Những cánh chim lướt gió bay qua mặt trời ngày Sài Gòn rực nắng.
Đội hình tiêm kích mệnh danh “hổ mang chúa" Su-30MK2 vẽ những vòng nghiêng cánh bổ nhào rồi vút cao tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời Sài Gòn.
Những ngày tháng Tư trời Sài Gòn chan hòa nắng, ai nấy đều nôn nao chuẩn bị cho ngày lễ lớn, ngày hội của toàn dân, của dân tộc, non sông thống nhất. Hòa trong niềm hân hoan rạng rỡ còn là niềm tự hào trào dâng khi ngước nhìn những cánh "Đại bàng sắt" dũng mãnh tung cánh bay trên bầu trời TP.
Hòa trong màu áo sắc đỏ cờ sao, cô Huỳnh Thị Thu Tâm, cán bộ hưu trí nhà ở Thủ Thiêm chia sẻ, những ngày tháng Tư oi ả này, bầu trời Sài Gòn bỗng trở nên sôi động và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Không phải bởi những vệt nắng chói chang, mà chính bởi sự xuất hiện của những "chú chim sắt" dũng mãnh thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân.
Với người dân Sài Gòn, hình ảnh những chiếc máy bay quân sự không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quốc phòng, mà còn gợi nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc.
Trong cái nắng tháng Tư rực rỡ, khi những "chú chim sắt" vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên nền trời xanh, dường như ký ức về ngày thống nhất non sông lại ùa về, sống động và thiêng liêng.
Cô Nguyễn Thị Lan, đứng bên gật đầu đồng tình, cô xúc động nói: "Tôi đã đứng lặng người ngước nhìn. Tiếng động cơ mạnh mẽ của máy bay không hề ồn ào mà nghe thật hào hùng của những cánh đại bàng bay trong thời bình của sự độc lập, thống nhất. Tự hào lắm quê hương đất nước tôi yêu”.
Những màn chao liêng tuyệt đẹp của "cánh én bạc" Yak-130 tô điểm thêm trên bầu trời tháng Tư.
Không chỉ người dân địa phương, những du khách có mặt tại Sài Gòn trong những ngày này cũng không khỏi ngỡ ngàng và thích thú trước màn trình diễn "trên không" đặc biệt này.
Anh Lee Minho, du khách đến từ Hàn Quốc, không giấu được sự phấn khích: "Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một màn trình diễn máy bay quân sự ấn tượng đến vậy ngay giữa lòng một thành phố lớn.
Những chiếc máy bay thật đẹp và mạnh mẽ của một đất nước, quân đội hiện đại như vậy. Tôi càng cảm nhận hơn sự trang nghiêm và khâm phục tinh thần yêu nước của người Việt Nam các bạn”.
Đội hình trực thăng cùng sắc màu đỏ thắm cờ sao vần vũ bay
Những chiếc Mi-8, Mi-17 mạnh mẽ nhưng cũng đầy uyển chuyển, thực hiện những động tác phối hợp nhịp nhàng. Rồi bất ngờ, những chiếc Yak-130 với tốc độ và sự linh hoạt đáng kinh ngạc xuất hiện, vẽ nên những vệt khói trắng xóa trên bầu trời.
Cuối cùng, sự xuất hiện của những "con át chủ bài" Su-30MK2 với những màn nhào lộn, tăng tốc đầy uy lực đã thực sự chinh phục mọi ánh nhìn. Tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng vỗ tay tán thưởng của người xem tạo nên một không khí vừa trang trọng, vừa náo nhiệt.
Với người trẻ bọn em, những cánh chim sắt máy bay thương mại đi đi về về như con thoi cất cánh và hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất thì không có gì lạ lẫm, đã quá đổi bình thường và quen thuộc.
Nhưng nay lại được tận mắt mục sở thị, chứng kiến điều tuyệt vời này giữa bầu trời TP sôi động và đầy những tòa nhà cao tầng, ngắm những cánh đại bàng như những mũi tên bạc, vùn vụt lao nhanh qua những khe hẹp của những tòa cao ốc là một điều xưa nay hiếm, không dễ gì bắt gặp, Trọng Hoàng, một gen Z chính hiệu phấn khích nói.
Trong đội hình trực thăng diễn tập dịp này còn có những cánh chim màu vàng của đội bay cứu nạn.
Bên những dàn giáo gấp rút hoàn tất sân khấu chào mừng Đại lễ, chú Trương Vĩnh Ba, đội trưởng đội thi công sân khấu tạm dừng tay, nhìn ngắm những cánh chim sắt chao liệng, chú Ba hào hứng cho hay, đây không chỉ là một buổi hợp luyện đơn thuần, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh và ý chí của Quân đội nhân dân Việt Nam, sẵn sàng bảo vệ bầu trời, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, đây cũng là một món quà tinh thần vô giá dành tặng người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 50 năm non sông, đất nước thống nhất.
Những "chú chim sắt" vẫn miệt mài luyện tập, tô điểm thêm cho bầu trời Sài Gòn những vệt màu kiêu hãnh. Và trong lòng mỗi người dân, niềm tin và sự tự hào về một Việt Nam hòa bình, thống nhất và ngày càng phát triển lại càng thêm sâu sắc.
Hữu Long