Du khách vui vẻ check in khi xem xong khu triển lãm của Bộ Quốc phòng
Hào hứng khi được xem những thước phim lịch sử sống động
Bước vào khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng, ai cũng có cảm nhận như được xem một "thước phim" tua nhanh giới thiệu những mốc son lịch sử tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với các sự kiện lịch sử của đất nước.
Nhiều gia đình đưa con đến xem triển lãm của Bộ Quốc phòng với niềm tự hào, hạnh phúc
Trong diện tích hơn 700m2 được chia thành nhiều khu nhỏ, khách tham quan có thể tìm hiểu các loại vũ khí thô sơ, tự tạo mà nhân dân ta đã sử dụng trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 8/1945), lưỡi lê của chiến sĩ tự vệ trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến ở ngoại thành Hà Nội (năm 1946) hay súng đại liên thu được của địch trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954), cho đến các nhóm sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, máy bay không người lái (UAV), mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), khí tài tác chiến không gian mạng...
Trực tiếp tham quan và trải nghiệm mapping trận "Điện Biên Phủ trên không" bảo vệ Hà Nội (tháng 12/1972), chị Ngô Thị Mỹ Nga, tỉnh Quảng Ninh, còn mải mê ngắm những tấm hình vừa chụp được bên biểu tượng của cột mốc chủ quyền Trường Sa. Chị hồ hởi khoe: "Tôi vừa được xem phim tư liệu về trận Điện Biên Phủ trên không và đại thắng mùa xuân năm 1975, qua ống kính 3D. Lúc đầu là vì tò mò, tôi thấy mọi người xếp hàng đông quá, nên cũng muốn thử. Xem những thước phim ngắn về lịch sử sống động như thật ở ngay trước mắt, lại trong không khí náo nhiệt này, tôi rất hứng thú".
Chị Ngô Thị Mỹ Nga, tỉnh Quảng Ninh, chụp ảnh bên biểu tượng của cột mốc chủ quyền Trường Sa trong khu triển lãm Bộ Quốc phòng
"Nhìn các bạn trẻ thử trải nghiệm cảm giác bắn súng, lái xe Trường Sơn, tôi thấy rất thú vị. Tôi sẽ vận động gia đình và các con lên Hà Nội để không thể bỏ lỡ những trải nghiệm đặc biệt hiếm có này" - chị Nga nói.
Trải nghiệm bắn súng để hồi tưởng lại một thời lính chiến
Cùng 34 đồng đội trong đoàn cựu chiến binh đến từ tỉnh Bắc Ninh tham quan triển lãm, ông Nguyễn Quang Son, 70 tuổi, từng công tác ở đơn vị thuộc Quân khu 3, phấn chấn khoe: "Tôi vừa thử trải nghiệm bắn súng, để nhớ lại cảm giác thời tuổi trẻ tham gia chiến trường. Lúc đầu phải xếp hàng dài quá, may mà cậu chiến sĩ phụ trách ưu tiên cho tôi là cựu chiến binh được lên bắn trước".
"Cảm giác vẫn khá hồi hộp. Từ ngày về hưu năm 1980, đến nay tôi mới được cầm lại khẩu súng, ngắm bắn. Có lẽ tôi già rồi, tay hơi run nhưng tôi vẫn bắn trúng mục tiêu, được đồng đội và nhiều người cổ vũ. Ông già như tôi được trải nghiệm bắn súng vẫn thấy rất tuyệt vời, nên các cháu trẻ vẫn đang háo hức xếp hàng dài chờ đợi kia cũng không phải chuyện lạ" - ông Nguyễn Quang Son vui vẻ nói.
Cựu chiến binh Nguyễn Quang Son, 70 tuổi, ở Bắc Ninh, khoe vừa trải nghiệm bắn súng để nhớ lại cảm giác của đời lính trẻ năm xưa
Tại Triển lãm, ông Son đã cùng đồng đội đi thăm quan hầu hết các khu trưng bày, gian hàng ở đây. Ở khu triển lãm của Bộ Quốc phòng, dù lần đầu đặt chân đến nhưng ông và các đồng đội đã thấy quen lắm.
