Những em bé ra đời trong cơn bão

Những em bé ra đời trong cơn bão
2 giờ trướcBài gốc
Em bé chào đời khỏe mạnh tại bệnh viện Bạch Mai.
Đêm tối, khi Hà Nội đã bắt đầu có những cơn mưa dày hạt do ảnh hưởng từ bão Yagi đổ bộ, khoa Sản BV Bạch Mai tiếp nhận một sản phụ người dân tộc Mường, 38 tuổi, được chuyển xuống từ BV Hòa Bình. Sản phụ thai 38 tuần 2 ngày, có biểu hiện chuyển dạ, đau bụng từng cơn nên nhập BV Hòa Bình để theo dõi sinh. Tuy nhiên, quá trình thăm khám, nhận thấy sản phụ có nhiều các bệnh trạng nguy hiểm như: Rối loạn đông máu, viêm gan B, suy gan cấp, hội chứng HELLP (thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu)… nên chỉ định chuyển tuyến xuống BV Bạch Mai để được điều trị kịp thời.
Tại BV Bạch Mai, ngay khi tiếp nhận sản phụ, khoa Sản đã nhanh chóng liên hệ hội chẩn liên khoa cùng Trung tâm huyết học và truyền máu, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới để có phương án xử trí kịp thời. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất mổ lấy thai khẩn cấp, đồng thời giải thích và thông báo cho sản phụ, người nhà những nguy cơ. “Sản phụ bị hội chứng rối loạn đông máu, HELLP tình trạng rất nặng, nguy cơ chảy máu và tử vong cao khi phẫu thuật” - các bác sĩ nhận định.
Hội chứng HELLP được coi là biến chứng của tiền sản giật - sản giật, có thể gây ra những hậu quả rất nặng nếu không được phát hiện và điều trị sớm. HELLP gây rối loạn đông máu, đông máu rải rác lòng mạch, suy đa tạng: Gan, thận, tan máu, xuất huyết, phù phổi, phù não, chảy máu tụ máu dưới bao gan, tràn dịch đa màng, suy hô hấp cấp tính, rau bong non, sinh non sớm, đe dọa tính mạng, có thể gây tử vong cả mẹ và thai nhi. Hội chứng HELLP thường xảy ra trong những tháng cuối thai kỳ.
Được chuẩn đoán bệnh trạng khá nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao, quá trình phẫu thuật phải truyền đến 9 bịch chế phẩm máu, song ca bệnh đã “mẹ tròn con vuông” trong niềm vui, hạnh phúc vỡ òa của gia đình và sự thở phào nhẹ nhõm của các y bác sĩ. Bé trai khỏe mạnh. Người mẹ đã ổn định, vết mổ khô và đang được tiếp tục điều trị Viêm gan B cấp tính.
Cũng trong hoàn cảnh vượt thiên tai tới viện, sản phụ Đ.P.A nhớ lại: “Chưa đến ngày dự sinh, nhưng vì quá đau 2 bên mạn sườn và có cơn co nên buộc phải rời nhà để đến bệnh viện đúng lúc tâm bão Yagi đổ bộ về Hà Nội. Xung quanh khu Khâm Thiên, gió rất mạnh, mưa như trút, cây đổ chắn ngay trước ngõ vào nhà, chồng tôi phải rất vất vả mới đánh được xe ô tô để đưa tôi tới BV Bạch Mai. Ngay cả lúc sinh và khi được về phòng chăm sóc tôi cũng không nghĩ ngoài trời giông bão kinh khủng đến vậy”.
Bên cạnh những ca bệnh nguy cấp trong ngày bão, khoa Sản BV Bạch Mai cũng tiếp nhận nhiều sản phụ biến chứng khác như tăng huyết áp, tiền sản giật, phù 2 chi, tim mạch, hay dọa đẻ non được chuyển đến. Các bác sĩ khoa Sản vừa căng mình cùng toàn viện chống thiên tai, vừa bảo vệ bệnh nhân, tận tình chăm sóc, điều trị, xử trí kịp thời các ca bệnh. Hầu hết các bệnh nhân vào ngày bão đến nay đều có tiến triển tốt, thai kỳ ổn định và được ra viện.
N. HÀ
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nhung-em-be-ra-doi-trong-con-bao-10292583.html