Những người con Tây Nguyên trên 'lục địa đen'

Những người con Tây Nguyên trên 'lục địa đen'
9 giờ trướcBài gốc
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan và Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn trước cổng vào Phái bộ
Với quyết tâm được góp một phần sức lực nhỏ bé vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt và Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn, người con của vùng đất Đắk Lắk (đều công tác tại Khoa Tin học - Ngoại Ngữ, Học viện Lục quân) không ngừng học hỏi, tự trau dồi kiến thức, rèn luyện sức khỏe vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và huấn luyện khắt khe, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tin tưởng và giao triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (Phái bộ UNISFA).
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan xuất phát tháng 4/2024 và Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn xuất phát tháng 9/2024. Abyei là vùng đất giao tranh giữa Xu - Đăng và Nam Xu - Đăng, đây là một khu vực bất ổn cả về an ninh và chính trị; một nơi mà mùa khô, nhiệt độ có thể lên đến 46 - 47 độ, đất đai cằn cỗi; nhưng đến mùa mưa, nguy cơ của các loại dịch bệnh, như sốt rét, sốt vàng da…, đường sá lầy lội hoặc ngập lụt, không thể di chuyển, khiến cho kinh tế khó phát triển, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nạn cướp bóc diễn ra thường xuyên, mâu thuẫn sắc tộc, xung đột vũ trang khiến vùng đất Abyei ngày càng trở nên đói nghèo.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan triển khai với vị trí là sĩ quan tham mưu hậu cần, Sở chỉ huy Phái bộ UNISFA. Đây là môi trường đa quốc gia với văn hóa và phong tục tập quán khác nhau. Cùng với tình hình bất ổn về an ninh và chính trị tại khu vực, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mọi phương án hỗ trợ và phối hợp trong công tác đảm bảo hậu cần đều cần phải được tính toán hợp lý và kịp thời. Có những thời điểm căng thẳng đến từng phút giây khi đoàn vận chuyển và tiếp tế lương thực và xăng dầu đến vùng biên giới phải đối mặt với việc kiểm soát và tấn công của lực lượng quân đối lập, gồm các tay súng trang bị các loại vũ khí hạng nặng, bắn chặn trước đoàn tiếp tế; hay một đoàn xe tiếp tế gồm 30 xe tải nặng, nhẹ đi trên đoạn đường dài 300 km nhưng chỉ di chuyển 5 km/h bởi đường bị sa lầy, xe nghiêng tới 45 độ, có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Mặc dù khối lượng công việc lớn, phải làm việc độc lập và gặp nhiều khó khăn về phương tiện thông tin liên lạc, tuy nhiên Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan với sự chuyên nghiệp, nhanh nhạy và linh hoạt, chưa bao giờ nản lòng, luôn tìm những giải pháp hữu hiệu để khắc phục mọi khó khăn.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan kiểm tra Tiểu đoàn Bộ binh Pakistan
Triển khai với vị trí là sĩ quan Tham mưu - Tác chiến của Đội Công binh số 3, một trong số những vị trí chủ chốt điều hành mọi hoạt động của Đội Công binh được an toàn và thông suốt; Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn, với kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh luôn vượt qua mọi áp lực, luôn cố gắng hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao nhất. Ngày đầu tiên còn ngỡ ngàng khi mới đặt chân đến Phái bộ, nhận cuộc gọi giữa đêm với nhiệm vụ giải cứu đoàn xe bị sa lầy, không kịp nghỉ ngơi sau chặng bay dài ngày, vượt qua hơn 10.000 km từ Việt Nam đến khu vực Abyei, Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn không quản ngại khó khăn, lên đường thực hiện nhiệm vụ, đối mặt với nguy hiểm rình rập khi các nhóm vũ trang có thể tấn công bất ngờ, nhưng anh và đồng đội vẫn quyết tâm giải cứu đoàn xe an toàn. Hay có những thời điểm, đặc biệt là vào mùa khô, các cuộc tấn công vũ trang diễn ra nhiều với quy mô lớn và nguy hiểm hơn, anh phải thực hiện đánh giá, phân tích tình hình và đưa ra quyết định kịp thời để đảm bảo an toàn cho đồng đội.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan chụp hình lưu niệm cùng người dân
Bên cạnh đó, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan và Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn luôn phát huy tối đa phẩm chất của những người lính Bộ đội Cụ Hồ trên vùng đất còn đói nghèo và bất ổn như Abyei. Hình ảnh các em nhỏ vẫy tay chào với bàn tay nhỏ như đen sạm hơn bởi đất bám lâu ngày; những thanh niên địa phương vác súng ngang nhiên đi giữa đường phố; những tin tức về những vụ xả súng, cướp bóc, giết người liên tiếp. Những điều ấy đọng lại trong tâm tư của những chiến sĩ mũ nồi xanh với trăn trở được mang đến những tình cảm giản dị, chân thành và ấm áp cho những con người sinh ra trên một vùng đất còn nhiều khó khăn thông qua các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và gần gũi với người dân.
Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan trong quá trình tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo
Mang trong mình tinh thần bất khuất của những người con buôn làng Tây Nguyên, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan và Đại úy Lê Trịnh Thanh Tuấn đã biến khó khăn thành động lực để cống hiến, xác định phải đối mặt với nhiều vất vả, và nguy hiểm, cũng là cơ hội được rèn luyện bản lĩnh và tinh thần, được trau dồi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm khi làm việc trong môi trường quốc tế đa phương, được thấu hiểu hơn về giá trị của hòa bình và độc lập. Sự đóng góp này cũng là minh chứng cho tinh thần kiên cường và lòng dũng cảm của người Tây Nguyên. Họ không chỉ đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định tại các khu vực xung đột mà còn nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thượng tá TRỊNH THỊ HẰNG - Học viện Lục quân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/xa-hoi/202505/nhung-nguoi-con-tay-nguyen-tren-luc-dia-den-b340e1e/