Cựu chiến binh Bàn Văn Thăng (ở tổ 2B, phường Bắc Kạn) trân trọng gấp lá cờ Tổ quốc tại nhà riêng.
Một buổi sáng đầu Thu, chúng tôi đến tổ dân phố 11B, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, con đường trải nhựa thẳng tắp, sạch sẽ, hai bên là hai hàng cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Hình ảnh này gợi nhớ khoảnh khắc lịch sử 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi lá cờ Tổ quốc tung bay, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Tại tổ 11B, không khí Quốc khánh cũng rộn ràng. Tổ có 210 hộ, nhà nào cũng treo cờ từ rất sớm.
Ông Vi Văn Toại, Tổ trưởng tổ dân phố 11B, cho biết: Dịp Quốc khánh và các ngày lễ lớn, tổ thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng quy cách, trang nghiêm. Cùng với đó, bà con được huy động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị.
Tại tổ 2B, chúng tôi tìm đến nhà cựu chiến binh Bàn Văn Thăng để nghe câu chuyện về lá cờ Tổ quốc. Ngôi nhà hai tầng khang trang của ông nằm nép dưới chân đồi trong không gian trong lành và yên bình. Năm nay đã 72 tuổi nhưng ông vẫn khỏe mạnh, với đôi mắt sáng.
Ông Thăng vừa rót chén trà vừa kể lại những năm tháng còn ở trong quân ngũ của mình. Năm 1972, sau khi lập gia đình, ông nhập ngũ, đơn vị đầu tiên ông đóng quân là C73 của tỉnh Bắc Thái cũ, làm nhiệm vụ cảnh vệ. Sau đó ông đóng quân tại nhiều nơi như Hà Nội, Ninh Bình. Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 1975 ông tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh ở chiến trường miền Đông Nam Bộ.
Trong những năm tháng chiến đấu, ông và đơn vị luôn mang theo bên mình lá cờ Tổ quốc, để mỗi khi đơn vị giành được khu vực nào, lá cờ ấy lại được cắm ở đó. Hòa bình lập lại, mỗi dịp Quốc khánh, ông lại treo lá cờ Tổ quốc trước sân nhà như để nhắc nhớ một thời hào hùng.
Cụm dân cư số 3, tổ 11B, phường Bắc Kạn, trang hoàng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2-9.
Cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên hơn 200km, thôn Khâu Đấng, xã Bằng Thành, là nơi sinh sống của 36 hộ dân, 100% là người Sán Chỉ. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhà ở thưa thớt, có hộ nằm biệt lập trên một quả đồi, bà con nơi đây vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng để đón Quốc khánh. Từ đầu tháng 8, mọi người quét dọn đường làng, phát quang cỏ dại, chọn những cây nứa cao, thẳng và chắc để treo cờ.
Ông Hoàng Văn Thành, Trưởng thôn Khâu Đấng, chia sẻ: Buổi tối hôm trước, tôi thông báo việc treo cờ trên nhóm Zalo của thôn, sáng hôm sau các hộ đều thực hiện nghiêm túc, một số hộ đã thay mới những lá cờ đã cũ để đảm bảo tính trang nghiêm.
Lá cờ Tổ quốc với nền đỏ tượng trưng cho cách mạng và sự kiên cường, ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Dù ở thời khắc nào, lá cờ ấy vẫn tung bay rạng rỡ, trở thành biểu tượng bất biến của lòng yêu nước, khát vọng độc lập và tinh thần Việt Nam.
Thu Giang