Những người lặng lẽ chăm sóc phần mộ liệt sĩ

Những người lặng lẽ chăm sóc phần mộ liệt sĩ
một giờ trướcBài gốc
Vợ chồng bà Trần Thị Bảo và ông Trần Hải Âu (phường Điện Biên Phủ) thường xuyên dọn dẹp khuôn viên, chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang Thanh niên xung phong.
Trung tuần tháng 5, nắng nhuộm vàng những hàng cây trong các nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên. Trên từng phần mộ, làn khói hương thơm ngát vẫn lan tỏa mỗi ngày. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, luôn có những con người nhiều năm qua dành trọn tâm huyết chăm chút từng tấc đất, nhành hoa, giữ cho nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ luôn trang nghiêm, ấm áp.
Hơn 30 năm nay, bất kể nắng mưa, ngày rằm, mùng một hay dịp lễ, Tết, vợ chồng bà Trần Thị Bảo và ông Trần Hải Âu (tổ dân phố 3, phường Điện Biên Phủ) vẫn đều đặn có mặt tại Nghĩa trang Thanh niên xung phong. Khi thì lau dọn các nấm mộ, lúc lại xách nước tưới những khóm hoa dọc lối đi. Từng phần mộ được chăm sóc vẹn nguyên như người thân trong gia đình; khói hương lan tỏa ấm áp. Những hàng cây xanh mát, những đóa hoa rực rỡ trên từng phần mộ và khuôn viên đều thấm đẫm tình cảm của ông bà suốt bao năm qua. Việc làm ấy, ông bà chưa từng mưu cầu tiền công hay bất kỳ chế độ hỗ trợ nào, bởi đó là cách lặng lẽ giữ trọn nghĩa tình, như nén tâm hương tri ân dành cho những người anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Điều giữ chân ông, bà suốt hơn ba thập kỷ qua chính là lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhìn làn khói hương bay lên trong không gian tĩnh lặng, bà Trần Thị Bảo bùi ngùi chia sẻ: "Hơn 30 năm qua, tôi vẫn thường xuyên ra nghĩa trang chăm sóc các phần mộ liệt sĩ thanh niên xung phong. Các bác đã dành cả tuổi thanh xuân, hy sinh cho mảnh đất Điện Biên, giờ nằm lại nơi đây. Bản thân tôi cũng là người con xa quê, nên rất thấu hiểu nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Tôi mong bằng những việc làm nhỏ bé hằng ngày, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc".
Việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của bà Bảo và ông Âu đã lan tỏa đến nhiều người dân.
Sự tận tụy của ông bà đã khơi dậy và lan tỏa mạch ngầm nhân ái đến nhiều người dân trong tổ dân phố. Chẳng ai bảo ai, nhiều hội viên phụ nữ đã tự nguyện cùng bà Bảo đến nghĩa trang phụ giúp dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên. Đầy trân trọng khi nói về người hàng xóm của mình, bà Triệu Thị Hằng (người dân tổ dân phố 3, phường Điện Biên Phủ) chia sẻ: “30 năm qua, bà Bảo vẫn thường xuyên ra nghĩa trang chăm sóc, thắp hương. Việc làm ấy rất ý nghĩa và đáng trân trọng”.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, nơi các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ sau những năm tháng chiến đấu ác liệt trên chiến trường Điện Biên Phủ, những người quản trang vẫn lặng lẽ công việc mỗi ngày. Từ sáng sớm, tiếng chổi tre lách cách trên lối đi, tiếng bước chân thầm lặng đã trở thành âm thanh quen thuộc, thân thương với người dân sinh sống nơi không gian linh thiêng này.
Bà Nguyễn Thị Miến cùng đồng nghiệp chăm sóc phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Hơn 20 năm gắn bó với công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, cứ mỗi buổi sớm mai, bà Nguyễn Thị Miến lại cần mẫn chăm chút toàn bộ khuôn viên, lau dọn từng phần mộ, chỉnh trang khu vực tượng đài để chuẩn bị đón các đoàn khách trong và ngoài nước đến viếng. Với bà Miến, giữ cho nơi an nghỉ của các anh luôn tinh tươm, ấm áp khói hương cũng là cách xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của thân nhân gia đình liệt sĩ. “Công việc của chúng tôi thầm lặng nhưng rất thiêng liêng. Nghĩ đến sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để đất nước có hòa bình như hôm nay, ai cũng tự nhắc mình phải làm tốt hơn, trách nhiệm hơn”, bà Miến chia sẻ.
Không chỉ thân nhân liệt sĩ, nhiều du khách khi đặt chân đến Điện Biên không khỏi xúc động trước sự chăm sóc chu đáo, vẹn toàn tại các nghĩa trang. Hòa vào dòng người lên Điện Biên dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Bùi Văn Bình, du khách đến từ Hà Nội bày tỏ: “Chứng kiến không gian trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, chúng tôi rất xúc động. Các phần mộ, khu tượng đài đều được chăm sóc chu đáo. Điều đó thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của những người quản trang đối với những hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ ở nơi đây”.
Du khách thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn cũng tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Vào dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm, nhiều đoàn công tác, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân lại về nghĩa trang dâng hương, chăm sóc các phần mộ, góp phần giữ cho không gian nơi đây luôn trang nghiêm, sạch đẹp, trở thành biểu tượng của đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Nắng tháng Năm vẫn đổ vàng lên những rặng cây. Ở các nghĩa trang liệt sĩ, khói hương vẫn lan tỏa thơm ngát, như sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại. Giữa nhịp sống bình yên, lòng biết ơn những người anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên anh hùng sẽ mãi được gìn giữ, tiếp nối không bao giờ quên.
Anh Nguyễn
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/nhung-nguoi-lang-le-cham-soc-phan-mo-liet-si