Thiếu tá Phạm Tú Uyên: 'Hòa bình đáng quý biết bao'

Thiếu tá Phạm Tú Uyên: 'Hòa bình đáng quý biết bao'
11 giờ trướcBài gốc
Về nước, chị càng thấm thía hơn giá trị thiêng liêng của hòa bình và mong ước không còn chiến tranh trên thế giới này.
Mong không còn những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ vì chiến tranh
Dù đã về nước hơn 1 năm nhưng Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Tú Uyên (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) vẫn nhớ như in những ngày tháng chị cùng đồng đội công tác tại khu vực Abyei, nơi tranh chấp giữa nam Sudan và Sudan. Dù cả 2 con còn nhỏ nhưng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, với khát vọng dấn thân, Tú Uyên cùng 5 nữ quân nhân của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham gia Đội Công binh số 2 thuộc Phái bộ UNISFA của Liên Hợp Quốc đã đến Abyei từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2024.
Abyei thường xuyên đối mặt với nạn đói nghèo và nội chiến. Vùng đất này không có điện, thiếu nước sạch, chỉ có hai mùa - nắng cháy và mưa lũ. Trước khi đến với vùng đất này, nhóm của Tú Uyên đã phải hoàn thành các khóa học về quyền con người, bình đẳng giới, quyền phụ nữ, các điều nên và không nên làm khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Thiếu tá Phạm Tú Uyên (người đứng giữa) trong quân phục của lực lượng Gìn giữ hòa bình
Tại Abyei, Uyên cùng các đồng đội trong đội Công binh số 2 không chỉ làm các công việc chuyên môn như: làm đường, xây dựng doanh trại mà còn mang yêu thương đến cho người dân nơi đây. Đó là những buổi khám bệnh miễn phí cho người dân địa phương, tham gia xây trường học, sửa thuyền cho bà con, hướng dẫn người dân địa phương trồng trọt. Đó còn là những buổi chiếu phim hoạt hình, tặng sách vở, quần áo cho các em ở nhà thờ tại Abyei. Thương các em quần áo lấm lem, sờn rách và những đôi chân trần đi trên đường, Tú Uyên đã dùng facebook cá nhân kêu gọi mọi người ở Việt Nam quyên góp quần áo gửi cho trẻ em ở Abyei.
“Khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi người luôn phải xác định vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động khắc phục khó khăn. Với tinh thần “Đi dân nhớ, ở dân thương”, Bộ đội Việt Nam luôn để lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Khi nhìn thấy những người lính Việt Nam mặc bộ quân phục của Liên Hợp Quốc có in hàng chữ Việt Nam, người dân Abyei rất quý mến, họ còn hô lên Viet Nam, Viet Nam làm chúng tôi xúc động và tự hào lắm”, thiếu tá Tú Uyên nhớ lại. Ấn tượng đậm nét mà người lính Việt Nam để lại khiến ông thị trưởng Abyei đã nói rằng, người dân Abyei có 9 bộ tộc và giờ Việt Nam là bộ tộc thứ 10 tại nơi đây. “Đối với chúng tôi đây là niềm vinh dự, là sự công nhận với những việc mà chúng tôi đã làm cho địa phương”, thiếu tá Tú Uyên chia sẻ.
Sau cuộc giao tranh ở gần đơn vị, mỗi lần di chuyển, Tú Uyên và đồng đội phải mặc áo giáp, đội mũ sắt.
Công tác tại một đất nước đang diễn ra nội chiến, dù không trực tiếp ở trong vùng chiến sự, không phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm nhưng chiến tranh không thể lường trước được điều gì. Thời gian Tú Uyên ở Abyei có một cuộc giao tranh ở rất gần khu Uyên ở. Thế là đội của Uyên ở trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị”.
Tú Uyên nhớ lại “10h đêm hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, chúng em nhận được lệnh tập trung lên Sở Chỉ huy. Sau vài câu thông báo nhanh về tình hình chiến sự, chúng em về phòng, chuẩn bị quân tư trang, mặc áo giáp, mũ sắt, trang bị súng sẵn sàng chờ mệnh lệnh tiếp theo. Tối hôm đấy chúng em gần như không ngủ được. Cả tuần sau, chúng em thực hiện lệnh hạn chế di chuyển và mỗi lần di chuyển phải mặc áo giáp, mũ sắt. Sau cuộc giao tranh ấy dù chúng em không ai làm sao, nhưng với người dân là không khí ảm đạm bao trùm”.
Thiếu tá Phạm Tú Uyên tham gia văn nghệ kỷ nhiệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam khi còn ở Abyei
Tại đất nước đang có chiến tranh, Tú Uyên chứng kiến không ít chuyện đau lòng. Tú Uyên và đồng nghiệp thường lui tới một nhà thờ ở Abyei, nơi có 500 em học sinh, chủ yếu ở lứa tuổi mầm non, hầu hết là trẻ mồ côi và có nhiều trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì chiến tranh. Ngày kết thúc nhiệm kỳ, Uyên cùng đồng đội đến tạm biệt cô giáo và các em, mọi người đã ôm nhau quyến luyến không muốn rời xa.
Về nước, Tú Uyên không nguôi nỗi nhớ các em nhỏ nơi xa. Tháng 12/2025 vừa qua, Tú Uyên đã kết nối để Trường mầm non Tương Mai, nơi 2 con chị đang theo học, phát động chương trình “Chung tay lan tỏa yêu thương - chia sẻ hơi ấm - gửi tặng trẻ em châu Phi”, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh của trường quyên góp quần áo, giày dép gửi tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại châu Phi thông qua Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. “Nhớ về các em ở Abyei, tim tôi như thắt lại và tôi càng trân trọng cuộc sống hòa bình của đất nước. Tôi cầu nguyện hòa bình cho thế giới, cho mọi đất nước, để không còn những đứa trẻ phải mất cả cha lẫn mẹ vì chiến tranh như ở Abyei”, Tú Uyên rưng rưng nghĩ về các em nhỏ Abyei.
