Những bước chân không mỏi
Sáng sớm tinh mơ, không gian tĩnh lặng tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 trở nên sôi động, rộn ràng bởi tiếng còi tập hợp của chỉ huy các khối diễu binh, diễu hành. Trong trang phục chỉnh tề, các nữ quân nhân trong Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam do Quân khu 3 đảm nhiệm đã khẩn trương vào vị trí, hàng lối thẳng tắp, sẵn sàng bước vào huấn luyện.
Nhờ tích cực luyện tập và phần lớn khối viên vừa tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên việc thực hiện các động tác cá nhân và hiệp đồng trong khối được thực hiện rất chuẩn xác, thống nhất. Các hàng dọc, hàng ngang thẳng tắp như dòng kẻ. Cả đội hình như được cố định vào một khối thống nhất để chuyển động.
Khối nữ Gìn giữ hòa bình do Quân khu 3 đảm nhiệm tham gia tổng hợp luyện lần 2 các lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hơn nửa năm qua, nắng lửa, mưa dông ở hai miền Nam, Bắc đã luyện rèn các nữ quân nhân trong Khối trở thành “bông hồng thép” thực thụ, bền bỉ và kiên cường. Bất chấp nhiệt độ ngoài trời gần chạm ngưỡng 40oC, hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, mồ hôi thấm đẫm quân phục nhưng không ai rời hàng hay chùn bước, các chị vẫn quyết tâm luyện tập với tinh thần trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào.
Đã có bốn lần tham gia diễu binh, diễu hành, Đại úy QNCN Vương Thị Trang, Nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật (Đoàn An điều dưỡng 295, Cục Chính trị Quân khu 3) vô cùng phấn khởi vì sau 15 năm kể từ Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010, chị lại được vinh dự thực hiện nhiệm vụ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. “Ngày đó, tôi được cử tham gia khối đứng nữ dân quân. Được tham gia sự kiện mang cấp quốc gia, tôi cùng đồng đội rất tự hào. Lần này trở lại với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi cao hơn, quá trình luyện tập cũng vất vả hơn rất nhiều nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu và xác định bản thân phải nỗ lực cao nhất để cùng đồng đội góp phần làm nên thành công cho lễ kỷ niệm”, Đại úy QNCN Vương Thị Trang chia sẻ.
Các nữ quân nhân Quân khu 3 luyện tập diễu binh.
Còn với nữ quân nhân trẻ, sinh năm 2000, Hạ sĩ Phí Thị Mai Anh, Chiến sĩ Văn phòng Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, dù chỉ kịp nghỉ ngơi ít ngày sau khi thực hiện nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rồi tiếp tục tập trung tại đơn vị để nhận nhiệm vụ mới, đồng chí vẫn rất hào hứng, quyết tâm. “Tôi được giao nhiệm vụ cầm quân kỳ. Chỉ huy các cấp và các thầy giáo yêu cầu rất khắt khe, cường độ luyện tập cũng rất cao. Không chỉ phải chuẩn về động tác mà còn phải có thể lực tốt. Hằng ngày tôi đều tập chống đẩy để luyện cơ tay. Dù đã quen với nhiệm vụ nhưng nhiều khi tập vẫn bị đau cơ, chuột rút. Mặc dù vậy, tôi xác định luôn hết mình vì nhiệm vụ bởi được diễu binh trong dịp 2-9 là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn của cả gia đình”, Mai Anh chia sẻ.
Là người đồng hành và trực tiếp huấn luyện các nữ quân nhân, Trung tá Trần Văn Dương, Đại đội trưởng Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: “Diễu binh trong dịp 2-9 có yêu cầu cao hơn so với các lần diễu binh trước rất nhiều. Trong đó, quãng đường đi nghiêm dài hơn, quân số đông hơn, gồm 16 hàng dọc, 10 hàng ngang, đòi hỏi kỹ thuật hiệp đồng, nhất là việc dóng hàng tương đối khó khăn. Bên cạnh các quân nhân có kinh nghiệm tham gia các cuộc diễu binh trước đó, chúng tôi cũng tiếp nhận nhiều đồng chí được tăng cường từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, lần đầu tham gia diễu binh, có thể lực và kỹ thuật không đồng đều”.
