Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, nhiệt độ tại thành phố Isesaki, phía đông tỉnh Gunma, đã vượt qua mức cao nhất trước đó là 41,2 độ C được ghi nhận vào tuần trước tại thành phố Tamba, phía tây tỉnh Hyogo.
Theo Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa, tính đến hết mùa hè này, hơn 53.000 người đã phải nhập viện vì say nắng.
"Hôm nay nóng kinh khủng. Nếu nhiệt độ lên tới 42 độ, nó sẽ nóng hơn cả bồn tắm mà tôi đang chuẩn bị ở mức 40 độ", ông Takeshi Ishikawa, 63 tuổi, một công nhân làm việc ở trung tâm Tokyo cho biết.
Nhiệt độ trung bình trên khắp Nhật Bản tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 7 trong năm thứ 3 liên tiếp, trong khi khu vực Đông Bắc dọc theo biển Nhật Bản ghi nhận lượng mưa cực thấp, làm dấy lên lo ngại về vụ thu hoạch lúa.
Nhiệt độ cao đã khiến bọ xít phát triển mạnh ở một số vùng trồng lúa, ngay cả khi chính phủ chuẩn bị chính thức áp dụng chính sách mới về việc tăng sản lượng lúa để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong tương lai.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho rằng, cần hành động nhanh chóng với tinh thần cảnh giác cao để ngăn chặn thiệt hại do nhiệt độ cao. Ông Koizumi cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ kiểm soát dịch hại và các biện pháp ứng phó hạn hán.
Nắng nóng khắc nghiệt năm 2023 đã làm giảm chất lượng gạo tại Nhật Bản, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vào năm ngoái, tình trạng này càng trầm trọng hơn do chính phủ đã đánh giá sai cung cầu. Điều này đã dẫn đến giá gạo, loại lương thực thiết yếu quan trọng, tăng cao kỷ lục, gây ra một cuộc khủng hoảng quốc gia.
Mai Phương