Những lần Bác Hồ về thăm Thanh Hóa: Dấu son lịch sử và niềm tin 'tỉnh kiểu mẫu'

Những lần Bác Hồ về thăm Thanh Hóa: Dấu son lịch sử và niềm tin 'tỉnh kiểu mẫu'
4 giờ trướcBài gốc
Sinh thời, Bác Hồ đã 4 lần về thăm Thanh Hóa. Mỗi chuyến đi không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng của Người đối với vùng đất địa linh nhân kiệt mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.
Khu di tích Rừng Thông nơi Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa
Ngày 20/2/1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Tại Rừng Thông (phường Đông Sơn), Người gặp gỡ cán bộ, trí thức, thân hào và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Trong không khí khẩn trương của những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, Bác biểu dương tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân và dân Thanh Hóa, đồng thời căn dặn tỉnh phải phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực.
Nơi đây thành địa chỉ đỏ cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa học tập, làm theo gương Bác Hồ
Chính trong lần về thăm này, Người đã nói câu nói nổi tiếng trở thành phương châm hành động xuyên suốt của Đảng bộ và nhân dân xứ Thanh suốt gần 80 năm qua: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu".
Lời căn dặn giản dị nhưng hàm chứa tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Theo Bác, “kiểu mẫu” không chỉ ở phát triển kinh tế mà còn ở chính trị, văn hóa, quân sự, đời sống nhân dân; từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình đến từng làng xã đều phải thi đua tiến bộ.
Nhiều hoạt động hướng tới 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026)
Từ dấu mốc lịch sử ấy, khát vọng xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu mạnh đã trở thành mạch nguồn thôi thúc bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, vượt khó đi lên.
Mười năm sau ngày đầu tiên về thăm, tháng 6/1957, Bác Hồ trở lại Thanh Hóa khi miền bắc bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bác Hồ với người dân Sầm Sơn (ảnh tư liệu)
Trong buổi nói chuyện với hàng vạn đồng bào, cán bộ trong tỉnh, Bác vui mừng trước những đổi thay của quê hương xứ Thanh sau chiến tranh. Người đặc biệt ghi nhận những đóng góp to lớn của Thanh Hóa đối với tiền tuyến trong kháng chiến chống Pháp.
Bằng tình cảm trìu mến, Bác khẳng định: “Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.
Thanh Hóa từng bước trở thành tỉnh kiểu mẫu
Không chỉ biểu dương thành tích, Bác còn ân cần nhắc nhở Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục củng cố đoàn kết, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao dân trí và giữ gìn vệ sinh phòng bệnh.
Người căn dặn: “Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy, ta đoàn kết đều làm được cả.”
Những lời dạy của Bác đã trở thành động lực để Thanh Hóa vượt qua khó khăn của thời kỳ hậu chiến, từng bước ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.
Năm 1960, Bác Hồ lần thứ ba về thăm Thanh Hóa. Trong chuyến đi này, Người dự Đại hội Công đoàn tỉnh và đến thăm Sầm Sơn.
Hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu trong bộ quần áo ka-ki giản dị, cùng ngư dân kéo lưới trên biển đã để lại xúc động sâu sắc trong lòng người dân xứ biển.
Không chỉ gần gũi, giản dị, Bác còn thể hiện tầm nhìn xa khi căn dặn địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng biển, phát triển nghề cá, dịch vụ và du lịch.
Từ những định hướng của Người, Sầm Sơn hôm nay đã vươn mình trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Tháng 12/1961, Bác Hồ lần cuối cùng về thăm Thanh Hóa. Người đến thăm Hợp tác xã Yên Trường (Yên Định), Hợp tác xã cơ khí Thành Công và nói chuyện với đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh.
Bác biểu dương phong trào thi đua lao động sản xuất, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của nhân dân Thanh Hóa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Đặc biệt, trong chuyến thăm này, Bác đã tặng Thanh Hóa một chiếc máy cày nhằm động viên phong trào cơ giới hóa nông nghiệp. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của Người đối với sản xuất và đời sống của nông dân.
Đến nay, chiếc máy cày Bác tặng vẫn được lưu giữ như một kỷ vật thiêng liêng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về tình cảm và niềm tin yêu mà Bác dành cho quê hương xứ Thanh.
Những lần Bác Hồ về thăm Thanh Hóa đã trở thành dấu son lịch sử không thể phai mờ trong hành trình phát triển của tỉnh.
Lời căn dặn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” vẫn vẹn nguyên giá trị, là mục tiêu, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới và phát triển.
Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Thanh Hóa hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ, với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và xây dựng nông thôn mới.
Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đang tiếp tục hun đúc ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Thanh Hóa đang trở thành cực tăng trưởng mới của phía Bắc, gia nhập Câu lạc bộ 50 nghìn tỷ. Nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp phát triển nhanh, bền vững tạo công ăn việc làm cho người dân. Thanh Hóa đang là điểm đến của các nhà đầu tư lớn với nhiều chính sách thông thoáng, cởi mở, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Thanh Phương
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/nhung-lan-bac-ho-ve-tham-thanh-hoa-dau-son-lich-su-va-niem-tin-tinh-kieu-mau-521731.html