Những giọt mồ hôi thầm lặng làm nên thành công của Đại lễ

Những giọt mồ hôi thầm lặng làm nên thành công của Đại lễ
3 giờ trướcBài gốc
Khoảng 6 giờ ngày 2-9, tại trước cửa Nhà hát Lớn (Hà Nội), hàng nghìn người dân háo hức chờ đợi đến giờ diễn ra đại lễ thì ở khu vực dành cho các cựu chiến binh vang lên tiếng gọi: “Các bác sĩ ơi, có cựu chiến binh bị đau đầu, chóng mặt, không ngồi nổi”.
Ngay lập tức, chị Nguyễn Việt Hà, nhân viên y tế phường Cửa Nam chạy lại thăm khám cho nữ cựu chiến binh Phạm Ngọc Thị, rồi cho uống thuốc. Lúc sau, bà Thị tỉnh táo trở lại. Chúng tôi hỏi chuyện thì được biết, cựu chiến binh Phạm Ngọc Thị bị huyết áp cao và tiểu đường nhưng vẫn cố gắng dậy sớm, ra khu vực Nhà hát lớn từ lúc 4 giờ để chờ xem các khối diễu binh, diễu hành. Đây là một trong hàng chục trường hợp được đội ngũ y tế trực tại trước cửa Nhà hát Lớn kịp thời khám, chữa bệnh trong ngày 2-9.
Chị Nguyễn Việt Hà, nhân viên y tế phường Cửa Nam đo huyết áp cho cựu chiến binh tại khu vực trước cửa Nhà Hát lớn (ngày 2-9). Ảnh: DUY QUANG
Chị Nguyễn Việt Hà cho biết: “Tổ y tế gồm 12 người của Trạm Y tế phường Cửa Nam trực tại khu vực Nhà hát lớn từ hôm diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai (24-8) rồi buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước và ngày lễ chính thức (2-9). Mỗi buổi diễn ra sự kiện, tổ y tế có mặt từ 16 giờ hôm trước để phục vụ nhân dân vì có hàng nghìn người xếp hàng, giữ chỗ từ rất sớm, trong khi thời tiết thất thường, lúc nắng, lúc mưa. Các ca bệnh tại khu vực này chủ yếu là huyết áp cao, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, được chúng tôi xử lý tại chỗ. Một số trường hợp bị dị ứng, ngộ độc thì tổ y tế kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện”.
Theo thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), riêng buổi chính lễ 2-9, có 1.315 người tham quan, cổ vũ diễu binh, diễu hành gặp sự cố về sức khỏe phải khám, chữa bệnh, cấp cứu, trong đó có 113 ca nặng phải chuyển vào bệnh viện. Để xử trí kịp thời các ca bệnh, 211 tổ y tế với 1.097 nhân viên y tế và 134 xe cứu thương đã được huy động ứng trực phục vụ nhiệm vụ A80. Trong đó, Sở Y tế TP Hà Nội giữ vai trò chủ lực, bố trí 370 nhân viên y tế, 37 xe cứu thương, 88 tổ y tế ứng trực và đã xử trí 664 ca, trong đó có 75 ca nặng, chuyển viện.
Đồng hành cùng màu áo blouse trắng trong phục vụ đại lễ là màu áo xanh tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên. Dịp này, TP Hà Nội đã huy động 8.800 tình nguyện viên phục vụ khắp các tuyến phố, khán đài, khu vực hậu cần. Công việc rất đa dạng, từ hướng dẫn đại biểu, phát đồ ăn, nước uống đến tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông, dọn vệ sinh...
Hai chị em sinh đôi Trần Nguyễn Thu Trà và Trần Nguyễn Thu Trang (đoàn viên Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm) chăm sóc cho các cựu chiến binh trong lúc chờ xem Đại lễ. Ảnh: DUY QUANG
Hai chị em sinh đôi Trần Nguyễn Thu Trà và Trần Nguyễn Thu Trang (đoàn viên Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tại khu vực trước cửa Nhà hát Lớn, đội của chúng em được phân công đón và hướng dẫn các cựu chiến binh vào vị trí ngồi. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế, bởi các bác cựu chiến binh đều lớn tuổi. Mỗi lời nói, hành động của tình nguyện viên không chỉ thể hiện hình ảnh đoàn viên, thanh niên, mà còn là bộ mặt của Thủ đô”. Đứng nhiều giờ liên tục khiến đôi chân mỏi nhừ, nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên gương mặt hai cô gái. “Dù phải đứng liên tục, em vẫn thấy rất vui và tự hào. Đó là cơ hội để em đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho Thủ đô và đất nước”, Trần Nguyễn Thu Trà bày tỏ.
Không chỉ sắp xếp chỗ ngồi, Trà và Trang còn dìu từng cựu chiến binh bước xuống xe, ân cần hỏi han, đưa đến vị trí ngồi, quạt mát cho các cựu chiến binh khi trời nắng nóng. Hai bạn trẻ bày tỏ xúc động khi nói về những người đã hy sinh máu xương để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc; việc tận tình phục vụ các cựu chiến binh chính là thể hiện lòng tri ân.
Sự nhiệt thành của đội ngũ tình nguyện viên đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các cựu chiến binh. Ông Nguyễn Đình Quang (quê Phú Thọ) bày tỏ: “Chúng tôi tuổi cao, sức yếu, đi lại chậm chạp. Nhờ có các cháu dìu đỡ, dẫn đường, hướng dẫn tận tình mà chúng tôi yên tâm, phấn khởi, thấy mình như được tiếp thêm sức khỏe. Các cháu thanh niên tình nguyện cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã giúp tôi càng tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay”.
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác tại đường Liễu Giai (ngày 2-9). Ảnh: PHẠM HƯNG
Một lực lượng khác cũng góp phần không nhỏ vào thành công của đại lễ là các công nhân dọn vệ sinh môi trường. Trên những tuyến đường, góc phố ở trung tâm Hà Nội, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người công nhân lặng lẽ thu gom rác, nhặt từng lá cờ nhỏ rơi xuống để các tuyến phố Thủ đô sớm trở lại gọn gàng, sạch đẹp.
Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), tổng lượng rác thải thu gom, vận chuyển đi xử lý trong ngày 2-9 của Thủ đô khoảng 1.650 tấn. Đơn vị đã điều động 199 công nhân từ đơn vị thành viên về hỗ trợ tại các khu vực trọng điểm phục vụ diễu binh, diễu hành. Thành phố Hà Nội cũng bố trí hơn 8.000 thùng rác nhỏ và 500 thùng rác lớn được đặt tại các điểm công cộng, giúp việc thu gom rác thải trở nên thuận tiện, hiệu quả; trung bình cứ 50m lại có một công nhân vệ sinh môi trường trực tiếp hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Sau khi kết thúc diễu binh, diễu hành, ngay lập tức các lực lượng có mặt triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác và trong vòng hơn tiếng đồng hồ, các phố phường của Thủ đô đã sạch đẹp trở lại.
Đại lễ A80 khép lại, những nụ cười, sự chăm sóc nhiệt tình và giọt mồ hôi thấm trên màu áo của các lực lượng phục vụ sẽ còn mãi trong ký ức của người dân. Bởi lẽ, chính sự thầm lặng ấy đã làm nên một thành công trọn vẹn, góp phần tôn vinh tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
LA DUY
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nhung-giot-mo-hoi-tham-lang-lam-nen-thanh-cong-cua-dai-le-845008