Tất cả khoác lên mình trang phục Bộ đội Cụ Hồ, cùng sống lại những ký ức hào hùng của một thời máu lửa, đồng thời thể hiện lòng tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương.
Đoàn viên, thanh niên và du khách hành quân trên cung đường dài 6km với nhiều đường đồi núi, dốc cao.
Chương trình nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ” của nhân dân ta, đặc biệt là giáo dục tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Hà Giang nói riêng và của đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung.
Đặc biệt, Hà Giang muốn xây dựng một sản phẩm du lịch mới để các công ty lữ hành khai thác, tạo ra mục tiêu kép vừa giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, hun đúc tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo…
Mở đầu chương trình, đoàn đã đến thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ, ở Điểm cao 468 (thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang). Đây là nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979 - 1989. Trước không gian trang nghiêm, linh thiêng, những nén hương được thắp lên thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên trong tỉnh và du khách trong nước thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại điểm Cao 468.
Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết: Đây là lần thứ ba Hiệp hội tổ chức chương trình và mỗi lần tổ chức đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cựu chiến binh, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình không chỉ giúp mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, còn góp phần phát triển du lịch tâm linh lịch sử tại Hà Giang. Hiệp hội mong rằng thông qua những trải nghiệm thực tế, thế hệ trẻ sẽ trân trọng hơn những giá trị của hòa bình hôm nay.
Đặc biệt, các cựu chiến binh từng chiến đấu tại đây đã chia sẻ những câu chuyện chân thực, tái hiện lại những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy kiên cường của bộ đội ta.
Ông Nguyễn Đức Thắng, cựu chiến binh huyện Vị Xuyên, Hà Giang chia sẻ: "Mỗi lần trở lại, tôi đều cảm thấy như được gặp lại đồng đội năm xưa. Ngày ấy, chúng tôi chiến đấu không chỉ để giữ đất mà còn giữ trọn lời thề với Tổ quốc. Những người đồng đội đã nằm xuống mãi mãi ở nơi này và chúng tôi luôn mong muốn thế hệ trẻ sẽ không bao giờ quên sự hy sinh ấy. Tôi rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ hôm nay đến đây, tìm hiểu lịch sử, trân trọng những gì thế hệ chúng tôi đã trải qua".
Địa điểm đến tiếp theo của Đoàn là thôn Thanh Sơn (Làng Pinh) nơi từng được mệnh danh là “Thủ đô của lính” trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Đây từng là hậu cứ chiến lược, sở chỉ huy phía sau, nơi tiếp nhận thương binh, tử sĩ và tập kết lực lượng. Được chứng kiến tận mắt những dấu tích chiến tranh, lắng nghe những câu chuyện chưa từng phai mờ trong ký ức của những người lính năm xưa, mỗi người tham gia hành trình đều không khỏi xúc động.
Du khách Hà Thị Thanh Thủy (Hà Nội) bồi hồi chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được trực tiếp đến những địa danh lịch sử, nghe những câu chuyện từ những người từng chiến đấu ở đây kể lại. Trước đây, tôi chỉ biết về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc qua sách vở, nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến những dấu tích chiến tranh, tôi thực sự thấm thía sự hy sinh to lớn của cha ông. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và thêm yêu quê hương, đất nước".
Đoàn viên, thanh niên và du khách được nghe thuyết trình và kể những câu chuyện, những ký ức thời chiến.
Tiếp tục hành quân bộ 6km, đoàn đến với những địa danh lịch sử, như: suối Máu làng Pinh, đường hào mùa Xuân điểm cao 812, thác Âm phủ… Mỗi địa điểm đều gắn liền với những câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm, sự hy sinh cao cả của quân và dân ta.
Chương trình “Hành quân theo bước chân anh và Hành trình biên cương xanh” tại Hà Giang không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, còn là hành trình giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người tham gia. Những bước chân hành quân trên mảnh đất lịch sử giúp du khách hiểu rõ hơn về quá khứ, thắp lên trong lòng mỗi người tình yêu nước, ý thức trách nhiệm với quê hương.
Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)