Có một Việt Nam rất khác giữa vùng đất lửa Abyei

Có một Việt Nam rất khác giữa vùng đất lửa Abyei
2 giờ trướcBài gốc
Mùa Xuân nảy mầm từ sỏi đá
Tại căn cứ Highway - “đại bản doanh” của Đội Công binh số 4 Việt Nam, khái niệm về thời gian thường ngày dường như bị xóa nhòa bởi khối lượng công việc khổng lồ. Chiến dịch làm đường mùa khô đang ở giai đoạn nước rút để chạy đua với mùa mưa sắp tới. Tuy nhiên, không vì thế mà hương vị Tết bị lãng quên. Giữa guồng quay hối hả, nhịp độ thi công trên các công trường được chủ động điều chỉnh chậm lại. Quãng thời gian nghỉ ngơi rộn rã tiếng cười trong những ngày đầu Xuân trở thành trạm tiếp sức tinh thần vô giá, giúp những người lính thợ vơi đi nỗi nhớ nhà trước khi xốc lại đội hình, tiếp tục bám đường, bám tuyến.
Trong cái oi nồng đặc trưng của vùng cận xích đạo, hương vị của ngày đầu năm mới không đến từ khói trầm hay cành hoa tươi, mà hiện hữu rực rỡ ngay trong phòng đón Xuân của đơn vị. Những bông mai, bông đào cắt từ giấy màu gửi sang từ đất mẹ giờ đây đã bung nở rạng rỡ trên các cành cây khô. Ngắm nhìn không gian ấm áp ấy, ít ai ngờ tác giả của chúng lại chính là những đôi bàn tay vốn dạn dày điều khiển các khối thép khổng lồ để san lấp ổ gà, bắc cầu qua sông.
Sắc Xuân rực rỡ nảy mầm từ những đôi bàn tay lính thợ
“Lính Công binh bọn em tay toàn bùn đất với dầu mỡ, ngồi cắt dán mấy bông hoa giấy này cũng lóng ngóng lắm. Bên này cằn cỗi làm gì có hoa thật, nhưng tự làm xong ngắm nghía lại thấy rực rỡ, thấy có không khí Tết để anh em vơi bớt nỗi nhớ nhà,” Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm chia sẻ.
Khoảng lặng “lệch múi giờ” và hương vị quê nhà
Sáng Mùng 1 Tết ở Abyei đến muộn hơn Việt Nam 5 tiếng đồng hồ. Khi quê hương đã rộn rã lời chúc tụng đầu năm, thì tại Abyei bình minh mới bắt đầu ló rạng. Chính khoảng lặng “lệch múi giờ” này là lúc tâm tư người lính xao động nhất.
Đặc biệt với những chiến sĩ trẻ lần đầu ăn Tết xa nhà, cảm giác nghẹn ngào khó tả khi nhìn qua màn hình điện thoại thấy mẹ đang bày mâm ngũ quả, thấy vợ đang xúng xính cùng con trong bộ quần áo mới. Có những giọt nước mắt nhớ nhà đã rơi thầm lặng, nhưng rồi nhanh chóng được gác lại phía sau bởi nụ cười và cái khoác vai động viên của đồng đội.
Tình đồng đội - Điểm tựa ấm áp làm vơi đi khoảng lặng nhớ quê nhà (Ảnh: Văn Quyết)
Trong căn phòng truyền thống đơn sơ, bàn thờ Tổ quốc được lập nên trang trọng. Giữa vùng đất châu Phi xa xôi, sự hiện diện của những chiếc bánh chưng xanh mướt trên mâm cỗ Tết mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Để kịp có nguyên liệu gói bánh trong những ngày cận Tết, những người đồng đội từ quê nhà đã vượt hàng ngàn cây số, cẩn thận xách tay sang từng xấp lá dong, từng bó lạt giang. Giữa nắng gió Abyei, anh em nâng niu, chắt chiu từng chiếc lá, sợi lạt như ôm trọn tình cảm ấm áp của hậu phương.
