Sau gần 3 ngày đăng tải bài viết từ 31/7 đến 2/8, tổng số tiền chị Thiện nhận được từ các nhà hảo tâm là 20 triệu đồng, trong đó Hội Cựu chiến binh Công ty CP Đường Quảng Ngãi hỗ trợ 2 triệu đồng.
"Tôi rất biết ơn Báo điện tử Quảng Ngãi và tấm lòng của mọi người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn. Số tiền được hỗ trợ giúp tôi phần nào trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc men và viện phí cho chồng con. Đối với gia đình tôi lúc này, đây là sự giúp đỡ vô cùng quý giá. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành", chị Thiện xúc động chia sẻ.
Gia đình chị Thiện nhận được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng nhân ái.
Hoàn cảnh gia đình chị Thiện lâm vào cảnh kiệt quệ khi chồng và 2 con nhỏ đều bị bệnh, một mình chị phải lo toan mọi việc trong gia đình.
Chồng chị Thiện, anh Huỳnh Tấn Nhiều (48 tuổi) đang rất yếu vì mắc bệnh ung thư phổi. Con gái lớn là Huỳnh Thị Kiều My (17 tuổi) bị bại não bẩm sinh, còn con trai út Huỳnh Nhân Tài (13 tuổi) mắc bệnh động kinh và đang điều trị tại một trại giáo dưỡng ở TP.Hồ Chí Minh với mức viện phí 12 triệu đồng/tháng. Gia đình chị hiện không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào nên càng khó khăn chồng chất.
Tin, ảnh: ÁI VY