìn, sau đó mang đến Công an xã Đam Rông 3 trình báo, giao nộp và nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm người đánh mất. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đam Rông 3 đã khẩn trương xác minh, xác định được chủ sở hữu và tiến hành bàn giao lại toàn bộ số tiền bị đánh rơi.
Hành động trung thực, trách nhiệm, đầy nhân văn của anh Nguyễn Thọ Khương đã được chính quyền địa phương biểu dương như tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt”.
Trước đó, vào ngày 15/9/2025, trong lúc đến UBND xã Đức An (Lâm Đồng) để xác nhận hồ sơ hộ nghèo, chị Võ Thị Xuân cùng em gái là Võ Thị Đường (trú tại thôn Đắk Kual 2, xã Đức An) đã nhặt được một chiếc ví da rơi bên đường. Bên trong có gần 2 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân mang tên Đinh Văn Ước (trú tại thôn Đắk Thốt, xã Thuận Hạnh, Lâm Đồng).
Ngay sau đó, 2 chị em Xuân, Đường đã mang chiếc ví đến Công an xã Đức An trình báo, bàn giao lại để tìm người đánh rơi. Sau khi xác minh, Công an xã đã liên hệ và trao lại tài sản cho anh Đinh Văn Ước theo đúng quy định. Sau khi nhận lại được tài sản, anh Đinh Văn Ước xúc động và gửi lời cảm ơn đến các chị Xuân, Đường và lực lượng Công an xã Đức An đã tận tâm hỗ trợ giúp anh tìm lại được tài sản.
Việc làm của anh Nguyễn Thọ Khương, chị Võ Thị Xuân và Võ Thị Đường thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và là nét đẹp văn hóa cần được lan tỏa, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình.
Thụy Trang - Lê Tiến