Những 'bông hồng thép' của Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng cho ngày đại lễ

Những 'bông hồng thép' của Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng cho ngày đại lễ
3 giờ trướcBài gốc
Các nữ quân nhân Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)
Vinh dự, tự hào và nỗ lực hết mình
Tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80, Cảnh sát biển Việt Nam đã chọn lựa được 5 nữ quân nhân cao từ 1m60 trở lên, tuổi đời dưới 40 tuổi, đây cũng là các đồng chí không nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Trong đó, có người đã có gia đình, con nhỏ, có người tham gia lần đầu, có người tham gia lần thứ 2.
Qua gần 4 tháng tập trung huấn luyện, các nữ quân nhân của Cảnh sát biển Việt Nam luôn thể hiện rõ sự nỗ lực, nhiệt huyết, quyết tâm khắc phục khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, khí hậu miền Bắc khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ lớn lao trong ngày đại lễ.
Các nữ quân nhân Cảnh sát biển Việt Nam tham gia khối nữ quân nhạc.
Trung sĩ Lê Thị Ngọc Diệp, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 xúc động chia sẻ: "Là một thành viên trong khối nữ quân nhạc, với tôi, đây vừa là niềm vinh dự và tự hào không gì sánh được, cũng là dịp thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Khoảnh khắc mỗi lần cùng đồng đội diễu binh qua khán đài trên nền âm nhạc hào hùng, cảm xúc ấy khi ấy dường như vỡ òa trong tôi, vô cùng xúc động, tự hào”.
Hạ sĩ Mai Thị Hồng Thêu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 là nữ chiến sĩ nhập ngũ tháng 2 năm 2024, vừa qua đã thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giờ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ A80 hồ hởi cho biết: Bản thân khi thực hiện nhiệm vụ A50 thì thời gian huấn luyện hơn 5 tháng, thời tiết mưa, rét. Huấn luyện ở Hà Nội thời điểm là mùa đông. Vào miền nam một tháng thì nắng nóng, nhưng vượt qua tất cả, để có một ngày 30/4 dâng trào cảm xúc khi được hòa mình vào không khí trang nghiêm, hùng tráng của buổi lễ, cùng hàng vạn người dân trên khắp cả nước hướng về.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ A80, thời tiết mùa hè miền Bắc khắc nghiệt, có những ngày nhiệt độ lên tới hơn 40oC nhưng chúng tôi luyện tập miệt mài trên thao trường dù đổ nhiều mồ hôi, da sạm đen vì ánh nắng, có những hôm mệt quá muốn nghỉ nhưng bản thân lại tự động viên phải cố gắng luyện tập, không để ảnh hưởng đến cả đội hình.
Trung tướng Bùi Quốc Oai động viên, biểu dương các nữ quân nhân của Cảnh sát biển Việt Nam đang luyện tập thực hiện nhiệm vụ A80.
Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Thanh Huyền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tâm sự: Ngày đại lễ cận kề, tôi cùng đồng đội đã trải qua hơn 4 tháng luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.
Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã tập trung vào việc nắm vững những động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ như tập luyện ke chân, bồng súng, động tác nghiêm nghỉ, đi đều, đi nghiêm.
Để bảo đảm tiêu chí "đúng, đều, mạnh, đẹp", trong quá trình luyện tập mỗi khối viên cần tập trung cao độ để các cử động được dứt khoát, đúng điểm dừng và cùng phối hợp thống nhất.
Đợt diễu binh, diễu hành lần này, chúng tôi cần đi nghiêm qua khán đài khoảng cách 200 m, do vậy khi luyện tập chúng tôi phải đi được từ 250 m trở lên. Đây là một thách thức lớn đối với các khối nữ, đòi hỏi có 1 thể lực tốt, sức bền cao… Thời điểm này, chúng tôi đã quen với "nắng Sơn Tây, mây Ba Vì", làn da có rám nắng thì ý chí quyết tâm vẫn luôn thường trực, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.
Khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Thảo, Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ: "Thực hiện nhiệm vụ A80 lần này, tôi được giao nhiệm vụ tham gia Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia diễu binh nên vô cùng xúc động, tự hào vì có mặt ở đây. Qua mỗi lần hợp luyện, tổng duyệt lại mang đến cho tôi niềm xúc động. Tôi nghĩ đây vừa là trách nhiệm lớn lao vừa là niềm vinh dự và tự hào không dễ gì có được.
Chồng tôi cũng là bộ đội thường xuyên đi công tác xa nhà, con trai 10 tuổi cũng lần đầu xa mẹ trong thời gian dài, để có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ, tôi gửi con ở nhà người thân nhờ chăm sóc, đưa đón cháu đi học. Mỗi lần tôi điện thoại về nhà, con trai còn biết động viên mẹ rằng: “Con đã tự lập được rất nhiều việc, mẹ cứ yên tâm công tác, xong rồi nhanh về với con nhé”. Tôi càng thêm yên tâm để thực hiện nhiệm vụ".
Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà các nữ quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ A80.
"Mặc dù cường độ luyện tập khá cao, thường xuyên tập ngoài trời nắng nóng, song được sự quan tâm, động viên của thủ trưởng các cấp, tôi luôn nhắc bản thân phải quyết tâm, cố gắng mỗi ngày tập luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt này. Không chỉ là nhiệm vụ của một người quân nhân, mỗi bước chân của tôi hôm nay còn mang theo niềm tự hào của cả gia đình. Tôi và các đồng đội đã sẵn sàng diễu binh, diễu hành trong ngày hội lớn của dân tộc" - chị Thảo bộc bạch thêm.
Trung sĩ Lê Thị Ngọc Diệp và Hạ sĩ Mai Thị Hồng Thêu sát cánh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ A50 và A80.
Gặp Binh nhất Trần Thị Hiền, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam đang chuẩn bị bước vào luyện tập, chị Hiền cho biết bản thân mình là thành viên mới bổ sung của khối nữ quân nhạc vì vậy thời gian qua ngoài việc tập luyện chung cùng đội hình, sự giúp đỡ của chỉ huy và các nữ quân nhân Cảnh sát biển trong khối, bản thân đã phải nỗ lực, cố gắng hơn những thành viên khác, thậm chí còn tranh thủ tập thêm vào ban đêm và cả giờ nghỉ, ngày nghỉ.
Phấn đấu vì nhiệm vụ thiêng liêng
Từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm không còn nhiều, đòi hỏi các lực lượng phải tập trung với trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để lễ diễu binh, diễu hành tương xứng với quy mô, tầm vóc của sự kiện.
Với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm, từng nữ quân nhân của Cảnh sát biển Việt Nam góp mặt trong các khối đội hình đang tích cực luyện tập nghiêm túc hướng tới mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất”.
Sau khi theo dõi buổi tổng hợp luyện Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã đến ân cần thăm hỏi, động viên, biểu dương các nữ quân nhân của Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ A80.
Dù trời mưa lớn, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thu Thảo khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam vẫn giữ quân dung tươi tỉnh với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn thời gian tới, các nữ quân nhân phát huy kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước có kết quả tốt hơn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Thủ trưởng Bộ Tư lệnh giao; góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam - những “bông hồng thép” vừa xinh đẹp duyên dáng, vừa hùng tráng trong đội hình diễu binh, diễu hành; thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Thanh Huyền nổi bật với mũ nồi và khăn xanh của khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Tin tưởng rằng với niềm vinh dự, tự hào được thực hiện nhiệm vụ A80, những "bông hồng thép" của Cảnh sát biển Việt Nam - vừa duyên dáng, vừa kiên cường sẽ luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau khắc phục mọi khó khăn, với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
NINH CƠ-ĐỨC TĨNH-THẾ ĐẠI
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nhung-bong-hong-thep-cua-canh-sat-bien-viet-nam-san-sang-cho-ngay-dai-le-post901954.html