Nhớ các Anh

Nhớ các Anh
8 giờ trướcBài gốc
Những đồng đội còn sống nhớ về người đã khuất, những người Mẹ Việt Nam Anh hùng nay tóc đã trắng phau nhớ về đứa con đi mãi không về, những người được sống trong hòa bình nhớ về các anh với lòng biết ơn về sự hy sinh…
Báo SGGP giới thiệu chùm thơ viết về những thương binh, liệt sĩ của các tác giả Nguyễn Phụng Kỳ, Kim Chi và Ngoan Nguyễn.
Xin các anh
Ngày hai bảy tháng bảy mọi năm
Tôi đến nghĩa trang để thăm đồng đội
Đốt nén hương trầm gởi theo làn khói
Bao lời ngầm không nói thành câu
Các anh nằm đây còn bao đồng chí ở đâu?
Tìm kiếm mãi mà chưa ra hài cốt
Trên đất Tây Nguyên, giữa rừng thốt nốt
Hay mảnh ruộng, khu vườn cát lấp giữa dòng sông?
Cứ mỗi mùa gió bấc mưa đông
Tôi đắp chăn bông vẫn còn thấy lạnh
Thương các anh còn lạc loài cô quạnh
Hồn phiêu diêu nơi gió núi mây ngàn
Những người nằm đây chắc cũng tím ruột bầm gan
Cũng đau đớn trông chờ mòn mỏi
Mỗi lần nghe tin tìm ra đồng đội
Nỗi mừng vui nước mắt khôn cầm
Tháng bảy này buồn tẻ âm thầm
Bao người sống nhưng không đến được
Dẫu là nén hương, bình bông, bát nước
Mâm cỗ không đầy nhưng đầy ắp nghĩa ân
Kính cẩn nghiêng mình trước đồng đội, người thân
Xin các anh ngàn lần thông cảm.
NGUYỄN PHỤNG KỲ
Ký ức lời ru
(Kính tặng quý Mẹ Việt Nam Anh hùng)
Chạm tay lên hình thằng Út
Giữa bao đồng đội thẳng hàng
Ánh mắt hao gầy đổ xuống
Giọt buồn nương theo khói nhang…
Mẹ nhìn chiều buông lặng lẽ
Xa xôi ký ức tràn về
Bấy nhiêu năm con vẫn trẻ
Vui mừng đón lấy quà quê
Đây gói trà lài con thích
Uống cùng đồng đội chiều mưa
Đây lọn thuốc rê ủ ấm
Những khi gió lạnh sang mùa…
Nhớ xuân nào bên chái bếp
Mái thưa trứng nắng rơi đầy
Quây quần bên nồi bánh tét
Giao thừa chợt khói súng cay
Bao năm con không về nữa
Tuổi tên bia đá mãi còn
Thắp nhang lên từng ngôi mộ
Ầu ơ... mẹ hát ru con...
KIM CHI
Vòng tròn bất tử
Hướng vọng Trường Sa, sừng sững một tượng đài
Những tấm bia khiêm nhường bên hàng hoa sứ
Biển đảo quê hương ấp ôm 64 hình hài.
Nắm chặt tay nhau cùng “nằm lại phía chân trời
Chỉ kịp gửi cho đời một vòng tròn bất tử”
Hào khí Diên Hồng, thông điệp ngàn năm nhắn nhủ
Khi Tổ quốc cần hãy sát cánh bên nhau
Sóng biển mãi vỗ về, xin yên giấc ngàn thu
Thay các anh, chúng tôi dựng xây đất nước
Dạy con cháu tự tin ngẩng đầu tiếp bước Anh linh liệt sĩ Gạc Ma.
Chúng tôi kính cẩn cúi đầu!
(37 năm Gạc Ma... khắc khoải những ngôi mộ gió)
Ngoan Nguyễn
T.H.N.
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/nho-cac-anh-post805633.html