Trong quá trình dõi theo từng bước chân của các cán bộ huấn luyện, học viên, chiến sĩ CAND, chúng tôi được lắng nghe những câu chuyện đặc biệt.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên các chiến sĩ, học viên nơi thao trường.
Bố mất sau 3 tuần huấn luyện, hai anh em nén đau thương thực hiện nhiệm vụ
Ở khối Nam sĩ quan gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có hai anh em ruột Trần Trường Giang và Trần Thế Bảo, đều là sinh viên Khoa Trinh sát kỹ thuật của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND. Quê Vĩnh Linh, Quảng Trị, hai anh em Giang, Bảo cách nhau 3 tuổi (2003 và 2006) nhưng học cách nhau hai khóa do người anh vào muộn một năm. Cả hai đều lần đầu tiên tham gia diễu binh cấp quốc gia.
Hai anh em Trần Trường Giang (trái) và Trần Thế Bảo nén đau thương hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Mình vừa vào trường hai tháng thì được lựa chọn tham gia huấn luyện diễu binh. Tự hào vì hai anh em cùng đứng trong hàng ngũ, nhưng vinh dự tự hào thì trách nhiệm càng cao nên phải bảo ban nhau cùng cố gắng", Trần Thế Bảo cho biết. Đáng chú ý, em cũng là thủ khoa đầu vào khối A00 của trường.
Khi được hỏi về một kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia diễu binh, giọng Bảo chùng xuống. Hai anh em tham gia huấn luyện được 3 tuần thì bố bị bệnh qua đời. "Đó là khoảng 12h trưa chủ nhật, ngày 25/5/2025, cuối tuần nên chúng tôi được sử dụng điện thoại. Mấy anh trong làng nhắn tin báo, bố mất rồi! Tôi và anh trai lập tức sang phòng trao đổi với nhau rồi báo cáo thầy quản lý xin nghỉ phép về chịu tang...". Do nhiệm vụ huấn luyện diễu binh cấp bách, các thầy không trực tiếp về dự lễ nhưng đã quan tâm động viên hai anh em, đồng thời gửi lễ viếng chu đáo.
Giang và Bảo lập tức ra bến bắt xe khách về nhà, về đến nơi là 5h sáng hôm sau, 26/5, cả nhà đang chuẩn bị làm lễ viếng cho bố. "Bố tôi buôn bán cây keo, mẹ làm ruộng. Sức khỏe bố yếu đi khoảng một năm nay, nhưng không ngờ bố ra đi đột ngột thế. Chỉ thương mẹ ở nhà một mình lại càng trống vắng...", Trần Trường Giang chia sẻ. Thế nhưng, mẹ của hai anh em là người phụ nữ mạnh mẽ, thường xuyên động viên hai con nén đau thương, không được yếu lòng, cố gắng vượt qua khó khăn, chăm chỉ luyện tập.
Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND tham gia hợp luyện, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc), chiều 2/8/2025.
"Đợt 50 ngày bố mất, mẹ bảo, hai anh em đừng về, xin nghỉ phiền hà mà ảnh hưởng tiến độ tập luyện, mọi việc ở nhà đã có mẹ và các bác, các cô lo. Chúng tôi cũng đang tập luyện giai đoạn nước rút, hai anh em cùng một khối, hàng trên, hàng dưới nên đành từ xa thắp nén tâm hương cho bố. Dịp 2/9 là tròn 100 ngày bố mất, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi mới về báo với bố sau...", Bảo nói, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt rắn rỏi, rám nắng.
Chuyện "em ngã, anh nâng" của cặp học viên song sinh
Trên thao trường huấn luyện diễu binh của lực lượng CAND, chúng tôi cũng ấn tượng với hai anh em sinh đôi: Trần Kiên Trung và Trần Trung Kiên (SN 2005), sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Nếu anh là sinh viên khoa Kỹ thuật hình sự thì em là khoa Trinh sát Cảnh sát, quê phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. "Lần đầu tiên được trải nghiệm A80, em rất háo hức tham gia, mong muốn được diễu binh một lần để biết cảm giác phục vụ nhiệm vụ cấp quốc gia", Trung cho hay.
Cặp song sinh Trần Trung Kiên (trái) và Trần Kiên Trung trong khối.