Thiếu tá Phạm Tú Uyên cùng các em nhỏ và người dân ở Abyei.
Vượt qua biến cố gia đình để hoàn thành nhiệm vụ
Tinh thần xung phong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Tú Uyên đã khiến người ta khâm phục rồi, khi biết hoàn cảnh gia đình Tú Uyên, sự khâm phục ấy còn tăng lên bội phần.
Tú Uyên đăng ký tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình khi hai con đều còn nhỏ, con lớn gần 2,5 tuổi, con nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Với sự mến phục những quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại được mẹ động viên sẽ là hậu phương giúp chồng Uyên ở nhà chăm hai con nhỏ, nên Tú Uyên mạnh dạn đăng ký tham gia.
Những ngày ở Abyei, Tú Uyên nhớ con đến quay quắt. Mỗi ngày Tú Uyên chỉ có 1 tiếng gọi về nhà để trò chuyện với chồng con, để biết con ở nhà ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, đồng thời vợ chồng động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. “Để có thể nguôi ngoai nỗi nhớ con, nhớ gia đình, em tìm mọi việc để làm khiến mình luôn bận rộn. Lúc rảnh rỗi em trồng hoa, tưới cây, thậm chí em còn mua 3 bức tranh thêu khổ to để thêu xong thì cũng đến ngày trở về. Ai ngờ chuyện không may xảy ra với gia đình em”, giọng Tú Uyên nghẹn lại.
Chồng Tú Uyên bị đột tử khi chị đang ở xứ người. Trong thời gian công tác 1 năm có 1 tháng nghỉ phép về thăm gia đình. Kỳ nghỉ phép của Tú Uyên vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Đối với mọi người đó là kỳ nghỉ sum vầy, vui vẻ bên gia đình. Đối với Tú Uyên thì là về lo hậu sự cho chồng. Khi đi có chồng đưa tiễn mà khi về Tú Uyên không còn được nhìn mặt chồng.
Tham gia A80 cũng là kỷ niệm đẹp với Tú Uyên.
Về đến quê hương, nhìn thấy hai con còn nhỏ, lòng Tú Uyên đau như cắt. Thế là các con không còn được hưởng tình cảm cũng như sự định hướng của người cha. Tú Uyên cũng mất đi chỗ dựa to lớn, phải tự gánh vác gia đình bé nhỏ của mình. Tú Uyên cảm thấy chán nản đến mức muốn buông xuôi. Uyên đã nghĩ đến việc xin đơn vị ở nhà, không sang Abyei nữa. Tuy nhiên, mẹ Tú Uyên dù đau buồn vẫn động viên con gái lên đường hoàn thành nhiệm vụ. Được mẹ động viên, Tú Uyên lấy lại tinh thần và tự nhủ phải sống tích cực, làm chỗ dựa vững chắc cho con, thay chồng nuôi dạy hai con nên người. Hết phép, Uyên quay lại Abyei để tiếp tục công việc.
Năm 2025 vừa qua, Tú Uyên được tham gia tập luyện A80. Lúc này, con của Tú Uyên đã lớn thêm một chút, thời gian xa nhà cũng không lâu nên Tú Uyên bớt lo lắng hơn. Luyện tập A80 dưới cái nắng hè gay gắt, có người bị ngất vì nắng nóng, nhưng đã quen chịu đựng khó khăn ở vùng đất Abyei, Tú Uyên vượt qua dễ dàng hơn. Hôm diễu binh, diễu hành, là người con Hà Nội nên khi trong hàng quân đi giữa lòng dân diễu hành qua những tuyến phố quen thuộc chất chứa bao kỷ niệm tuổi thơ: Phố Tràng Thi - Tràng Tiền… nghe tiếng hò reo: “Các chị đẹp quá!”, “Hòa bình đẹp quá các chị ơi!” là cảm xúc mà Tú Uyên nhớ mãi. “Trải qua những mất mát từ đợt đi châu Phi (Abyei), tham gia nhiệm vụ tại A80, em có sự đằm, sự chín hơn trong mỗi bước tập luyện. Với em, nhiệm vụ tại A80 là một phần quà nho nhỏ cho người chồng quá cố của em”, Tú Uyên chia sẻ.
Tú Uyên tham gia tập luyện A80 cùng đồng đội.
Hành trình của thiếu tá Phạm Tú Uyên ở Abyei đã khép lại nhưng những yêu thương chị gieo vẫn còn ở lại, trong ánh mắt trẻ thơ và trong tim người dân ở vùng đất khắc nghiệt. Đi qua chiến tranh và cả nỗi đau riêng, Tú Uyên sống chậm lại, cảm nhận hạnh phúc bình dị của 3 mẹ con. Ngày Tết cổ truyền, niềm vui của 3 mẹ con Tú Uyên cũng rất bình dị, đó là thú vui tản bộ ở Hồ Gươm hay chơi phố Tết, có năm thì đi xem bắn pháp hoa đêm Giao thừa. Lúc thư thả ấy, Tú Uyên lại thủ thỉ kể cho con nghe công việc của mình, những công việc khiến các con cảm phục và tự hào về mẹ.
Nguyễn Vân/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/thieu-ta-pham-tu-uyen-hoa-binh-dang-quy-biet-bao-post1265196.vov