Người dân nơi đây phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhà ngập, mất điện, thiếu thốn lương thực, nhu yếu phẩm. Giữa lúc hoạn nạn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệu (46 tuổi) và chị Hà Thị Tuyết (38 tuổi) tại thôn Thống Nhất, xã Nông Cống, đã trở thành một điểm sáng ấm áp.
Thấu hiểu được nỗi vất vả của bà con vùng lũ và các đoàn thiện nguyện khi di chuyển xa, khó tìm được nơi ăn uống nghỉ ngơi, gia đình anh chị đã quyết định mở bếp nấu cơm miễn phí suốt những ngày bão lũ.
Khu dân cư Cồn Vàng ở xã Nông Cống vẫn còn chìm trong biển nước (ảnh chụp chiều 3/10).
Từ sáng sớm, bếp lửa nhà anh Hiệu đã bập bùng cháy. Cùng với sự chung tay của bà con hàng xóm và bạn bè như anh Lê Mạnh Hùng (SN 1982) cùng một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh gần khu anh ở đã tất bật chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày.
Theo anh Hiệu chia sẻ, một ngày, gia đình anh nấu gần 1 tạ gạo, cùng với thực phẩm do gia đình tự mua, làm ra hơn 200 suất ăn nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng. Những suất cơm này được gửi đến các đoàn thiện nguyện sau khi lội lũ trao quà và cả những người dân bị cô lập do nước ngập.
Nhiều người dân đã cùng nhau nấu những suất cơm nghĩa tình.
Để đảm bảo các suất cơm luôn được nấu kịp thời và nóng sốt, anh Hiệu đã phải gác lại mọi công việc riêng, hầu như chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày suốt bốn ngày qua.
Đặc biệt, do mưa bão khiến thôn Thống Nhất mất điện, anh Hiệu đã phải chạy máy phát điện liên tục không chỉ để nấu cơm mà còn cho bà con và các đoàn thiện nguyện sạc điện thoại. Chi phí gần 2 triệu đồng tiền xăng mỗi ngày đều do gia đình anh tự chi trả.
Nhiều đoàn thiện nguyện khi trao quà cho bà con ở xã Nông Cống xong đã đến nhà anh Hiệu nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình đi trao vùng lũ khác.
Bên cạnh việc nấu cơm, vợ chồng anh chị còn tự mua thêm nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, lương khô, nước uống, trứng, sữa… để đưa vào các vùng ngập sâu, san sẻ gánh nặng với người dân.
Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng và nghĩa tình đồng bào.
Anh Lê Mạnh Hùng, hàng xóm của anh Hiệu, cũng không quản ngại chuyên chở nhu yếu phẩm và dẫn đường cho các đoàn vào vùng lũ.
Nhà anh Hiệu tại thôn Thống Nhất (xã Minh Khôi cũ) nay là xã Nông Cống.
Khi nhận được những suất "cơm nghĩa tình" này, nhiều người dân vùng lũ đã rất cảm động trước tấm lòng thơm thảo của vợ chồng anh Hiệu và những người đồng hành.
Sự nhiệt tình, không tính toán của gia đình anh đã tiếp thêm sức mạnh và làm ấm lòng biết bao đoàn thiện nguyện trên hành trình cứu trợ. Hành động cao đẹp này thể tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt, đặc biệt trong hoạn nạn, thiên tai.
Anh Hiệu chia sẻ thông tin với phóng viên.
Với mong muốn giúp đỡ bà con dọn dẹp và khử trùng sau khi nước rút, anh Hiệu mong các đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng lũ thêm vật dụng như cây lau nhà, gạt bùn và thuốc khử trùng để giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.
Câu chuyện về bếp ăn từ thiện của vợ chồng anh Hiệu, chị Tuyết tại Thanh Hóa không chỉ là một hành động thiết thực mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết, tương thân tương ái đang được lan tỏa rộng rãi, tiếp sức cho đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.
Thành Phan