Sắc phục xanh giữa buôn làng
Những bản làng Cơ Tu, Giẻ Triêng trên đỉnh Trường Sơn nơi biên viễn đã in dấu chân và hành trình của nhiều người lính CAND. Khi người lính về với bản làng, dường như đó lại là ngày hội cho tình quân dân thêm nồng đượm. Miền biên giới phía tây TP. Đà Nẵng có các xã biên giới Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, A Vương. Nơi đó đồng bào Cơ Tu, Giẻ Triêng vẫn còn nhiều khốn khó, với địa hình và điều kiện khó khăn nhưng những cán bộ chiến sĩ CAND chưa một ngày từ nan.
Những cán bộ chiến sĩ rời phố thị để đến với vùng biên viễn xa xôi, một lựa chọn không dễ dàng, nhưng đã mở ra hành trình thay đổi cả một vùng đất và con người. Đại ngàn đã dang tay đón những người lính ở lại với bản làng, để rồi bồi đắp trong họ một tình yêu mới, tình yêu dành cho Cơ Tu, cho Giẻ Triêng và cho mảnh đất từng xa lạ mà dần trở thành quê hương thứ hai.
Công an xã Hùng Sơn tham gia cứu nạn, cứu hộ trong vụ sạt lở đất ở thôn pứt, tháng 11/2025.
Bám cơ sở, gần dân, sát dân, lực lượng công an xã không chỉ thực hiện trọng trách đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà còn đồng hành cùng nhân dân trong mọi mặt đời sống. Dưới bóng núi trường sơn hùng vĩ, những cán bộ chiến sĩ công an xã biên giới gần như song hành nhiều nhiệm vụ vừa đảm bảo ANTT, vừa giúp người dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống mới.
Bên cạnh đó, công an các xã biên giới còn phải thực hiện công việc cứu hộ cứu nạn, hay phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, các lực lượng khác tuần tra bảo đảm an ninh vùng biên, giữ vững chủ quyền biên giới. Những khó khăn chẳng thể kể hết với lực lượng Công an ở các xã biên giới, bởi cách xa trung tâm, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn với nhiều hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Địa bàn xã trải rộng, mật độ dân cư thưa thớt sống rải rác trên địa hình phức tạp, bị chia cắt, nhiều thôn làng cách xa trung tâm xã 5-10 km, có thôn nằm biệt lập trong rừng phòng hộ, muốn tiếp cận phải đi bộ đường rừng, băng qua sông suối.
Trên miền biên giới, mỗi con dốc, mỗi nhà Gươl, mỗi buổi tối bên bếp lửa nhà duông đều trở thành lớp học không tường, không bảng. Nơi ấy có những buổi tuyên truyền từ an toàn giao thông, phòng chống lừa đảo qua mạng, bảo vệ rừng, hay giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo, xóa bỏ những hủ tục, cho đến cả cách trồng cây gì, nuôi con gì, làm nương rẫy ra sao để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Có những chương trình như “đổi vũ khí lấy sinh kế” mà công an huyện Tây Giang cũ, nay là công an xã Tây Giang thực hiện mấy năm nay.
Thông qua phong trào, người dân được hỗ trợ để thay đổi nhận thức, chấm dứt hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Thay vào đó, những con heo giống, vịt giống, dê, gà... được đổi lại để người dân phát triển sinh kế. Mấy năm vừa qua, công an các xã đã tiếp nhận hàng ngàn khẩu súng do người dân tự nguyện đến giao nộp.
Cùng lực lượng công an xã đến từng nhà dân bản vận động đổi súng lấy heo giống, vịt xiêm, già làng Alăng Nhaih cho biết, qua phong trào này người dân đã hiểu được những nguy hiểm tiềm ẩn khi tàng trữ vũ khí trong nhà. Việc săn bắn các loại thú trong rừng nhờ đó cũng giảm đi, bà con chuyển dần sang chăn nuôi để tạo thêm kế sinh nhai. Từ đó, phong trào “Trao sinh kế, đổi vũ khí” đã được nhân rộng tại các xã vùng biên, và cả các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số khác.
Với mong muốn giúp đồng bào phát triển kinh tế, công an xã Tây Giang hướng dẫn người dân phát triển nông sản địa phương, tận dụng các nền tảng số và mạng xã hội để bán cho khách, hay giúp bà con biết cách làm du lịch với những kiến thức từ đón tiếp khách, đến chuẩn bị ẩm thực phục vụ ăn uống được lồng ghép trong những buổi tuyên truyền pháp luật.
Không chỉ làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, các chiến sĩ đã cùng đồng bào đấu tranh với cái khó, cái nghèo để có một cuộc sống tốt hơn cho bà con. Họ còn đồng hành cùng người dân trên những nương rẫy, trên những vườn rau, hay cùng gặt lúa, thu hoạch nông sản, dược liệu giúp đồng bào. Tại nhiều địa điểm xã Tây Giang như điểm du lịch Đỉnh trời, rừng nguyên sinh Pơ Mu, địa đạo A Nông... đã hình thành những căn homestay, những khu cắm trại phục vụ khách. Không chỉ là kiểm tra, hướng dẫn về công tác đảm bảo lưu trú, những chiến sĩ công an còn cùng người dân bàn cách đón tiếp du khách chu đáo, cũng như cách tạo công ăn việc làm cho đồng bào nơi đây từ du lịch.
