Không gian nghệ thuật dẫn lối cảm xúc
Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm nay được xây dựng với tinh thần “lan tỏa hy vọng”. Âm nhạc được xem như ‘chất keo’ mềm mại gắn kết toàn bộ câu chuyện của buổi lễ, giúp cảm xúc được dẫn dắt tự nhiên và đầy tinh tế.
Mở đầu chương trình là tiết mục “Xin chào ngày mới” do Thu Thủy – Hồ Trung Dũng cùng các nghệ sĩ múa của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thể hiện. Giai điệu sáng trong, tiết tấu nhẹ nhàng đem lại cảm giác về một khởi đầu đầy năng lượng, mang thông điệp rằng mỗi buổi sáng đều ẩn chứa cơ hội để sống tốt hơn, tích cực hơn — đúng với tinh thần nhân văn của hành trình phòng, chống HIV/AIDS.
Tiếp theo, Hồ Trung Dũng xuất hiện solo với ca khúc “Về đi em”. Giọng hát trầm ấm của anh tạo nên khoảng lặng dịu dàng trên sân khấu, khơi gợi những cảm xúc về sự trở về, sự hàn gắn và niềm tin rằng phía sau những tổn thương luôn có nơi để nương tựa.
Năm nay, chương trình nghệ thuật của Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS được dàn dựng theo tinh thần "lan tỏa hy vọng" - nơi âm nhạc đóng vai trò như lời kết nối mềm mại giữa những câu chuyện được tôn vinh.
Không khí sau đó trở nên mạnh mẽ hơn khi Thu Thủy mang đến “Con đường tôi”. Ca khúc như một tuyên bố về quyền được bước tiếp, được sống theo cách của riêng mình và vượt lên những định kiến từng bủa vây người nhiễm HIV.
Một tiết mục song ca với bài “Cùng hòa nhịp con tim” đưa khán phòng trở lại tinh thần gắn kết – yếu tố đã giúp công cuộc phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam bền vững trong suốt nhiều thập kỷ. Thông điệp đồng hành, sát cánh càng được nhấn mạnh một lần nữa.
Khép lại phần nghệ thuật là ca khúc “Việt Nam tử tế”. Từng câu hát như lời tri ân gửi đến đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia, những nhóm cộng đồng, tình nguyện viên và cả những nhà báo đã nỗ lực không ngừng để lan tỏa điều nhân ái, góp phần biến hy vọng thành điều có thật.
Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, đêm trao giải cũng là dịp để khán giả được gặp gỡ những tác giả, phóng viên và nhân vật đã để lại dấu ấn đặc biệt trong mùa giải năm nay - những người đã vượt qua khó khăn địa lý, thử thách nghề nghiệp và cả những rào cản xã hội để kể lại hành trình của người nhiễm HIV một cách chân thật nhất.
Đánh dấu sức lan tỏa bằng những câu chuyện có thật
Trải qua nhiều tháng phát động, giải năm nay đã thu hút số lượng lớn tác phẩm gửi dự thi từ các cơ quan báo chí trung ương đến địa phương. Nhiều tác phẩm khai thác những câu chuyện ít được biết đến: hành trình điều trị của người nhiễm, nỗ lực tiếp cận PrEP – PEP, mô hình chăm sóc giảm hại, hay những hoạt động thầm lặng của nhóm cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa.
Điểm chung của các tác phẩm là không chỉ phản ánh thực trạng, mà còn truyền tải tinh thần lạc quan và nỗ lực vượt lên của những người đang sống chung với HIV. Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng mà Ban tổ chức nhấn mạnh: báo chí phải là cầu nối đưa kiến thức khoa học đến cộng đồng, góp phần loại bỏ kỳ thị và thúc đẩy tiếp cận dịch vụ y tế.
Theo Ban Tổ chức, số lượng tác phẩm dự thi không chỉ nhiều về lượng mà còn đa dạng về thể loại: Từ phóng sự điều tra, ký chân dung, câu chuyện nhân vật, phân tích chuyên sâu cho đến longform, podcast, multimedia. Điều đó cho thấy báo chí đang ngày càng sử dụng nhiều hình thức hiện đại để tiếp cận độc giả, giúp thông tin về HIV/AIDS trở nên gần gũi, trực quan và dễ tiếp nhận hơn.
Theo đại diện Ban tổ chức, các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo năm nay đều có chiều sâu về dữ liệu, mạnh về hình ảnh – nhân vật và giàu chất nhân văn. Nhiều phóng viên đã dành thời gian dài theo sát nhân vật, đi vào những điểm nóng về dự phòng lây nhiễm, ghi lại khoảnh khắc chân thực về hành trình vượt qua khó khăn của người bệnh và gia đình họ.
Không ít cây bút trẻ cũng để lại dấu ấn với những cách kể chuyện mới mẻ, gần gũi, mang lại góc nhìn tích cực về cuộc chiến chống HIV/AIDS trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đạt mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030.