Những chuyến xe nghĩa tình từ Đắk Lắk hướng về miền Bắc ruột thịt

Những chuyến xe nghĩa tình từ Đắk Lắk hướng về miền Bắc ruột thịt
4 giờ trướcBài gốc
Lực lượng công an sát cánh cùng nhân dân
Từ sáng sớm ngày 11/10, khu vực Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk (số 03 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột) đã trở thành “điểm hẹn của lòng nhân ái” khi người dân khắp nơi mang gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men, chăn màn, quần áo… đến tập kết.
Hòa trong dòng người tấp nập ấy là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng nhân dân miệt mài phân loại, bốc xếp, chuyền tay nhau từng thùng hàng lên xe, chuẩn bị cho hành trình nghĩa tình xuyên đêm.
Không ai đứng ngoài, từ các chiến sĩ công an, thanh niên, học sinh và người dân, tất cả cùng chung sức chuyền tay nhau từng thùng nước, từng bao gạo.... lên xe.
Đúng 21h30, tại sân Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk, 11 xe tải lớn nhỏ cùng ô tô cá nhân nối đuôi nhau xếp hàng ngay ngắn. Những chuyến xe mang theo tấm lòng của người dân Tây Nguyên hướng về miền Trung và miền Bắc, nơi đang oằn mình trong lũ dữ. Trên mỗi xe, lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trong đêm cao nguyên se lạnh, kèm dòng chữ: “Chuyến xe nghĩa tình bà con Đắk Lắk ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc.”
Công an tỉnh Đắk Lắk cùng người dân phân loại và bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe từ sáng sớm đến tận tối ngày 11/10. (Ảnh: Đại Đậu)
Đại úy Nguyễn Mạnh Toàn, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã cử 16 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngay khi nhận được chỉ đạo điều động.
“Khi xem thời sự thấy đồng bào miền Bắc bị lũ lụt, chúng tôi rất thương cảm. Vì vậy, khi được giao nhiệm vụ hỗ trợ người dân, phân loại, bốc xếp, vận chuyển hàng cứu trợ, anh em đều sẵn sàng. Mỗi người chỉ góp một phần công sức nhỏ bé, nhưng đều chung một mong muốn giúp hàng cứu trợ sớm đến tay bà con vùng bão lũ.” Đại úy Toàn chia sẻ.
Từ sáng sớm, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cùng người dân miệt mài phân loại, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe cứu trợ. (Ảnh: Đại Đậu)
Các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đã sớm có mặt tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân phân loại, sắp xếp và vận chuyển hàng hóa lên các xe tải cứu trợ chuẩn bị cho chuyến đi trong đêm.
“Ai cũng mệt nhưng không ai nghỉ. Cứ mỗi xe hàng đến là mọi người lại cùng nhau chuyền tay từng thùng nước, thùng mỳ tôm, từng bao gạo và các nhu yếu phẩm khác. Nhìn cảnh ấy, thấy ai cũng chan hòa, cùng hướng về một mục tiêu chung - giúp đồng bào vượt qua khó khăn”, anh Toàn chia sẻ.
Chị Trần Thị Lan Hòa ở đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, xúc động nói: “Tôi chỉ góp được vài bao gạo và thùng mì tôm, nhưng thấy bà con, công an, học sinh ai cũng chung tay nên ấm lòng lắm. Lâu rồi mới thấy Buôn Ma Thuột có một đêm đặc biệt như vậy, ai cũng hướng về miền Bắc, ai cũng muốn làm điều tốt.”
Đại úy Nguyễn Mạnh Toàn (đứng thứ 5 từ phải qua) chụp cùng đồng đội và người dân. (Ảnh: Đại Đậu)
Còn anh Ngô Đình Vĩnh, người dân phường Tân Lập, chia sẻ: “Chứng kiến các anh công an cùng người dân bốc vác đến khuya mà không than vãn, tôi thấy rất cảm phục. Tinh thần đồng lòng này khiến mình tin rằng, dù ở đâu, người Việt mình vẫn luôn yêu thương nhau.”
Chuyến xe chở tình yêu thương và niềm tin
Khi đoàn xe dần lăn bánh ra khỏi cổng Nhà thi đấu, hàng trăm người dân Buôn Ma Thuột vẫn nán lại bên đường, vẫy tay chào trong ánh đèn xe sáng rực. Những lời chúc “đi an toàn - đến an lành” vang lên, hòa cùng tiếng còi xe xa dần trong đêm.
11 xe tải xếp thành đoàn chuẩn bị xuất phát lúc 21h30 tối 11/10. (Ảnh: Đại Đậu)
Không chỉ là những chuyến xe chở hàng hóa cứu trợ, mà còn là những chuyến xe chở đầy tình thương, niềm tin và tinh thần sẻ chia của người dân Đắk Lắk.
Các chiến sĩ Công an cùng người dân bốc xếp lên xe tối 11/10. (Ảnh: Đại Đậu)
Hình ảnh lực lượng công an sát cánh cùng nhân dân thêm một lần nữa khẳng định điều giản dị mà sâu sắc: “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Công an - cùng nhau vì một Việt Nam yêu thương, đoàn kết.”
Hồng Thương
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-tu-dak-lak-huong-ve-mien-bac-ruot-thit.html