Những 'đại sứ' du lịch đặc biệt

Những 'đại sứ' du lịch đặc biệt
một giờ trướcBài gốc
ĐBP - Từ ngày 19 – 21/9, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025 với nhiều chương trình hấp dẫn, có sự góp mặt của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách. Mang theo niềm tự hào và tình yêu quê hương, mỗi người tham gia chính là một “đại sứ” du lịch đặc biệt, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Tây Bắc, quảng bá hình ảnh Điện Biên năng động, thân thiện và giàu bản sắc đến bạn bè, du khách gần xa.
Tại gian Trình diễn và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống tỉnh Điện Biên thuộc chương trình Giới thiệu điểm đến du lịch đặc sắc, bà Giàng Thị Mẩy, bản Tà Là Cáo, xã Sính Phình vừa dệt vải từ sợi lanh mềm, vừa niềm nở đón tiếp du khách.
Nhiều người say mê chiêm ngưỡng, không khỏi trầm trồ trước những công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo để tạo nên tấm vải thổ cẩm; cảm phục bàn tay tài hoa và giá trị tinh thần gửi gắm trong từng tấm vải của người phụ nữ Mông nơi vùng cao Điện Biên.
Du khách thích thú tìm hiểu những sản phẩm thổ cẩm.
Để tạo ra sản phẩm thổ cẩm, bà Mẩy phải qua nhiều công đoạn, từ trồng lanh, xe sợi, in sáp, nhuộm chàm đến khâu vá, thêu thùa… Sản phẩm khi hoàn thiện được trang trí độc đáo với những hoa văn, họa tiết hình học như khối hình vuông, chữ nhật, hình thoi với nhiều gam màu như: Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, tím…
Anh Trần Văn Nên, du khách thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ rằng để tạo được một tấm vải thổ cẩm lại phải trải qua nhiều công đoạn đến thế. Rất cầu kỳ, đòi hỏi người thợ vừa khéo tay vừa chăm chỉ. Tôi ấn tượng nhất là công đoạn in sáp ong lên vải, nhìn thì đơn giản nhưng khi tận mắt thấy mới biết phức tạp vô cùng. Qua bàn tay của những nghệ nhân, tôi cảm nhận rõ sự tâm huyết trong việc lưu giữ và lan tỏa giá trị truyền thống để du khách như chúng tôi có dịp hiểu hơn nét văn hóa của đồng bào Tây Bắc.
Bà Giàng Thị Mẩy tỉ mỉ vẽ từng đường nét sáp ong.
Bên cạnh những tấm vải thổ cẩm, bà Mẩy còn giới thiệu đến du khách nhiều sản phẩm thủ công độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông như vòng tay, hoa tai, túi thổ cẩm… Mỗi món đồ đều chứa đựng sự khéo léo và sự sáng tạo của người phụ nữ vùng cao.
Bà Giàng Thị Mẩy chia sẻ: Tham gia lễ hội lần này tôi rất vui, được giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc Mông đến với du khách. Có cả người nước ngoài, ai cũng thích thú, khen đẹp, khen lạ. Dù từ sáng đến tối muộn lúc nào cũng đông khách, tôi không thấy mệt, chỉ thấy vui trong lòng vì bà con mình được nhiều người biết đến.
Trong Lễ hội Đường phố tại Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025, hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng từ các xã biên giới cũng vượt đường xa về trung tâm phường Điện Biên Phủ để cùng hòa mình vào các tiết mục trình diễn. Trong dòng người rực rỡ sắc màu ấy, mỗi bộ trang phục, điệu múa, lời ca mang theo dấu ấn riêng, tạo nên không gian đa thanh đa sắc sống động. Họ không chỉ là người biểu diễn mà có vai trò là những “đại sứ” du lịch đặc biệt, góp phần đưa hình ảnh Điện Biên gần gũi hơn với bạn bè, du khách thập phương.
Chị Pờ Sơn Mé, xã Sín Thầu chia sẻ: “Mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, múa những điệu múa quen thuộc tại lễ hội tôi vui lắm. Ai cũng thích thú, nhiều người còn dừng lại chụp ảnh, quay phim. Tôi thấy tự hào vì qua điệu múa, qua trang phục, du khách biết đến nét văn hóa của dân tộc Hà Nhì. Mong rằng sẽ có thêm nhiều dịp như thế này để chúng tôi được giới thiệu bản sắc truyền thống.”
Du khách cùng trải nghiệm nhảy sạp tại Lễ hội Đường phố.
Đồng hành cùng lễ hội, còn có hơn 400 đoàn viên, thanh niên đến từ các trường THPT và cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Dù phải tập luyện trong điều kiện nắng nóng, các em vẫn miệt mài, nỗ lực để cống hiến những màn trình diễn đặc sắc nhất. Trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, từng tốp học sinh, sinh viên uyển chuyển với điệu múa quạt, múa xòe, nhảy sạp, tạo nên bầu không khí sôi động, cuốn hút đông đảo du khách cùng tham gia. Mỗi bạn trẻ như một “đại sứ” du lịch đặc biệt, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc bằng sự sáng tạo, năng động và tinh thần xung kích.
Các bạn trẻ tham gia Lễ hội Đường phố tại Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025.
Em Khoàng Thị Vi, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên cho biết: Em thấy rất tự hào khi tham gia các khối biểu diễn, mặc trang phục truyền thống, múa những điệu múa của dân tộc; em thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn văn hóa. Dù chỉ góp một phần nhỏ vào Lễ hội, nhưng chúng em rất hạnh phúc vì đã giới thiệu hình ảnh Điện Biên đến với du khách”.
Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025 hội tụ và tỏa sáng tinh hoa của đồng bào các dân tộc, khẳng định vai trò của mỗi nghệ nhân, diễn viên, đoàn viên thanh niên như những “đại sứ” du lịch lan tỏa văn hóa, bản sắc địa phương đến bạn bè, du khách gần xa.
Nhật Oanh
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/dat-va-nguoi-dien-bien/nhung-dai-su-du-lich-dac-biet