Để khắc phục những khó khăn đó, chỉ huy Khối phân loại từng đối tượng, bắt đầu từ luyện tập cơ bản từng người, từng hàng, làm cơ sở luyện tập hiệp đồng động tác trong khối. Quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp phải thường xuyên nắm chắc kết quả huấn luyện; rút kinh nghiệm ngay sau mỗi buổi tập, chấn chỉnh kịp thời các yếu lĩnh động tác còn hạn chế, với phương châm “tập chậm cơ bản - tập đến đâu chắc đến đó”, đặc biệt là không nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. Trung tá Trần Văn Dương cho biết: “Dù quá trình luyện tập rất nghiêm khắc, các thành viên trong khối luôn chấp hành nghiêm thời gian, nội dung huấn luyện. Sau các lần hợp luyện cụm và tổng hợp luyện, chỉ huy các cấp đều đánh giá cao kết quả huấn luyện của khối”.
Các nữ quân nhân Quân khu 3 tham gia tổng hợp luyện lần thứ nhất các lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Gác lại việc riêng
Chống chọi với cái nắng là một thử thách không đơn giản, nhất là với phụ nữ. Không những thế, họ không chỉ là một người lính mà còn là người mẹ, người vợ, người con gái trong gia đình với biết bao lo toan.
Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ xa nhà, dài ngày, Đại úy QNCN Bùi Thị Quỳnh Chi, Cán bộ kiểm sát, Ban 3, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 3 nhiều đêm trằn trọc, không ngủ được, nước mắt cứ trào ra mỗi khi nhớ hai con còn nhỏ. Mặc dù vậy, chị vẫn luôn cố gắng kìm lòng, cùng đồng đội nỗ lực luyện tập để toàn khối bảo đảm đều, đẹp, thống nhất.
Đại úy QNCN Bùi Thị Quỳnh Chi cho biết: “Tôi có hai con nhỏ, các cháu sinh năm 2020 và 2022. Chồng tôi cũng là bộ đội, nhiều khi phải trực. Những lúc liên lạc về nhà, nhìn con mếu máo chào mẹ, tôi lại càng nhớ các con hơn. Tuy nhiên, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của hai bên gia đình nội, ngoại cùng sự động viên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và đồng đội nên bản thân rất yên tâm, tự hứa phải phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”.
Các nữ quân nhân Quân khu 3 tham gia tổng hợp luyện.
Cũng có chồng là bộ đội, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Hồng, Nhân viên Văn hóa cơ sở, Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Trường Quân sự Quân khu 3) yên tâm vì các con đã tự lo được cho bản thân nhưng lại lo lắng việc chăm sóc mẹ, năm nay đã 90 tuổi. “Mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, lúc tôi ở nhà có thể nấu ăn và chăm sóc bà thuận tiện hơn. Nay ba bố con ở nhà, việc đơn vị, việc học rất bận rộn, đôi khi phải để bà ở nhà một mình. Nhưng vợ chồng tôi được sự hỗ trợ từ người thân nên đều cố gắng sắp xếp việc riêng, không sao nhãng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị”.
Trong số các nữ quân nhân của Khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam, có rất nhiều chị em phải tạm gác việc riêng để thực hiện nhiệm vụ. Họ đều thu xếp việc nhà ổn thỏa và nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả; đoàn kết, động viên nhau, hướng dẫn, giúp đỡ những đồng chí tham gia diễu binh, diễu hành lần đầu nâng cao chất lượng luyện tập.
Trung tá Lê Văn Hoàng, Chính trị viên Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: “Để các nữ quân nhân an tâm huấn luyện, chỉ huy các cấp, nhất là thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu thường xuyên quan tâm, đến tận thao trường động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với chị em. Chỉ huy Bộ Tham mưu và Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu luôn theo sát, trực tiếp có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 đồng hành với các nữ quân nhân, kịp thời giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc của khối. Cùng với đó, công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh luôn được cấp trên quan tâm; bảo đảm đầy đủ chế độ dinh dưỡng đủ chất, hợp khẩu vị, phù hợp với cường độ tập luyện. Nhờ đó 100% nữ quân nhân Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam yên tâm tập luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Bài, ảnh: PHẠM QUYẾT