Nhặt được của rơi, trả lại người mất

Nhặt được của rơi, trả lại người mất
một giờ trướcBài gốc
Tài sản đã được các cháu học sinh trao trả lại cho Bác Đinh Xuân Thêm, tổ dân phố Khánh Trung- Ninh Khang( Hoa Lư- Ninh Bình)
Chiều ngày 20/11/2025, các cháu: Nguyễn Cường Tráng học sinh lớp 9B, Phạm Mạnh Cường học sinh lớp 7Đ, Trường THCS Gia Trấn và cháu Phạm Tùng Dương học sinh lớp 8B Trường THCS Gia Tân, tỉnh Ninh Bình phát hiện một chiếc chiếc ví da màu nâu trên quốc lộ I A, thuộc khu vực Cầu Mới, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Các cháu liền đem chiếc ví vào trình báo với bác bảo vệ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình gần đó. Tại đây, bác Lã Hùng Sơn là bảo vệ cơ quan và các cháu đã mở ví kiểm tra thấy có nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có Thẻ căn cước công dân và 13.630.000 đồng.
Theo thông tin trong giấy tờ, chiếc ví là của bác Đinh Xuân Thêm, sinh năm 1954, trú tại tổ dân phố Khánh Trung - Ninh Khang, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thông qua những người quen ở khu vực tổ dân phố Khánh Trung, phường Hoa Lư, bác Sơn đã liên hệ được với bác Thêm, đồng thời cùng các cháu học sinh trả lại toàn bộ tài sản cho chủ nhân chiếc ví.
Nhận được giấy tờ và toàn bộ tài sản, bác Thêm xúc động, vui vô cùng. Cảm ơn các cháu học sinh, cảm ơn bác bảo vệ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.
Việc làm của các cháu học sinh đã thể hiện hành động cao đẹp, đức tính trung thực, trong sáng “Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất”. Các cháu thực sự là gương sáng để các em học sinh khác học tập, noi theo.
Trần Tất Thế - Phó Ban CTXH - Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat-251130102656214.html