'Nhịp cầu' đưa ý Đảng thấm vào lòng dân nơi biên giới

'Nhịp cầu' đưa ý Đảng thấm vào lòng dân nơi biên giới
4 giờ trướcBài gốc
Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao mô hình “Truyền thanh bản xa” cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thành Phú
“Nhịp cầu” thông tin giữa núi rừng
Xã Dân Hóa có địa bàn rộng, địa hình rừng núi phức tạp, dân cư cư trú phân tán theo thôn, bản; những cuộc họp đông đủ để tuyên truyền thường xuyên không phải lúc nào cũng thực hiện được. Trong khi đó, hạ tầng ở một số khu vực biên giới chưa đồng bộ; có nơi đường sá đi lại khó khăn, điểm bản xa, điểm khuất; hệ thống truyền thanh của địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đưa thông tin đến từng hộ, từng người. Từ thực tiễn ấy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã chủ động xây dựng mô hình “Truyền thanh bản xa” với mong muốn giản dị mà thiết thực: Để bà con “nghe được, hiểu được, làm được”; để chủ trương, chính sách không dừng ở văn bản mà trở thành hành động trong đời sống.
Mô hình được triển khai thi công từ ngày 15/4/2024, đúng vào giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ liên tục dao động từ 40 đến 42 độ C kéo dài gần như suốt tháng. Giữa cái nắng như đổ lửa, mồ hôi thấm áo, đôi vai trĩu nặng vật tư, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám tuyến, bám việc, bám tiến độ. Từng cuộn dây, từng chiếc loa, từng bộ thiết bị được gùi qua dốc, vác qua suối, đưa đến những điểm đặt xa xôi. Nỗ lực ấy xuất phát từ quyết tâm sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân, để tiếng loa kịp vang lên giữa núi rừng, không để thông tin “đứt đoạn” ở nơi khó khăn nhất.
Sau hơn một tháng “vượt nắng, thắng mưa”, dùng sức người vận chuyển vật tư, trang thiết bị, mô hình “Truyền thanh bản xa” đã phủ sóng 100% số bản dọc biên giới của xã Dân Hóa. Công trình có quy mô lắp đặt 11 bộ tăng âm có thùng đựng, cùng các trang thiết bị chuyên dụng gồm: 11 micro và chân micro, 11 radio kèm theo thẻ nhớ, 61 loa phóng thanh, tổng chiều dài đường dây truyền thanh 12km. Nguồn kinh phí trên 305 triệu đồng do Hội con em Quảng Bình công tác tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm hỗ trợ đã góp phần “tiếp sức” để một ý tưởng thiết thực thành hiện thực bền vững.
Khi tiếng loa trở thành “người bạn” của bản làng
Hơn một năm đi vào hoạt động, trung bình phát sóng 4 đến 5 giờ mỗi ngày, mô hình “Truyền thanh bản xa” đã đem lại hiệu quả thiết thực, được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Tiếng loa không chỉ đưa tin, mà còn góp phần tạo điều kiện để đồng bào sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tiếp cận môi trường văn hóa lành mạnh; trở thành điểm nhấn trong xây dựng bản làng. Từ những điều tưởng như giản dị ấy, an ninh trật tự được giữ vững hơn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tiếp sức hiệu quả hơn; đồng thời bồi đắp “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nơi biên giới ngày càng vững chắc.
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo hướng dẫn cách sử dụng mô hình “Truyền thanh bản xa” cho cán bộ bản để phục vụ bà con. Ảnh: Nguyễn Thành Phú
Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết: “Qua thời gian triển khai, mô hình “Truyền thanh bản xa” đã phát huy tối ưu hiệu quả. Nội dung tuyên truyền được chắt lọc ngắn gọn, kỹ lưỡng, gần gũi, dễ hiểu nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ thông tin cần thiết, nên người dân dễ nắm và dễ làm theo. Việc tiếp sóng các chương trình thời sự, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả... từ Đài Tiếng nói Việt Nam, báo và phát thanh-truyền hình tỉnh giúp bà con cập nhật kịp thời tình hình trong nước, quốc tế, thời tiết, đồng thời học hỏi những cách làm hay để vận dụng vào địa phương, gia đình mình”.
Mỗi sáng sớm hay chiều tối ở những bản vùng biên của xã Dân Hóa, tiếng loa lại vang đều khắp ngõ bản, vọng qua sườn núi, xuyên qua những dải rừng, truyền tải tới bà con các nội dung thiết thực. Người dân nghe để hiểu, hiểu để tự giác chấp hành pháp luật; đồng thời nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm; không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, tránh những vi phạm đáng tiếc. Có những bản tin ngắn gọn nhưng “đúng lúc”: Cảnh báo thời tiết để bà con chủ động phòng tránh; nhắc nhở quy định để không ai lỡ bước; chia sẻ kỹ thuật sản xuất để mỗi nương rẫy thêm hiệu quả; lan tỏa gương người tốt, việc tốt để bản làng thêm ấm áp.
Mô hình “Truyền thanh bản xa” được ví như “cánh tay nối dài” đưa ý Đảng đến tận những nơi địa hình cách trở. Tiếng loa vừa là tiếng nói ân tình của Đảng, Chính phủ và địa phương, vừa gần gũi như lời nhắc nhở thân thiết, trở thành người bạn đồng hành của đồng bào vùng biên. Anh Hồ Hùng, 45 tuổi, ở bản Ka Ai chia sẻ: “Thời gian qua, bà con bản Ka Ai chúng tôi thường xuyên được nghe những thông tin tuyên truyền từ mô hình “Truyền thanh bản xa” do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo trao tặng nên nhận thức của bà con cũng vì thế mà không ngừng được nâng lên, hiểu biết nhiều hơn và học tập được nhiều cái hay hơn. Trước đây, dân bản hiểu về pháp luật còn hạn chế, vì việc cập nhật thông tin còn khó khăn. Còn bây giờ, qua mô hình “Truyền thanh bản xa”, chúng tôi được tuyên truyền thường xuyên nên dần dần đã hiểu và nắm chắc các văn bản pháp luật”.
Từ câu chuyện ở Dân Hóa có thể thấy, xây dựng “thế trận lòng dân” đôi khi bắt đầu từ những việc rất đời thường-một hệ thống loa, một đường dây, một giờ phát sóng đều đặn. Nhưng chính từ những “đường truyền” ấy, niềm tin được nối dài; tri thức được lan tỏa; sự đồng thuận được bồi đắp. Và trong âm vang bền bỉ của tiếng loa, hình ảnh người lính Biên phòng càng thêm gần dân, sát dân, “nói dân hiểu, làm dân tin”, góp phần dựng xây vùng biên vững mạnh từ gốc rễ, đó là lòng dân.
Nguyễn Thành Phú
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/quotnhip-cauquot-dua-y-dang-tham-vao-long-dan-noi-bien-gioi-post500178.html