Đoàn Thanh niên phường Yên Bái thường xuyên giáo dục truyền thống yêu nước cho thiếu niên, nhi đồng tại Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học.
Mỗi khi đến Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và những chiến sĩ trẻ tuổi hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, chị Nguyễn Thanh Thủy, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Yên Bái cũng như nhiều đoàn viên, thanh niên khác đều rất xúc động và biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vì thế, chị Thủy thường xuyên tham gia các hoạt động tri ân tại các “địa chỉ đỏ” do Đoàn Thanh niên phường tổ chức.
Chị Thủy chia sẻ: “Hằng năm, trong các dịp như 26/3, 27/7 hay các dịp lễ tết, Đoàn Thanh niên phường đã tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh các khu di tích lịch sử, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn - đội ngay tại các “địa chỉ đỏ”. Các hoạt động này luôn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Mỗi lần tham gia, chúng tôi đều rất xúc động, biết ơn và càng thêm quyết tâm học tập, rèn luyện, công tác tốt để cống hiến cho quê hương, đất nước.”
Chị Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường Mầm non Baby Star giáo dục truyền thống yêu nước cho các học sinh của mình.
Những địa chỉ đỏ luôn được Đoàn thanh niên các trường học trên địa bàn tỉnh lựa chọn là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh.
Đến với Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học, chị Nguyễn Thị Thùy, giáo viên Trường Mầm non Baby Star, phường Yên Bái xúc động nói: “Nhà trường thường xuyên tổ chức cho các cháu đến Khu di tích mộ Nguyễn Thái Học vừa là để các cháu vui chơi, vận động và đồng thời cũng giáo dục lòng yêu nước ngay từ khi còn nhỏ. Khi được nghe chúng tôi kể về những cống hiến của đồng chí Nguyễn Thái Học và các chí sĩ yêu nước trong cuộc Khởi nghĩa Yên Bái, các cháu nhỏ rất xúc động và tự hào vì trên quê hương mình có nhiều anh hùng dân tộc. Vì thế, các cháu cũng ngoan hơn, chăm học hơn”.
Bảo tàng tỉnh là một trong những "địa chỉ đỏ" được nhiều trường học lựa chọn cho hoạt động giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.
Được đến thăm Bảo tàng tỉnh, nhiều học sinh lần đầu được tận mắt nhìn thấy những hiện vật, tư liệu lịch sử gắn với quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ quê hương. Những bức ảnh, hiện vật, câu chuyện về truyền thống cách mạng đã giúp các em hiểu hơn về sự hi sinh của thế hệ cha anh. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.
Em Vũ Uyên Linh, phường Yên Bái chia sẻ: “Lịch sử tại Bảo tàng tỉnh luôn sinh động và gần gũi qua từng hiện vật, từng lời thuyết minh đầy cảm xúc. Mỗi lần đến đây, không chỉ giúp em bổ sung kiến thức lịch sử mà còn tiếp thêm động lực học tập để phấn đấu trở thành công dân tốt, góp sức xây dựng quê hương”.
Tại tỉnh Lào Cai, nhiều địa chỉ đỏ khác như bến phà Âu Lâu, chiến khu Vần, Nhà lưu niệm, Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh… cũng luôn là điểm đến của các cơ sở giáo dục, đoàn thanh niên các cấp trong các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, để mỗi bạn trẻ hôm nay hiểu rằng cuộc sống hòa bình được đánh đổi bằng bao xương máu của thế hệ cha ông. Vì thế, vào các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia dọn vệ sinh các khu di tích, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, góp phần để những địa chỉ đỏ ngày càng phát huy giá trị giáo dục truyền thống.
Hoạt động thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Anh Nguyễn Kim Cương, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Yên Bái cho biết: Đoàn Thanh niên phường thường xuyên tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động “về nguồn”. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng, lối sống cho thế hệ trẻ cũng như nâng cao nhận thức của các bạn trẻ đối với lịch sử dân tộc, truyền thống quý báu của cha ông ta ngay tại các “địa chỉ đỏ”.
Những năm qua, những "địa chỉ đỏ" trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong và ngoài tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Đó không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là những “lớp học đặc biệt” giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Vũ Thị Thu Hương - Nguyễn Văn Toàn