Mỗi chiếc bánh được gói ghém bằng tất cả công sức của đồng đội, giữ vẹn nguyên vị dẻo thơm của nếp, vị bùi của đậu xanh, mang đến một cái Tết vơi bớt nỗi nhớ nhà và gần gũi với Việt Nam nhất có thể. Không chỉ sưởi ấm lòng người lính xa xứ, những chiếc bánh chưng này còn trở thành tâm điểm thu hút bạn bè quốc tế. Các vị khách quốc tế đến chung vui ngày đầu năm mới đều tỏ ra vô cùng thích thú, trầm trồ khi được trực tiếp nếm thử hương vị độc đáo và lắng nghe câu chuyện ý nghĩa về món ăn truyền thống của người Việt.
“Điểm hẹn hòa bình” trong ngày đầu năm mới
Sự hiện diện của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã tạo nên một sức hút văn hóa đặc biệt, biến đại bản doanh Highway thực sự trở thành điểm hội tụ của tình hữu nghị đa quốc gia.
Đúng vào ngày Mùng 1 Tết, đơn vị vinh dự được đón đoàn lãnh đạo cấp cao của Phái bộ UNISFA đến “xông đất”, dẫn đầu là Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha - Tư lệnh Quân sự kiêm Quyền Trưởng Phái bộ UNISFA, cùng các ngài Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng và Tư lệnh Cảnh sát.
Đặc biệt, chung vui trong ngày đầu năm còn có sự hiện diện đông đủ của các Trưởng cơ quan Phái bộ và Chỉ huy trưởng các đơn vị bạn đến từ Ấn Độ, Ghana, Nigeria, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh và Nepal. Bên mâm cỗ Xuân mang đậm hương vị quê hương, cuộc hội ngộ lịch sử này không chỉ dừng lại ở những lời chúc tụng, mà đã trở thành một nhịp cầu đối ngoại quốc phòng sâu sắc.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Phái bộ UNISFA "xông đất" căn cứ Highway
Trong không gian thiêng liêng của ngày đầu năm, những người lính mũ nồi xanh đã tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế về bề dày lịch sử anh hùng của dân tộc. Đặc biệt, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng yêu chuộng hòa bình của Người đã được lan tỏa, giúp các sĩ quan Phái bộ hiểu thêm về cội nguồn sức mạnh và khát vọng vươn tới hòa bình mà mỗi người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang theo khi thực thi sứ mệnh quốc tế.
Hương vị Tết cổ truyền trở thành nhịp cầu văn hóa kết nối bạn bè quốc tế
“Chúng tôi nhìn thấy ở các bạn không chỉ là những kỹ sư tài năng, mà là những sứ giả của hòa bình. Việt Nam đã mang đến cho Abyei một diện mạo mới, và cả một niềm hy vọng mới,” Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần lạc quan và hiếu khách của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.
Tết là phụng sự
Chia sẻ về nhiệm vụ trong những ngày đặc biệt này, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 khẳng định: “Chăm lo cho cán bộ, nhân viên một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn hương vị quê hương là ưu tiên hàng đầu để anh em yên tâm công tác. Tuy nhiên, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần: Vui Xuân không quên nhiệm vụ. Duy trì trực chiến nghiêm ngặt, giữ an toàn tuyệt đối cho căn cứ và sẵn sàng cơ động khi Phái bộ yêu cầu chính là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Sự bình yên của đơn vị hôm nay chính là món quà thiết thực nhất gửi về Tổ quốc.”
Dù không khí hân hoan của ngày đầu năm mới ngập tràn doanh trại, nhưng ngoài vành đai căn cứ, những kíp trực gác vẫn vững vàng tay súng. Những ngày nghỉ Tết trên công trường không đồng nghĩa với việc lơi lỏng an ninh.
Vững vàng tay súng nơi vành đai: Kỷ luật thép giữ trọn bình yên mùa Xuân Abyei
Gác lại niềm vui sum họp gia đình, những người lính ấy đang viết nên một định nghĩa khác về mùa Xuân: Tết là giữ bình yên cho đồng đội và hoàn thành sứ mệnh quốc tế. Giữa vùng đất khắc nghiệt, có một Việt Nam rất khác đang tỏa sáng - một Việt Nam của bản lĩnh, trí tuệ và trái tim yêu chuộng hòa bình.
Hải Yến (từ Abyei)
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/co-mot-viet-nam-rat-khac-giua-vung-dat-lua-abyei-post638441.antd