Chị em hội viên phụ nữ xã Văn Kiều chung tay "giải cứu" nông sản sau bão, lũ.
Phiên chợ đặc biệt ở sân nhà chị Oanh
Ở xã Văn Kiều, sau cơn bão, ruộng đồng vẫn còn loang lổ nước. Trên mảnh đất nhà chị Nguyễn Thị Oanh, giàn dưa hấu đổ rạp, lá rách tơi tả. Hơn 2.000 quả dưa sắp đến kỳ thu hoạch đứng trước nguy cơ úng hỏng. "Nhìn ruộng dưa mà ruột gan tôi rối bời. Cả gia đình trông chờ vào vụ này, giờ chỉ sợ trắng tay", chị Oanh nghẹn lời.
Hội viên Hội phụ nữ xã Văn Kiều tất bật thu hái dưa giúp gia đình chị Nguyễn Thị Oanh sau bão Bualoi
Trong lúc chưa biết xoay xở ra sao, Hội LHPN và Hội Nông dân xã Văn Kiều đã kịp thời vào cuộc. Chỉ trong một buổi hội ý nhanh, phương án "giải cứu" dưa được triển khai. Hơn 20 hội viên tình nguyện có mặt: người ra đồng thu hái, người chụp ảnh đăng mạng xã hội, người gom đơn hàng, người đóng gói, chở dưa đi giao.
Chị Đinh Thị Hạnh, một hội viên tham gia từ sáng sớm, kể: "Mưa gió làm dây dưa đổ rạp hết, nhìn thương lắm. Bọn tôi chỉ nghĩ đơn giản, không giúp thì bạn mình mất trắng. Thế là mỗi người một việc, vừa làm vừa động viên nhau. Có người còn chở dưa đi bán ở chợ huyện, vừa gọi vừa mời, ai mua được quả nào là mừng quả nấy".
Nhà Chị Oanh biến thành "phiên chợ đặc biệt"
Không khí tất bật, rộn ràng chẳng khác nào ngày hội. Sân nhà chị Oanh bỗng biến thành một "phiên chợ đặc biệt", nơi tiếng cười xen tiếng gọi í ới, tiếng túi dưa được buộc chặt, tiếng xe máy nổ máy rộn ràng. Có cả những học sinh, sinh viên nghỉ học vì mưa bão cũng chạy sang phụ mẹ đóng hàng, bưng vác.
Chỉ sau một ngày, hơn 2.000 quả dưa được tiêu thụ hết. Nhận số tiền bán hàng, chị Oanh rưng rưng: "Nếu không có các tổ chức, đoàn thể và bà con giúp sức, chắc chắn gia đình tôi mất trắng. Nhìn từng quả dưa được mang đi, tôi thấy như được cứu cả một mùa vụ".
Bà con cùng nhau hỗ trợ tiêu thụ dưa, san sẻ giúp gia đình chị Oanh
Chị Đặng Thị Tâm – Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Kiều chia sẻ: "Ngay sau khi nắm tình hình thiệt hại, chúng tôi bàn bạc và quyết định không để nông dân một mình loay hoay. Có chị em chưa kịp sửa mái nhà vẫn chạy ra đồng cùng hội. Mỗi người góp một tay, từ việc nhỏ nhất như đăng tin bán hàng đến việc chở dưa ra chợ, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: giúp bà con tiêu thụ nhanh nhất, giảm bớt thiệt hại".
Hàng nghìn con gà và tình làng nghĩa xóm
Nếu ở Văn Kiều là nỗi lo úng hỏng dưa, thì ở xã An Châu, mất mát lại đến từ đàn gia cầm. Chuồng trại của gia đình chị Nguyễn Thị Chung bị nước ngập sâu. Gần 6.500 con gà đến kỳ xuất chuồng và 10.000 con gà 500g chết ngạt trong đêm. "Sáng ra nhìn đàn gà nổi lềnh bềnh, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Bao vốn liếng vay mượn cả, giờ coi như mất hết. Cơn bão quét qua đã khiến gia đình tôi thiệt hại hang tram triệu đồng", chị Chung khóc nghẹn.
Thế nhưng nỗi đau ấy nhanh chóng được san sẻ. Ngay trong buổi sáng, bà con lối xóm đã kéo đến. Người đun nước sôi, người vặt lông, người phụ đóng gói, người gọi điện tìm đầu ra. "Cả xóm như thành một xưởng chế biến. Ai rảnh việc gì làm việc đó, không ai nề hà", ông Nguyễn Văn Thành, hàng xóm của chị Chung kể.
Hàng nghìn con gà chết la liệt khiến gia đình chị Chinh thiệt hại nặng nề.
Biết gà ngạt nước chất lượng không bằng gà tươi, nhưng nhiều gia đình vẫn sẵn sàng mua về. Bà Nguyễn Thị Huệ, một người mua, tâm sự: "Tôi lấy 6 con, vừa để nhà ăn, vừa gửi cho con ở xa. Quan trọng nhất là giúp nhau vượt qua lúc khó khăn này. Mình còn cơm ăn, còn mái nhà, bà con mất trắng thì thương lắm".
Chỉ trong một ngày, hang nghìn con gà được tiêu thụ hết. Từ nỗi lo chất đống rác thải, ô nhiễm, gia đình chị Chung bỗng thở phào vì đã vớt vát được phần nào vốn liếng. "Không có bà con giúp, chắc gia đình tôi phá sản thật. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh mọi người, ai cũng tay lấm chân bùn, nhưng miệng luôn động viên: 'Cố lên Chung ơi, rồi sẽ qua thôi'", chị nghẹn ngào.
Nhiều người dân quanh vùng đến mua gà giúp gia đình chị Chung để vớt vát phần nào.
Không chỉ ở Văn Kiều, An Châu, mà khắp Nghệ An, tinh thần "giải cứu nông sản" sau bão Bualoi lan tỏa mạnh mẽ. Từ chợ quê đến chợ đầu mối, dễ dàng bắt gặp những góc kệ nhỏ dành riêng cho nông sản vùng lũ: mớ rau, quả cà, quả bí, những con gà, con vịt vừa thoát khỏi nước ngập.
Nhiều tiểu thương vốn quen nhập hàng từ nơi khác, nay sẵn sàng nhường một góc quầy để bán giúp bà con vùng lũ. Chị Lê Thị Phương Hiền, tiểu thương chợ Vinh, chia sẻ: "Hàng có thể không đẹp, không đồng đều, thậm chí xấu mã, nhưng bà con vùng lũ vất vả lắm rồi. Mình bán giúp cũng là sẻ chia. Khách hàng cũng rất vui vẻ, coi như góp phần chung tay".
Người tiêu dùng cũng đồng cảm, mua hàng không chỉ vì giá rẻ mà còn vì muốn sẻ chia. Chị Phạm Thị Châu ở phường Trường Vinh nói: "Biết là hàng không tươi như thường, nhưng mình mua cũng là giúp bà con vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Ăn miếng cơm, miếng cá trong lúc này thấy ấm áp lắm".
Những câu chuyện giản dị ấy đã biến thị trường vốn chỉ là nơi mua bán, thành một không gian của tình người. Ở đó, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt, lòng nhân ái chở che nhau qua giông bão.
Đình Nguyên