Những luống rau hồi sinh giữa vùng 'rốn lũ'

Những luống rau hồi sinh giữa vùng 'rốn lũ'
4 giờ trướcBài gốc
Khi lũ cuối tháng 10 năm ngoái vừa rút, bùn non còn bám đầy ruộng, người dân xã Đại Lộc đã vội vã trở lại cánh đồng Bàu Tròn. Không kịp nghỉ ngơi sau thiên tai, họ tất bật xuống giống với hi vọng gỡ gạc vụ Tết Nguyên đán 2026.
Từ những thửa ruộng hoang tàn sau lũ, đến nay cả cánh đồng đã hồi sinh, phủ một màu xanh mướt.
Tranh thủ lúc trời tạnh ráo, ông Phan Bảy (trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) vác cuốc ra ruộng vun lại 4,5 sào đậu tây, dưa leo, mướp và khổ qua.
Lứa rau đầu tiên được ông Bảy xuống giống ngay đầu tháng 11 năm ngoái, khi nước lũ vừa rút. Thế nhưng, mưa triền miên khiến đất ngập úng, cây thối rễ, hư hỏng, buộc ông phải bỏ trắng ruộng. Không cam lòng, khoảng một tuần sau, ông tiếp tục xuống giống đợt hai và kiên trì chăm sóc cho đến hôm nay.
“Sau lũ, thời tiết thất thường, lạnh và mưa nhiều nên làm rau khó hơn mọi năm. Nhưng bù lại, giá năm nay cao, bà con cũng đỡ tủi”, ông Bảy chia sẻ.
Theo ông Bảy, đậu tây hiện có giá khoảng 26.000 đồng/kg, mướp 20.000 đồng/kg – cao gấp đôi so với những năm trước. “Mấy năm rồi chỉ loanh quanh 10.000 đồng. Giá như bây giờ là mừng lắm, chỉ mong giữ được đến Tết”, ông nói.
Nhắc lại đợt lũ cuối tháng 10, ông Bảy không giấu được nỗi xót xa khi hơn 4 sào dưa leo, khổ qua, mướp và đu đủ bị nước lũ cuốn trôi. “Làm nông như tôi, không trồng rau thì cũng chẳng biết làm gì khác. Sau lũ, vợ chồng tôi đánh cược với thời tiết, xuống giống sớm để kịp vụ Tết”, ông Bảy bộc bạch.
Giữa vùng rốn lũ năm nào, những hàng mướp, khổ qua nay đã xanh mơn mởn, dưa leo bắt đầu ra trái nhỏ bằng ngón tay, mang theo hi vọng một cái Tết đủ đầy. “Đất tôi cao nên còn làm sớm được. Những chỗ thấp hơn, đến giờ này mới xuống giống thì khó kịp Tết”, ông Bảy nói và cho biết thêm, vụ đông xuân ở Bàu Tròn chủ yếu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Chiều muộn, sau khi trông cháu xong, bà Ngô Thị Chi (trú thôn Phú Phước) vội vã ra ruộng hái mướp bán cho thương lái.
Gia đình bà trồng 4 sào dưa leo, mướp và khổ qua. Những trái mướp đầu mùa được giá khiến gương mặt bà ánh lên niềm vui. “Mướp và khổ qua đều 20.000 đồng/kg, dưa leo khoảng 5.000 đồng/kg. Giá vậy là cao rồi, chỉ mong giữ đến Tết”, bà Chi nói.
Theo bà Chi, sau lũ, ai làm sớm thì có giá cao, còn cận Tết nhiều nhà thu hoạch cùng lúc thì giá sẽ giảm. “Nước vừa rút là tôi xuống giống liền. Đến nay cây cối xanh tốt thế này là mừng lắm rồi”, bà chia sẻ.
Còn chị Huỳnh Thân Vân (trú thôn Phú Phước), người trồng hơn một mẫu rau màu, cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch Tết. “Thời điểm này giá đang tốt, mong là cận Tết vẫn giữ được để bà con vùng lũ có thêm thu nhập, đón một cái Tết ấm no sau bao khó khăn”, chị Vân bày tỏ.
Cánh đồng rau màu Bàu Tròn rộng khoảng 30ha, là sinh kế của gần 200 hộ dân trồng chuyên canh. Từ lâu, nơi đây được xem là thủ phủ rau, cung ứng cho TP Đà Nẵng và nhiều vùng lân cận. Thế nhưng, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 năm ngoái đã khiến gần 2/3 diện tích rau màu bị hư hại, ngập úng, trơ gốc.
Sơn Tùng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nhung-luong-rau-hoi-sinh-giua-vung-ron-lu-169260112192925311.htm