Công an các xã biên giới tại Đà Nẵng có rất nhiều những chương trình giúp đồng bào như “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, rồi “Lá chắn vùng biên”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, hay các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đông ấm áp - Xuân yêu thương - Sưởi ấm biên cương”, “Em nuôi của đoàn”, “Đồng hành cùng em đến trường” đã tiếp thêm động lực học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi mô hình là một mắt xích góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Như tại xã xã Đắc Pring, ngoài việc bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an xã đã rất quan tâm đến xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ bà con nhân dân, đã kết nối các đơn vị Công an cấp trên xây tặng 3 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn xã với số tiền gần 300 triệu đồng.
Cứ như thế từng ngày hình ảnh người chiến sĩ Công an nơi cuối trời biên giới không còn xa lạ nữa, họ gần gũi, đáng tin, và luôn hiện diện mỗi ngày trong cuộc sống của bà con. Có rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an được dân tin, dân yêu như Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã A Vương, hay Thượng tá Bhơnướch Đèn Trưởng Công an xã Hùng Sơn, hay Đại úy Phạm Ngọc Thủy, giảng viên Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học ANND được tăng cường lên xã biên giới A Vương 2 năm, mới đây khi chia tay bà con đồng bào rưng rưng nước mắt tạm biệt mà vẫn không quên dặn dò, nhớ quay lại với A Vương. Có lẽ, ở nơi biên giới xa xôi được dân thương, dân tin như thế chính là phần thưởng cao quý nhất.
Công an các xã biên giới Tây Giang, A Vương, Đăk Pring... với tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.
Nghĩa tình nơi biên cương
Những tháng cuối năm, Trường Sơn mưa trắng rừng, những cơn bão đổ về kéo theo lũ lụt, sạt lở đất, giao thông chia cắt, những bản làng ngổn ngang. Nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an các xã Tây Giang, A Vương, La Êe... ứng trực 100% quân số suốt ngày, chia từng tổ đội lên đường để tiếp cận những thôn bị cô lập, mất thông tin liên lạc. Những bóng áo xanh mang cõng hàng hóa cứu trợ lội bùn, vượt hàng chục điểm sạt lở để vào các thôn làng bị chia cắt trong bóng tối chập choạng, khiến những ánh mắt ngỡ ngàng của bà con như thể đã không bỏ quên đồng bào đang rét đang đói giữa cơn mưa lũ.
Trong những lúc khó khăn như thế, chỉ cần một lời thăm hỏi, một tấm lòng thơm thảo, một bàn tay đưa ra cũng đủ trở thành điểm tựa ấm áp giữa cơn giông bão. Rồi sau đó không nghỉ, những cán bộ chiến sĩ lại vận động di dời khẩn cấp đồng bào đến nơi an toàn, di dời nhà cửa, vật dụng cho người dân không bị thiệt hại tài sản. Những người lính CAND cũng không ngơi nghỉ trong hành trình cứu hộ cứu nạn, giúp dân ở vùng thiên tai.
Mùa bão lũ đã vậy, nhưng những mùa nắng trên đỉnh Trường Sơn khi có những đoàn thiện nguyện, những chuyến hàng nghĩa tình lên vùng cao biên giới, hay những mùa “Trung thu biên cương”, những “Phiên chợ 0 đồng” do chính các cán bộ chiến sĩ công an thực hiện, từng đồng chí lại gùi hàng chục kilômet quà, gạo, mì vào với đồng bào. Hơn cả những chuyến xe chở đầy quà, đó là hành trình chở yêu thương, niềm tin và hi vọng, để mỗi người dân nơi phên dậu Tổ quốc cảm nhận rõ hơn vòng tay ấm áp của lực lượng CAND và cộng đồng xã hội, là minh chứng cho tinh thần “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.
Những người lính ở giữa buôn làng, được đồng bào coi như người thân, như con cháu trong gia đình. “Ba cùng bốn bám” nơi biên cương, người lính CAND cùng đồng bào vang tiếng cười trong ánh sáng đèn điện giữa rừng sâu, vui cùng đồng bào mùa lễ hội trong tiếng trống chiêng rộn ràng trong nhà Gươl, có khi cùng đánh bóng chuyền, cùng chơi thể thao với thanh niên các thôn làng.
“Không chỉ giúp người dân hiểu biết về pháp luật của nhà nước, có các chú xuống thôn làng bình yên hơn, người trẻ ít vi phạm hơn mà chăm lo làm ăn. Các chú còn bày cho cách làm kinh tế, trồng cây nuôi vật để làm giàu. Các chú công an nói chuyện dễ nhớ dễ hiểu lắm. Già như tôi nghe xong còn nhớ, huống chi người trẻ!”, già làng Alăng Lấp, người có uy tín thôn Tà Lang bộc bạch.
Mùa xuân về rộn rã trên khắp nẻo đường biên cương, cán bộ chiến sĩ Công an lại tỏa về khắp các thôn bản, cùng ăn, cùng ở bám chắc địa bàn, phối hợp cùng lực lượng Biên phòng cùng nhân dân giữ vững yên bình vùng biên cương phên giậu của Tổ quốc. Với đồng bào nơi biên giới, những người lính CAND luôn vững chãi như núi, kiên cường như rừng, giúp vùng biên lặng lẽ chuyển mình từng ngày và phát triển đi lên, đúng như niềm tin mà nhân dân nơi đại ngàn gửi gắm.
Tiêu Dao