Trung tá Nguyễn Văn Công trao quà tặng đại diện người dân địa phương.
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia của Bộ đội Cụ Hồ.
Với hàng trăm suất quà thiết thực (bao gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, quần áo) được trao tận tay người dân và các em học sinh, chương trình đã mang tới những tình cảm ấm áp của đất nước, con người và những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.
Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó đội trưởng Đội Công binh Số 4 Việt Nam tặng quà cho các em học sinh.
Những phần quà còn bao gồm quần áo được người dân Việt Nam quyên tặng, gửi gắm. Đại diện những người quyên tặng là chị Phạm Hải Ly, người đã từ Việt Nam sang Abyei tham gia chương trình, trực tiếp trao tặng cho người dân Abyei, qua đó lan tỏa truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần nhỏ bé giúp người dân Abyei có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Niềm vui của các em nhỏ Abyei.
Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó đội trưởng Đội Công binh Số 4 Việt Nam, khẳng định: “Chúng tôi tổ chức chương trình này với tất cả sự trân trọng và tình cảm từ trái tim. Chúng tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giúp bạn là tự giúp mình”. Mỗi món quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp của sự đồng hành và tình hữu nghị. Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ, xây dựng và củng cố mối quan hệ bền vững giữa người dân Abyei với lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam “đi dân nhớ, ở dân thương”, để truyền thống tốt đẹp này của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan tỏa.
Tình quân dân ở Abyei tiếp tục được Đội Công binh số 4 Việt Nam xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với người dân Abyei. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng nhận nhiệm vụ, Đội Công binh số 4 không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Phái bộ giao, mà còn giải quyết kịp thời nhiều “nút thắt” trong hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém tại Abyei. Trong đó điển hình là việc sửa chữa và nâng cấp cây cầu Banton huyết mạch, tuyến giao thông độc đạo có ảnh hưởng sống còn đến an ninh và đời sống kinh tế - dân sinh của toàn khu vực.
Chứng kiến tình cảm mà những người lính mũ nồi xanh Việt Nam dành cho người dân địa phương trong suốt thời gian qua, cha xứ Archangelo Michael, Đại diện Nhà thờ Catholic tại Abyei đồng thời đại diện cho cộng đồng ở Abyei đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Chúng tôi nhìn thấy ở những người lính Việt Nam không chỉ là sức mạnh bảo vệ, mà còn là tình yêu thương vô điều kiện được thể hiện qua hành động. Các bạn đã mang đến cho những đứa trẻ của chúng tôi không chỉ là sách vở, mà là một niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng. Chính nhờ sự gắn bó này, người dân Abyei đã xem những người lính Việt Nam như người thân, người bạn đồng hành”.
Còn đối với những người dân cuộc sống còn khốn khó ở Abyei, đó thật sự là những món quà quý, mang giá trị tinh thần to lớn. Họ bày tỏ sự xúc động vì đã “được nhớ đến”, “được quan tâm” bởi những người bạn tử tế, với tình cảm chân thành từ Việt Nam.
Theo qdnd.vn