Trong đội hình khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiến sĩ Trần Gia Khánh Linh (sinh năm 2006), hiện là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân T05, mang trên vai trọng trách đặc biệt - Khối trưởng.
Ở vị trí này, Linh không chỉ phải thể hiện sự chuẩn xác trong từng động tác, tư thế, mà còn đảm nhiệm vai trò chỉ huy, phát lệnh và dẫn dắt toàn đội hình tiến bước trang nghiêm.
Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, Khánh Linh cho biết: "So với đi trong khối, vị trí Khối trưởng đòi hỏi kỹ thuật cá nhân cao hơn, từ động tác, tư thế đến tác phong. Em còn phải rèn cho mình bản lĩnh để phát lệnh, điều hành cả khối."
Vị trí Khối trưởng đòi hỏi sự chính xác và khả năng chỉ huy cao.
"Đây là lần đầu tiên em đi xa nhà lâu như thế, Vũng Tàu ra Hà Nội. Nhưng thật vui vì được gặp gỡ, làm quen, và giờ tất cả chúng em đã trở thành những đồng chí, đồng đội thân thiết như người nhà." Khánh Linh cho hay.
"Em cảm thấy vô cùng háo hức, vinh dự và tự hào khi được là một phần của đại lễ. Đặc biệt, khoảnh khắc thiêng liêng khi sải bước qua Quảng trường Ba Đình, chúng em muốn tri ân công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do." Khánh Linh nói.
Từ sự háo hức của một tân binh đến niềm tự hào đại diện cho hình ảnh "bông hồng thép" của lực lượng vũ trang nhân dân, Khánh Linh và những nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đã góp thêm sắc màu trẻ trung, kiêu hãnh trong ngày hội lớn của dân tộc.
Đại diện những nữ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lần này còn có khối Nữ Cảnh sát giao thông.
Mỗi giờ nghỉ giải lao, những chiến sĩ rạng rỡ nở nụ cười, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội và thầy giáo là khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, khác hẳn sự nghiêm trang khi bước vào hàng ngũ diễu binh.
Khoảnh khắc rạng ngời của Trần Gia Khánh Linh và đồng đội sau mỗi giờ luyện tập trên thao trường.
Tuấn Anh