Những chuyến đò ấm áp tình quân dân

Những chuyến đò ấm áp tình quân dân
5 giờ trướcBài gốc
Chiếc xuồng BP 43-0701 đưa người dân và học sinh xã đảo Tam Hải qua lại cửa Lở.
Niềm vui trên bến phà
Câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 9-2025, khi chiếc đò chuyên chở cán bộ, người dân và học sinh khu vực thôn Xuân Mỹ, thôn Bình Trung qua lại cửa Lở đến kỳ phải lên đà bảo dưỡng, sửa chữa. Trong thời gian chờ đợi, UBND xã Tam Hải đã có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị BĐBP thành phố bố trí tàu xuồng làm nhiệm vụ thay cho chiếc tàu của địa phương trong thời gian lên đà. Nhận lệnh, những người lính Hải đội Biên phòng 2 bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lại có thêm việc đưa đón người dân qua lại hai thôn Bình Trung - Xuân Mỹ.
Tờ mờ sáng mỗi ngày, đèn điện phòng nghỉ của 4 cán bộ Hải đội Biên phòng 2 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Lở (Đồn Biên phòng Tam Thanh) được bật sáng. Thiếu tá Bùi Văn Quy, Lương Văn Minh xuống bếp nổi lửa nấu cơm, còn thiếu tá Mai Văn Thịnh, Nguyễn Văn Thủy bộ hành ra bến đò Lở - nơi chiếc xuồng BP 43-0701 của đơn vị đang neo đậu. Các đồng chí cẩn thận sắp xếp vật dụng, áo phao, kiểm tra dây neo, xong xuôi mới trở lại trạm ăn vội bữa sáng, chờ đến giờ xuống đón người dân, học sinh và cán bộ từ thôn Xuân Mỹ sang xã đảo Tam Hải học tập, làm việc, lao động.
Đúng 6 giờ sáng, xuồng BP 43-0701 xuất bến chuyến đầu tiên, nên ngày nào mọi người thường có mặt sớm hơn. Quán nước ở bến phà Xuân Mỹ vì thế mà đông vui, rôm rả tiếng nói cười, trong đó có câu chuyện về người lính Biên phòng đưa đò. Ông Hùng (50 tuổi, thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) cho biết, cửa Lở là nơi con sông Trường Giang đổ ra biển và xã đảo Tam Hải nằm ngay cửa Lở, bị biển xâm thực hàng năm. Trước đây, gia đình ông ở thôn Bình Trung, nhưng do bị sạt lở, nhà trôi, nên về sinh sống ở thôn Xuân Mỹ. Ở Tam Hải nhiều năm, ông chứng kiến nhiều việc nhân văn, nghĩa tình của những người lính Biên phòng đối với người dân trên đảo. “Những năm qua, tôi và người dân luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố. Nay, các anh về đây, đưa bà con qua sông hàng ngày, chúng tôi rất vui và biết ơn. Tôi và bà con rất phấn khởi khi cuộc sống của mình luôn có sự đồng hành, gắn bó của những người lính Biên phòng” – ông Hùng tâm sự.
Ở bến phà ấy, có lẽ vui nhất là những chuyến xuồng chở học sinh qua sông với những gương mặt trẻ thơ, đôi mắt to tròn như biết cười trong bộ đồng phục áo trắng và chiếc khăn quàng đỏ thắm. Các cháu mỗi khi lên xuồng là “liều thuốc tinh thần” để cán bộ Biên phòng bớt mỏi mệt. Cháu Hồng Hạnh (lớp 5, Trường Tiểu học Tam Hải) sau giờ tan học cùng các anh chị em lớp khác chạy ào ra bến đò Bình Trung. Từ xa, nhìn thấy xuồng BP 43-0701, các cháu giơ tay vẫy chào các chú bộ đội biên phòng, làm cho bến đò thêm chộn rộn. Bước lên xuồng, các cháu nhớ lời CBCS biên phòng dặn, lấy áo phao khoác lên người; ngồi ngay ngắn trước khi xuồng rời bến. Đến bến đáp, các cháu được gia đình đón về, trước khi đi không quên chào những người lính Biên phòng.
Có mặt tại bến phà thôn Bình Trung để kiểm tra, đôn đốc lực lượng dân quân xã – những người có nhiệm vụ sắp xếp, giữ an ninh trật tự, phối hợp với BĐBP đưa đón người dân lên xuống xuồng ở bến, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, chiếc phà tuyến thôn Bình Trung - Xuân Mỹ đã hoạt động hơn 10 năm. Cuối tháng 8-2025 đến hạn đăng kiểm, nên chính quyền địa phương đề xuất BĐBP thành phố hỗ trợ và được thành phố đồng ý. Chính quyền, nhân dân Tam Hải rất trân trọng việc làm, tấm lòng của các CBCS BĐBP.
Ông Nguyễn Tấn Hùng thăm, động viên lực lượng của Hải đội Biên phòng 2, BĐBP TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ đưa người dân và học sinh qua sông.
Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ
Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, ngay khi nhận được công văn của UBND thành phố đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện đưa đón học sinh và nhân dân qua lại giữa thôn Bình Trung và Mỹ Xuân và được sự nhất trí của cấp trên, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2 nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện, không để gián đoạn việc học tập của học sinh, đi lại của cán bộ và nhân dân xã đảo Tam Hải. “Những ngày cuối năm là mùa mưa bão ở miền Trung, Hải đội Biên phòng 2 công việc rất nhiều, nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, những người lính Biên phòng sẽ khắc phục khó khăn để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất" - Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ.
Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết thêm: Đây không phải là lần đầu tiên người lính Hải đội Biên phòng 2 làm nhiệm vụ đưa đò, giúp người dân xã đảo Tam Hải đi lại. Trước đó tháng 11 và 12-2024, đơn vị đã có 2 đợt thực hiện nhiệm vụ đưa người dân qua lại xã đảo Tam Hải (từ ngày 13 đến 18-11-2024 và từ ngày 27-12-2024 đến 15-1-2025) với tổng cộng hơn 600 chuyến/gần 7.000 lượt cán bộ và nhân dân đi lại tại bến phà thôn Bình Trung - Xuân Mỹ. Thế nên, với người dân xã đảo Tam Hải, những người lính Hải đội Biên phòng 2 rất thân quen.
Những tháng cuối năm là thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, người dân còn phải tích trữ lương thực, thực phẩm nên phải đi lại nhiều hơn. Và chiếc xuồng BP 43-0701 như con thoi giữa cửa Lở của BĐBP Đà Nẵng luôn sẵn lòng vì nhân dân phục vụ. Theo lịch trình, xuồng BP 43-0701 của Hải đội Biên phòng 2 sẽ đưa đón nhân dân vào 4 khung giờ hàng ngày là: 6-8 giờ, 11-12 giờ, 13-14 giờ và 17-19 giờ. Học sinh, người dân và cán bộ làm việc tại xã đảo Tam Hải nắm rõ và thực hiện đúng. Cứ thế, ngày lại ngày, chiếc xuồng BP 43-0701 từ từ rời bến, cập bến Bình Trung với sự cần mẫn, lặng thầm đưa người qua sông của những người lính biên phòng.
Công Hạnh
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nhung-chuyen-do-am-ap-tinh-quan-dan-post319873.html