Triển lãm Chào Việt Nam quy tụ bốn họa sĩ Mỹ gốc Việt: Anh Bach (Bạch Hoàng Anh), Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển), Tim Nguyen (Nguyễn Kỳ Quy) và Ly Tran (Trần Phương Ly) diễn ra từ nay đến 21/2 và đầu tháng 3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.
Theo họa sĩ Mina Ho Ferrante, ý tưởng triển lãm bắt nguồn từ mong muốn của Tim Nguyen - người từng ước một ngày trở về Việt Nam để vẽ và giới thiệu tác phẩm.
“Chúng tôi từ những người không quen biết nhau, sống ở múi giờ khác nhau, thông qua nghệ thuật kết nối để cùng trở về. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên họp trực tuyến bàn về triển lãm... Và cứ thế, bốn anh chị em hẹn nhau về để Chào Việt Nam", họa sĩ Ly Tran chia sẻ.
Tranh của họa sĩ Ly Tran.
Ly Tran theo đuổi phong cách hiện thực ý niệm. Tác phẩm của chị thể hiện suy tư, cảm xúc và khát vọng qua các hình mẫu mang tính ẩn dụ, đôi khi tạo cảm giác phi lý, xa rời thực tế.
Tác phẩm của họa sĩ Anh Bach.
Họa sĩ Anh Bach góp mặt bằng loạt tranh vẽ về phụ nữ. Trong đời thường, họ thường vất vả, lo toan nhiều bề. Qua mỗi tranh, Anh Bach muốn họ hiện diện trong khoảnh khắc đẹp đẽ, yên bình, viên mãn.
Tác phẩm của Tim Nguyen.
Tim Nguyen lần đầu tiên về Việt Nam trưng bày tác phẩm sau hơn 20 năm sinh sống tại Hawaii. Chị muốn diễn tả một cách trung thực, nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng cũng đậm chất ấn tượng về hòn đảo này.
Họa sĩ Mina Ho Ferrante sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Chị tổ chức triển lãm tranh lụa cá nhân đầu tiên khi 21 tuổi.
Tranh của Mina Ho Ferrante.
Mina Ho Ferrante từng làm việc cho Walt Disney. Nhiều năm gắn bó với hãng hoạt hình giúp chị rèn khả năng biến hóa phong cách, thích nghi với từng dự án. Dần dần, thói quen đó ảnh hưởng đến cả quá trình sáng tác sau này.
Ảnh: NVCC
Tuấn Chiêu