Những 'bóng hồng thép' trên thao trường

Những 'bóng hồng thép' trên thao trường
4 giờ trướcBài gốc
Giữa thao trường nắng gắt ở Quảng Ninh, tiếng hô khẩu lệnh vang lên dồn dập giữa những bước chạy. Những nữ chiến sĩ Công an nhân dân liên tục vượt hào, leo tường, bò qua hầm dây thép gai rồi bật dậy lao về phía trước.
Không còn khoảng cách giữa những nội dung vốn được xem là thử thách khắc nghiệt dành cho nam giới với các nữ chiến sĩ Công an nhân dân. Trên thao trường Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực I, từ những buổi tập dưới nắng gắt đến lúc bước vào thi đấu thực sự, nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ khiến người chứng kiến bất ngờ bởi ý chí bền bỉ, sức chịu đựng và tinh thần không lùi bước.
Ấn tượng trong số đó là hình ảnh Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc - cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh nhiều lần cắn răng vượt qua vật cản dù đầu gối bầm tím, cổ tay bật máu vì va đập trong quá trình tập luyện.
Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc tập luyện vượt cầu độc mộc.
Đội tuyển vượt vật cản của Công an tỉnh Quảng Ninh có 5 vận động viên, trong đó có 2 nữ. Theo quy định, nữ vận động viên phải hoàn thành 7 vật cản liên hoàn với cường độ rất cao.
Trên thao trường, không có ánh đèn sân khấu hay tiếng reo hò. Chỉ có nắng nóng, bụi đất, mồ hôi và những cú tiếp đất đau điếng sau mỗi lần bật vượt vật cản.
Các vận động viên phải liên tục chuyển trạng thái vận động: leo tường cao, vượt hàng rào, chạy trên cọc gỗ, giữ thăng bằng trên cầu độc mộc rồi ngay lập tức ép sát người xuống đất để bò qua hầm dây thép gai.
Trong đó, cầu độc mộc và hầm dây thép gai được xem là những nội dung khó và nguy hiểm nhất với nữ vận động viên. Cầu chỉ rộng khoảng 20cm nhưng đặt ở độ cao hơn 2m, đòi hỏi người thi phải giữ thăng bằng tuyệt đối khi di chuyển tốc độ cao. Chỉ một khoảnh khắc chệch nhịp cũng có thể dẫn tới chấn thương.
Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc tập luyện vượt vật cản hầm dây thép gai.
Còn ở phần bò thấp qua hầm dây thép gai, các chiến sĩ phải ép sát cơ thể xuống nền đất nóng rát, di chuyển trong tư thế gần như kiệt sức khi những sợi thép gai chỉ cách lưng vài centimet.
Ít ai biết phía sau những bước chạy mạnh mẽ của Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc là quãng thời gian tập luyện đầy áp lực. Là cán bộ làm công tác tham mưu, quen với hồ sơ và giấy tờ, chị gần như chưa từng trải qua giáo án thể lực cường độ cao như vậy.
"Nghĩ đến nguy cơ chấn thương, đã có lúc tôi và đồng đội nữ muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm, nghĩ đến niềm tin của lãnh đạo và đồng đội, chúng tôi lại động viên nhau cố gắng", Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc chia sẻ.
Mỗi ngày, nữ Trung tá phải dậy từ rất sớm để thu xếp việc gia đình rồi di chuyển quãng đường dài tới thao trường. Có hôm tập xong, chị ngồi im lặng trên sân với đôi tay run lên vì kiệt sức. Những cú tiếp đất sai khiến đầu gối tím bầm, cổ tay bật máu do ma sát với vật cản.
“Có những hôm chân tay đau đến mức đi lại khó khăn. Đã có lúc tôi và đồng đội nữ muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm và niềm tin của đồng đội, chúng tôi lại động viên nhau cố gắng thêm”, Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc chia sẻ.
Thao trường huấn luyện nội dung thi vượt vật cản.
Đồng hành cùng đội tuyển, anh Đặng Anh Hiệp - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là mùa hội thao đặc biệt khi lần đầu nội dung vượt vật cản có nữ tham gia theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
“Nội dung này đòi hỏi sức bền, tốc độ, kỹ thuật và khả năng phối hợp rất cao. Với nữ cán bộ, chiến sĩ, áp lực lớn hơn rất nhiều nên yêu cầu quan trọng nhất là hoàn thành bài thi an toàn, hạn chế thấp nhất chấn thương”, anh Hiệp nói.
