Những người lính Hải quân ghi dấu son trong lòng dân vùng lũ

Những người lính Hải quân ghi dấu son trong lòng dân vùng lũ
2 giờ trướcBài gốc
Tổng vệ sinh trường học sau khi nước rút . Ảnh: Hải Quân
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo Học viện Hải quân chủ động huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, Học viện Hải quân đã cơ động lực lượng hơn 1.500 lượt cán bộ, học viên tham gia giúp nhân dân sau lũ.
Trong ngày 25-11, Học viện tiếp tục huy động gần 300 cán bộ, học viên giúp nhân dân phường Tây Nha Trang thu gom rác thải, tổng vệ sinh các trường học, trụ sở hành chính, các chùa…
Khơi thông nhiều con đường ngập tràn bùn đất. Ảnh: Hải Quân
Ngay từ sáng sớm, lực lượng của Học viện được phân chia xuống các khu dân cư bị ngập sâu, ưu tiên giúp đỡ những gia đình neo đơn, gia đình chính sách và các trường học, công trình công cộng.
Đại úy Bùi Văn Minh, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân chia sẻ: Sau khi lũ đi qua, chúng tôi được giao nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng nặng. Mỗi cán bộ, học viên khi thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân đều xác định làm hết sức mình để người dân sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh nhanh được đến trường. Sau mỗi ngày, khi nhìn lại khối lượng công việc làm rất lớn, ai nấy đều rất mệt, nhưng vui vẻ vì đã góp một phần sức mình giúp nhân dân trong những lúc khó khăn nhất.
Dọn dẹp các ngõ nhỏ. Ảnh: Hải Quân
Giữa khu dân cư Hương Lộ Ngọc Diệp còn ngổn ngang rác, bùn đất, Thượng sĩ Nguyễn Tấn Trọng, học viên Học viện Hải quân vừa nghỉ tay lau mồ hôi, vừa tâm sự: "Nhìn cảnh người dân khổ cực sau lũ, tôi càng thấy cần phải dốc sức vì nhân dân. Mệt một chút cũng không sao, chỉ mong giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".
Trong quá trình hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ, lực lượng Quân y của Học viện đã kịp thời thăm khám cho bà Nguyễn Thị Xinh (76 tuổi), người có bệnh nền. Bà Xinh cho biết: “Sáng nay tôi mệt nhiều, huyết áp tăng, không thể tự đi lại. Các cán bộ Quân y của Học viện đã đến thăm khám và cấp thuốc kịp thời, tôi thực sự rất ấm lòng”.
Chăm lo sức khỏe người dân vùng lũ. Ảnh: Hải Quân
Khi những chuyến xe chở cán bộ, học viên trở về đơn vị sau một ngày hỗ trợ nhân dân, người dân đứng hai bên đường vẫy tay chào và bày tỏ lời cảm ơn. Những nụ cười của bà con sau lũ là hình ảnh đọng lại sâu sắc trong lòng các học viên trẻ. Chính những trải nghiệm ấy trở thành động lực để họ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, xứng đáng là những sĩ quan Hải quân trong tương lai và với niềm tin yêu của nhân dân.
Thanh Tú - Ngân Hạ
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/nhung-nguoi-linh-hai-quan-ghi-dau-son-trong-long-dan-vung-lu-724644.html