Rời cầu cảng Sơn Dương, chúng tôi có mặt tại đảo Sơn Dương, nơi cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 Công binh thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang thi công các hạng mục công trình quốc phòng trên đảo. Được chứng kiến công việc của lính công binh, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào tinh thần quyết tâm và ý chí hăng say, miệt mài của họ, tất cả với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành các hạng mục công trình.
Một buổi huấn luyện chuyên ngành của lính công binh Hà Tĩnh.
Tận mắt chứng kiến công việc của cán bộ, chiến sĩ ở đây, chúng tôi mới hiểu được những khó khăn, vất vả mà họ đang đối mặt. Mọi công đoạn vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép... đều được làm thủ công. Công việc thi công chủ yếu ngoài trời, thời tiết trên đảo khắc nghiệt, nguồn nước ngọt sinh hoạt và nước bảo đảm thi công thiếu thốn... thế nhưng mỗi người vẫn xác định tốt tư tưởng, quyết tâm hoàn thành từng hạng mục đạt và vượt chỉ tiêu, tiến độ đề ra.
Thượng úy Trần Văn Kỷ, Phó đại đội trưởng Đại đội 17 cho biết: “Điều kiện làm việc trên đảo hết sức khắc nghiệt, cường độ lớn, trong khi đó, nguồn nước sinh hoạt và nước bảo đảm cho trộn bê tông, thi công công trình thiếu nghiêm trọng, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm với quyết tâm cao nhất để hoàn thành công trình đúng kế hoạch, tất cả với mục tiêu bảo đảm tiến độ, an toàn, bí mật, kỹ - mỹ thuật công trình”.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng người lính công binh Hà Tĩnh vẫn nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Ngược miền Tây, chúng tôi có mặt tại “đại bản doanh” của những người lính công binh cũng đang ngày đêm thi công công trình quốc phòng của tỉnh. Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, những người lính công binh vẫn diễn ra khẩn trương, nhịp nhàng trên từng công đoạn.
Kết thúc một ca làm việc cùng với đồng đội và tiến hành bàn giao theo quy định, trong bộ đồ bảo hộ lao động còn lấm lem bụi đất, mồ hôi còn nhễ nhại trên khuôn mặt, nhưng Thiếu tá Trần Thọ Nam, nhân viên trực tiếp thi công bên trong hầm vẫn nở nụ cười rất hóm hỉnh: “Hôm nay là ngày “sạch” nhất đấy anh ạ! Gặp thời tiết mưa, trên đầu thì nước từ đỉnh hầm thấm xuống nhỏ thành từng giọt ướt sũng. Còn dưới mặt hầm thì bùn đất nhão nhoét, quần áo bẩn không còn chỗ để quệt những dòng mồ hôi chảy trên gương mặt”.
Theo chân những người lính công binh, chúng tôi tiếp tục dõi theo. Dưới ánh điện và đèn pin loang loáng, từng bộ phận đang cẩn thận với từng mũi khoan, nhát cuốc, xẻng. Bộ phận lắp ghép hệ thống chống tạm đang đưa những khung sắt, cột chống để hoàn thiện từng khung, giá đỡ... Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thi công, thì việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những yếu tố quyết định. Từ đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ thi công.
“Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, nhân viên với nhiều sáng kiến, cải tiến ứng dụng rất có hiệu quả, rút ngắn được thời gian thi công, giảm tối đa sức lao động của bộ đội và tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Tiêu biểu có sáng kiến “Máy tời vật liệu thi công”, “Quạt gió thông không hầm”, “Giá nâng đa năng”...", Đại úy Nguyễn Bá Thông, Đại đội trưởng Đại đội Công binh 17 chia sẻ.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị cho nhiệm vụ.
Điều kiện làm việc nặng nhọc, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mùa nắng thì gay gắt, mùa mưa thì nước tứ bề, trong khi đó, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn tạm bợ... song, mỗi cán bộ, nhân viên đều nêu cao trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, đơn vị đã triển khai thi công nhiều công trình quốc phòng, quân sự đảm bảo chất lượng, kỹ - mỹ thuật, an toàn, bí mật...
Đại úy Nguyễn Đình Trường, Chính trị viên Đại đội 17 Công binh chia sẻ: “Để có được kết quả đó, cùng với việc giáo dục, quán triệt xây dựng tinh thần ý chí quyết tâm, thái độ trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, như: Mua sắm bàn bi-a, phương tiện nghe nhìn, hệ thống báo chí, tài liệu... để bộ đội vui chơi giải trí sau những giờ làm việc vất vả, cực nhọc”.
Đơn vị thường xuyên đầu tư mua sắm các trang thiết bị tạo sân chơi để cán bộ, nhân viên vui chơi thư giãn sau những giờ làm việc vất vả.
Đằng sau những công việc thầm lặng và những bước chân không biết mệt mỏi, những người lính Hà Tĩnh đã và đang góp sức mình xây dựng nên những công trình quốc phòng, bền vững cho phòng thủ đất nước “từ sớm, từ xa”. Những chiến công thầm lặng, những đóng góp, cống hiến bền bỉ, miệt mài của những bàn tay, khối óc, các anh đã và đang tô thắm truyền thống "Mở đường thắng lợi" của người lính Công binh anh hùng trong thời kỳ mới.
Bài, ảnh: XUÂN LIỆU