Hai anh em giống hệt nhau nên quá trình huấn luyện nhiều khi giáo viên và các chiến sĩ, học viên cũng bị nhầm. Cách để mọi người phân biệt là người em đứng số 7, hàng 3; còn người anh đứng số 8, hàng 4. Nhưng cũng chính sự sắp xếp anh đứng sau em nên hai anh em có thể hỗ trợ nhau rất tốt.
Hai anh em Trung và Kiên giống hệt nhau khiến cán bộ huấn luyện và học viên nhiều phen nhầm lẫn.
"Bước vào giai đoạn huấn luyện cơ bản, tập với cường độ cao, hôm đó, khi mình vừa hết ốm thì thầy giáo huấn luyện động tác mới, trong đó có động tác ke chân, mỗi học viên phải thực hiện trong 3 phút. Khi ke đến 1 phút 30 giây thì mình xuất hiện hiện tượng chóng mặt, xây xẩm mặt mày, sau đó ngã. Rất may, anh Trung đứng sau đã nhanh chóng đỡ mình và động viên: "Kiên ơi, cố lên, bố mẹ ở nhà đang mong chờ chúng ta đấy!". Được nghe câu này của anh trai, mình quyết tâm, sẵn sàng cố gắng ke đủ 3 phút. Những giai đoạn luyện tập tiếp theo, câu nói ấy của anh luôn là động lực để mình luyện tập ngày một tốt hơn, để khoảnh khắc đi qua Quảng trường Ba Đình thật đẹp", nam sinh Trần Trung Kiên nhớ lại.
Ngày cắt tóc miễn phí và chuyện hiến tóc cho bệnh nhân ung thư
Hơn 2 tháng ăn, ở, tập luyện tập trung tại thao trường huấn luyện diễu binh A80, các cán bộ, học viên, chiến sĩ đã có rất nhiều khoảnh khắc xúc động bên nhau. Như việc cắt tóc tình nguyện, miễn phí là một ví dụ. Chương trình do Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì, phối hợp Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành A80, cùng hai đơn vị đồng hành là 1900 Hair Salon và Tim Barbershop Hà Nội tổ chức trong 12 tuần, từ 6h đến 19h các ngày Chủ nhật (từ ngày 8/6/2025 - 24/8/2025), với mong muốn tạo diện mạo chỉnh tề, tác phong nghiêm túc, đều đẹp, thống nhất thể hiện tính chính quy của lực lượng CAND.
Nữ sinh Trần Phan Thu Hương tình nguyện tham gia chương trình “hiến tóc, tặng cho bệnh nhân ung thư”.
Ông Nguyễn Văn Chiến, CEO 1900 Hair Salon cho biết rất vinh dự, tự hào khi được làm việc ở một không gian đặc biệt, phục vụ những vị khách đặc biệt là những chiến sĩ, học viên tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và lòng yêu nước, các thợ cắt tóc đều mong muốn góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước bằng chính tay nghề của mình. Cứ đều đặn vào Chủ nhật hằng tuần, họ cắt cử 50 người thợ lành nghề, có chứng chỉ đến Đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Thất, TP Hà Nội) để cắt tóc cho các cán bộ, học viên, chiến sĩ. Riêng với khối nữ, có chuyên gia tư vấn, cắt tỉa, tạo dáng theo yêu cầu, đồng thời được phổ biến chương trình "Hiến tóc, tặng cho bệnh nhân ung thư".
Khối Nam sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luyện tậptrong thời tiết nắng nóng.
Có mặt tại buổi cắt tóc chiều 27/7, sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I Trần Phan Thu Hương (SN 2005), thành viên khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đã đăng ký hiến 25cm tóc. Năm học lớp 11 từng tham gia hiến 40cm tóc cho các bệnh nhân ung thư, nên khi được phát động đợt này em đã tình nguyện đăng ký. "Vừa làm được một việc ý nghĩa, lại được tạo điều kiện cắt tóc, tạo kiểu dáng phù hợp khuôn mặt khiến mình rất vui", Hương cho hay. Hành động này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong toàn xã hội...
Chiến sĩ khối Nữ cảnh sát đặc nhiệm luyện tập tại thao trường.
Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80, Phó Trưởng phòng Huấn luyện, Bộ Tư lệnh CSCĐ cho rằng, sự đồng hành và hỗ trợ chân tình của hai đơn vị không chỉ thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân một lòng, qua đó góp phần cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực để CBCS, học viên lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ A80.
Quỳnh Vinh