Đại úy Đào Minh Hoàng, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Khối trưởng Khối An ninh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ hôm nay để đáp ứng được niềm kỳ vọng của nhân dân
Chúng tôi bắt đầu tập từ những ngày đầu tháng 7, “thưởng thức” đủ “combo mưa – nắng”. Đó là những ngày rất nắng nóng nhưng đi cùng lại là những ngày mưa trắng trời. Dẫu vậy, trên sân vận động Hàng Đẫy, chúng tôi vẫn đứng dưới sân kê tay đứng nghiêm để tập luyện. Nhớ không thể nào quên những ngày Hà Nội thời tiết ở mức nhiệt 40 độ C, có những đồng chí ngất trong hàng; có những đồng chí đã phải nhờ quân y truyền nước tiếp nước, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt này.
Đại úy Đào Minh Hoàng
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong những ngày tham gia huấn luyện là trong khối có một đồng chí mẹ mất. Trong đợt huấn luyện gia đình có làm lễ 49 ngày cho mẹ đồng chí đó, nhưng với quyết tâm của người chiến sỹ Công an Thủ đô vinh dự tham gia đội hình khối lực lượng An ninh, đồng chí đã gác lại việc gia đình, hoàn thành việc tốt nhiệm vụ huấn luyện.
Hôm nay chúng tôi cũng như 3.000 cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô tham gia các khối duyệt đội ngũ đều rất vui mừng và phấn khởi khi được người dân xung quanh chào đón nồng nhiệt. Và chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ hôm nay để đáp ứng được niềm kỳ vọng của nhân dân.
Trung tá Nguyễn Thị Huyền, cán bộ Công an phường Nghĩa Đô:
Những bước chân hôm nay là thành quả của thời gian tập luyện nỗ lực
Khi chúng tôi được triệu tập tham gia tập luyện cho khối nữ của Phòng Cảnh sát giao thông duyệt đội ngũ trong Ngày hội Vì bình yên Thủ đô, trước tiên chị em rất là phấn khởi bởi đây là một chức trách nhiệm vụ vô cùng đặc biệt trong cuộc đời người cán bộ Công an Hà Nội. Mỗi người đều nêu cao tinh thần ngay từ đầu, khi làm việc với các đồng chí cán bộ huấn luyện, chị em rất tập trung.
Chúng tôi xác định bản thân là phụ nữ, thể lực không thể bằng các đồng chí nam nhưng với niềm vinh dự được lựa chọn tham gia khối, chị em sẵn sàng luyện tập thêm để khắc phục những khó khăn ấy. Trải qua quá trình rèn luyện trong mưa, nắng, thậm chí gió, bão, khối chúng tôi vẫn một lòng chung tay để xây dựng lên một hình khối vững chắc mà trong ngày hôm nay, người dân Thủ đô sẽ thấy chúng tôi mạnh mẽ như thế nào. Một tinh thần mãnh liệt, một quyết tâm cao độ, các huấn luyện viên khối cũng hết sức hài lòng. Những bước chân hôm nay là thành quả mà chúng tôi đã nỗ lực tập luyện trong suốt thời gian qua.
Trung tá Nguyễn Thị Huyền
Trong quá trình học huấn luyện, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất ấy là khi đã có thành quả, cả đội ngũ hòa với nhau như người một nhà, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên thao trường, những bữa cơm ăn vội và đó cũng là lúc các đồng chí huấn luyện viên “cởi bỏ” cái dáng vẻ nghiêm khắc, trải lòng cùng chị em, tạo thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, vui vẻ cùng nhau tập luyện, sinh hoạt. Xin cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy Phòng CSGT, các huấn luyện viên đã kỳ công rèn luyện để chị em khối nữ CSGT có được thành quả như ngày hôm nay.
Đại úy Tạ Tuấn Anh, cán bộ Đội Huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội: Điều tuyệt vời nhất là được đi trong vòng tay nhân dân
Trong hơn 1 tháng vừa qua làm nhiệm vụ huấn luyện cho khối nữ CSGT tham gia duyệt đội ngũ tại Ngày hội vì Thủ đô bình yên, điều đáng trân trọng nhất chính là tinh thần của chị em. Với ý chí, trách nhiệm cá nhân, dù là nữ nhưng các chị em cũng vượt nắng, thắng mưa, không ngại khó, ngại khổ, không có một ngày được nghỉ, tất cả đều nỗ lực hoàn thành vì nhiệm vụ chính trị đặc biệt.
Đại úy Tạ Tuấn Anh
Tôi đã có 12 năm công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho CBCS CATP Hà Nội. Tôi đã trải qua nhiều lớp, nhiều đợt huấn luyện nhưng đây là lần đầu tiên được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy Phòng giao thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho một khối nữ đông như thế này. Quá trình huấn luyện khối, chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng xác định rõ trách nhiệm càng cao chúng ta càng phải cố gắng, vì hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô, vì nhân dân, vì một Ngày hội thành công, ghi dấu ấn 80 năm lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng.
Huấn luyện cho khối nữ là một nhiệm vụ hết sức đặc thù vì chị em thể lực không có, nhưng chúng tôi luôn quán triệt, huấn luyện là phải có kỷ luật, nhất là kỷ luật thao trường, yêu cầu chấp hành nghiêm. Khi đã vào khuôn khổ, để chị em tập trung, phát huy hiệu quả, tổ huấn luyện đôi khi cũng phải linh hoạt trong quá trình tập luyện. Những hôm trời nắng to, tạo điều kiện cho chị em tập muộn hơn một chút, không nắng tập sớm hơn một chút, tạo cho chị em một tinh thần, ý chí mạnh nhất để hoàn thành xuất nhiệm vụ.
Trong quá trình huấn luyện, kỷ niệm mà tôi không thể nào quên ấy là ngày thứ 3 của tuần thứ 3, cho chị em tập đứng nghiêm trong thời gian 30 phút sau khi đi ba vòng Sân vận động Mỹ Đình. Ngày hôm ấy có những đồng chí đã bị bị sốc nhiệt do thời tiết quá nắng nhưng chúng tôi không được phép nghỉ bởi ngày hội đã đến rất gần, cán bộ tham gia khối phải đảm bảo đảm bảo về thể lực, về sự nghiêm túc của lực lượng lực lượng vũ trang.
Chính vì vậy, đã có gần mười đồng chí ngất phải gọi cán bộ y tế hỗ trợ. Nhưng sau đó, các đồng chí mỗi ngày thể lực càng được nâng lên để đến hôm nay, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức và CATP.
Trong quá trình huấn luyện tập trung, chúng tôi luôn quán triệt, động viên tinh thần chị em “chúng ta là lực lượng CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ngày hôm nay chúng ta được phục vụ nhân dân, không phải ai của CATP cũng được phục vụ nhân dân như các đồng chí như thế. Tinh thần ấy đã được thể hiện trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên, chị em khối nữ CSGT đã rất hồ hởi, phấn khởi khi được đứng, đi đội hình trong vòng tay nhân dân – điều tuyệt vời nhất.
Châu Anh