Những phần cơm nghĩa tình nơi vùng rốn lũ Khánh Hòa

Những phần cơm nghĩa tình nơi vùng rốn lũ Khánh Hòa
3 giờ trướcBài gốc
Việc vận chuyển các suất cơm được lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đảm nhiệm. Nhiều người dân cũng tự nguyện tham gia, bởi số lượng phần ăn lớn; nhiều điểm phát nằm sâu trong những khu dân cư.
Bà Lại Thị Thu (60 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) cùng con gái là hai trong số những tình nguyện viên ấy. Nhà bà bị ngập hơn 1m, tài sản hư hỏng nặng nhưng vừa dọn dẹp xong, hai mẹ con lập tức đăng ký đi hỗ trợ. Ba ngày qua, họ mang hơn 500 suất ăn mỗi ngày đến từng hộ dân không thể tự nấu ăn hoặc không có phương tiện đi nhận cứu trợ.
Bà Nguyễn Thị Luôn vui mừng nhận suất ăn sau những ngày mưa lũ
Tại Khu dân cư 12 Vĩnh Hội (phường Tây Nha Trang), những hộp cơm nóng hổi được hai mẹ con bà Thu trao tận tay từng người. Suất ăn không nhiều nhưng ai cũng nhường nhịn nhau.
Nhận hộp cơm, bà Nguyễn Thị Luôn (75 tuổi) nghẹn ngào cho biết, nhà bà ngập hơn 2m, toàn bộ đồ đạc cuốn trôi. Lúc nước dâng, bà chỉ kịp chạy sang nhà lầu gần đó để trú tạm. “Giờ chẳng còn thứ gì, chỉ trông vào bữa cơm của mạnh thường quân để sống qua ngày”, bà xúc động nói.
Bà Nguyễn Thị Hương tươi cười khi nhận phần cơm nóng đầy đủ dinh dưỡng
Cùng hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Hương (61 tuổi) cầm hộp cơm nóng, tươi cười, "ai cũng nhường nhau, chỉ nhận đủ phần mình dùng".
Từ ngày 23-11, Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã đồng loạt mở 3 bếp ăn dã chiến (một điểm tại Trường Đại học Nha Trang, hai điểm tại xã Diên Điền) để phục vụ miễn phí người dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Người dân địa phương và lực lượng TPHCM khẩn trương chuẩn bị cơm tại bếp ăn dã chiến
Mỗi ngày, các bếp ăn cung cấp khoảng 25.000 suất và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi tình hình ổn định.
HIẾU GIANG
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/nhung-phan-com-nghia-tinh-noi-vung-ron-lu-khanh-hoa-post825787.html