Không chỉ ở nội dung vượt vật cản, trên thao trường, nhiều hình ảnh nữ chiến sĩ cũng khiến người xem xúc động.
Nữ chiến sĩ công an thực hiện phần khí công dùng cổ kéo xe nặng 4 tấn.
Giữa cái nắng đầu hè gay gắt, một nữ chiến sĩ Công an kiên trì tập luyện nội dung khí công dùng cổ kéo xe nặng 4 tấn. Để thực hiện được màn biểu diễn này, các cán bộ, chiến sĩ phải tập luyện với cường độ rất cao trong thời tiết khắc nghiệt nhằm bảo đảm độ chính xác và an toàn tuyệt đối.
Mồ hôi thấm đẫm quân phục, cơ cổ và vai gần như căng cứng sau nhiều giờ tập luyện, nhưng trên gương mặt các nữ chiến sĩ vẫn ánh lên sự tập trung và quyết tâm.
Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh - Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, việc được lựa chọn tham gia lễ khai mạc là niềm tự hào lớn, cũng là động lực để chị vượt qua áp lực thể lực và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
“Dù tập luyện nhiều giờ dưới nắng nóng nhưng chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nữ chiến sĩ chia sẻ.
Tại Hội thao năm nay, hình ảnh những “bóng hồng” trong lực lượng Công an nhân dân xuất hiện ở nhiều nội dung khác nhau: từ vượt vật cản, biểu diễn quân nhạc, mô tô hộ tống đến các màn võ thuật mạnh mẽ.
"Bóng hồng" đoàn Công an Hà Nội ấn tượng trong thi đấu môn võ thuật.
Những nữ cán bộ của đoàn Công an Hà Nội gây ấn tượng với các động tác dứt khoát, mạnh mẽ trong phần thi quân sự, võ thuật tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh.
Tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng, chống khủng bố K02 (phường Đông Mai), những nữ chiến sĩ tiếp tục gây ấn tượng ở nội dung súng trường bắn tỉa 120m phối hợp nam - nữ trong khuôn khổ Hội thao.
Nội dung súng trường bắn tỉa 120m phối hợp nam, nữ trong khuôn khổ Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực I.
Nội dung thi đấu đòi hỏi vận động viên phải có bản lĩnh vững vàng, khả năng hiệp đồng, sự tập trung cao độ và độ chính xác tuyệt đối trong từng lượt bắn.
Nữ vận động viên phối hợp thực hành ngắm bắn.
Trên thao trường nắng nóng, hình ảnh các nữ vận động viên bình tĩnh phối hợp ngắm bắn, giữ nhịp ổn định và thực hiện các thao tác chuẩn xác đã để lại nhiều ấn tượng về sự tự tin, bản lĩnh của những “bóng hồng thép” trong lực lượng Công an nhân dân.
Trong khi đó, các nữ cán bộ CSGT tham gia màn mô tô hộ tống lại mang tới hình ảnh vừa bản lĩnh vừa chuyên nghiệp.
Nữ cán bộ CSGT tham gia màn mô tô hộ tống.
Ở phần biểu diễn quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, những động tác đều tăm tắp giữa cái nắng gay gắt cũng cho thấy sự khổ luyện phía sau những phút giây biểu diễn đẹp mắt.
Biểu diễn quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ do cán bộ chiến sỹ Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện.
Trên thao trường năm nay, người ta không chỉ nhìn thấy sức mạnh hay kỹ thuật. Điều đọng lại nhiều hơn cả là hình ảnh những nữ chiến sĩ lặng lẽ vượt qua đau đớn, giới hạn thể lực và cả nỗi sợ chấn thương để hoàn thành nhiệm vụ.
Những vết bầm tím, những bước chân tập tễnh sau giờ tập hay những giọt mồ hôi thấm đẫm quân phục có thể không xuất hiện trên sân khấu khai mạc. Nhưng chính những điều đó đã tạo nên hình ảnh đẹp về người nữ chiến sĩ Công an nhân dân hiện đại - bản lĩnh, kỷ luật, giàu ý chí và không lùi bước trước khó khăn.
Hoàng Hà
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/nhung-bong-hong-thep-tren-thao-truong-523387.html