Phóng viên ghi nhận tại hiện trường vụ cháy khu vực xưởng 1, Công ty TNHH SYC Green World.
Ngày 27/5, tại khu vực KCN Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ cột khói đen vẫn bốc cao giữa thời tiết nắng nóng, khiến người đi đường từ xa vẫn cảm nhận được mức độ hỏa hoạn của vụ cháy xảy ra vào 22h ngày 26/5.
Trưa cùng ngày, phóng viên có mặt tại xưởng 1, Công ty TNHH SYC Green World, hiện trường vụ hỏa hoạn. Dưới cái nắng thiêu đốt 39 - 40°C, các CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Phú Thọ) vẫn kiên cường bám trụ, liên tục phun nước làm mát để dập tắt những đốm lửa âm ỉ bên dưới. Phối hợp tại hiện trường, nhiều xe máy xúc cũng liên tục cào dỡ, di dời các khung sắt và mái tôn đổ sập ra ngoài.
Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đến hiện trường nắm tình hình, khảo sát, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và xử lý dứt điểm vụ cháy.
Thời điểm này, sự khắc nghiệt của thời tiết cộng với nhiệt lượng tỏa ra từ ngọn lửa và khói độc mù mịt khiến khu vực xảy ra cháy trở nên ngột ngạt. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình chữa cháy, Đại úy Nguyễn Hồng Quân (Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Vĩnh Yên) cho biết: "Lính cứu hỏa chúng tôi túc trực thay phiên nên đã quá quen với cảnh tượng này và không bị sốc nhiệt. Chỉ huy luôn phân ca chặt chẽ để anh em giữ sức. Mệt quá, chúng tôi lại chạy ra vã nước vào mặt, uống vội ngụm nước rồi ngay lập tức lao vào công việc".
Gương mặt lấm lem khói bụi, Hạ sĩ Trần Minh Đạt chia sẻ: “Từ đêm qua đến hôm nay tôi chưa kịp đánh răng, rửa mặt. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giữ vững sức lực, cùng đồng đội dốc toàn lực để khống chế đám cháy, dập tàn lửa nhanh nhất có thể".
Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết cộng với nhiệt lượng tỏa ra của vụ cháy nỗ lực dập lửa.
Trong khi đó, Trung sỹ Nguyễn Nhật Tân vừa tham gia dập lửa tại Công ty TNHH Hàn Việt Colorcom (Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang) chiều 26/5. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã nhận lệnh tiếp viện cho vụ cháy này. “Dù cơ thể đã rã rời, nhưng với tôi, đó là mệnh lệnh và trách nhiệm thiêng liêng của người lính cứu hỏa" - Trung sỹ Nguyễn Nhật Tân nhấn mạnh.
Hạ sĩ Trần Minh Đạt, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực Vĩnh Yên cùng đồng đội tranh thủ nghỉ ăn trưa.
Những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lực lượng Cảnh sát PCCC chuẩn bị tiếp sức chữa cháy.
Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đã đến hiện trường để nắm tình hình, khảo sát, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và xử lý dứt điểm vụ cháy. Được biết, do đặc thù là công ty chuyên tái chế nhựa phế liệu nên khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã bùng phát và lan rất mạnh. Mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng đã nỗ lực phối hợp di dời tài sản, nhưng vụ cháy vẫn thiêu rụi nhiều tài sản của công ty.
Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lực lượng chức năng di dời nhiều tài sản của công ty ra khu vực an toàn.
Không chỉ riêng vụ cháy này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đã từng tham gia hàng chục trận chiến với giặc lửa giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm — thời điểm mà người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường. Đối với các anh, chỉ cần có báo động cháy là lập tức lên đường, bất kể ngày đêm hay mưa nắng.
Chỉ tính riêng trong ngày 26/5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã chia nhiều mũi, khẩn trương tiếp cận và dập tắt 12 đám cháy theo tin báo của người dân qua Trung tâm chỉ huy 114. Điển hình có thể kể đến vụ cháy cửa hàng tạp hóa của nhà bà P.T.B.H (xã Bình Xuyên), cháy lán tạm bán quần áo (xã Lương Sơn) và cháy quán Internet Xuân Đô (xã Vĩnh Hưng)…
Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết và hiểm nguy từ "giặc lửa", những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ luôn có mặt kịp thời tại mọi điểm nóng. Giữa khói bụi mịt mù và biển lửa rực trời, ý chí kiên cường cùng sự quả cảm của người lính cứu hỏa chính là minh chứng rõ nét nhất cho phẩm chất vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mang lại bình yên cho vùng đất Tổ.