"Chúng tôi được ôn lại kỷ niệm của đời lính năm xưa. Những người lính già không sợ nắng, nên lúc mọi người còn tránh nắng ở khu triển lãm trong nhà, chúng tôi đã thăm quan hết nơi trưng bày pháo, tên lửa, các khí tài của quốc phòng ở ngoài sân. Các vũ khí, khí tài quốc phòng giờ hiện đại quá, còn được thiết kế rất đẹp mắt. Xem triển lãm mới thấy rõ đất nước ta phát triển rất nhanh, nhất là Quân đội ta đã làm chủ được công nghệ chế tạo vũ khí hiện đại, thể hiện sức mạnh của Quân đội ta, tôi vô cùng tự hào. Tôi muốn con cháu mình cũng đến trải nghiệm triển lãm, có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt khí tài mà không phải lúc nào cũng xem được" - ông Son chia sẻ.
Cần có nhiều dịp triển lãm khí tài quốc phòng để lớp trẻ trải nghiệm
Chúng tôi gặp cô giáo trẻ Nguyễn Hồng Minh, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, khi vừa trải nghiệm bắn súng ở khu triển lãm Bộ Quốc phòng. Trên gương mặt tươi tắn, Hồng Minh hào hứng kể: "Lần đầu tiên em cầm khẩu súng bắn đạn như thật, nên hồi hộp quá. Em được bắn 3 phát đạn, viên thứ nhất bị lệch nhưng viên thứ 2 và 3 đều trúng. Cảm giác sung sướng như chiến thắng chính bản thân mình vậy. Nếu có cơ hội, em vẫn muốn thử lần nữa".
Cô giáo trẻ Nguyễn Hồng Minh, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, đang trải nghiệm bắn súng
"Trước khi bắn súng, em đã trải nghiệm lái xe mô hình. Đó cũng là lần đầu tiên cầm vô lăng nhưng em rất thích. Sau mấy phút đầu bỡ ngỡ, được bạn hỗ trợ hướng dẫn, em lại đam mê rất nhanh. Em thấy mình may mắn khi đến thăm gian triển lãm Quốc phòng, nên đã không bỏ lỡ mấy nơi trải nghiệm đặc biệt thú vị này" - Hồng Minh cho biết thêm.
Bà Dương Thị Minh Hường, 66 tuổi, ở phường Giảng Võ (Hà Nội), cùng người bạn đi xe bus từ 6h30 đến xem triển lãm. Do yêu mến bộ đội từ nhỏ, nên dù bà không hiểu biết gì nhiều về kỹ thuật hay khí tài hiện đại của quốc phòng, nhưng trong khí thế của dịp Quốc khánh, tinh thần yêu nước vẫn dâng trào, bà Hường rủ bạn đến xem triển lãm để hiểu hơn sự lớn mạnh của lực lượng quân đội, công an đang trưng bày tại đây. Bà cười bảo: "Chúng tôi mua xôi mang theo, trong ba lô có cả nước, thuốc đầy đủ. Sẵn sàng tinh thần đi xem triển lãm trong nhiều giờ".
Bà Dương Thị Minh Hường (bên trái), ở phường Giảng Võ, cùng người bạn đi xe bus từ 6h30 đến xem triển lãm
Bà Hường cho biết, khi thăm quan khu triển lãm của Bộ Quốc phòng, bà khá bất ngờ với các thiết bị hiện đại. Nhất là ở triển lãm có cách tuyên truyền về lịch sử bằng các kỹ thuật hiện đại, chiếu phim màn hình lớn, xem phim qua ống kính ảo. Điều này rất hấp dẫn cả người già, người trẻ và trẻ em. Giới trẻ sẽ dễ bị hấp dẫn bởi công nghệ hiện đại, sẽ tò mò muốn thử trải nghiệm đủ loại cảm giác khi đến triển lãm. "Chúng tôi rất xúc động khi được đứng đây trong dòng người đông đúc. Tuy trời nóng, mệt, nhưng càng hiểu rõ hơn sức mạnh đoàn kết của người dân Việt Nam, tinh thần yêu nước lan tỏa rộng rãi hơn khi có mặt ở đây" - bà Hường nói.
Bà Hoàng Thị Thoa, xã Nam Đồng, thành phố Hải Phòng, bồi hồi đứng lặng người sau khi xem xong thước phim tư liệu lịch sử về trận chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" trên màn hình lớn trong gian triển lãm. Bà kể: "Chỉ vài phút lướt qua phim tư liệu lịch sử bằng công nghệ hiện đại vừa sống động, vừa chân thực quá. Tôi bất chợt nhớ hồi nhỏ, khi ấy tôi chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng rất nhiều lần phải cùng người thân chạy vào hầm trú ẩn mỗi khi nghe tiếng máy bay, tiếng đạn réo rít trên đầu. Lúc ấy là thời điểm máy bay địch đến ném bom đánh phá Hà Nội, Hải Dương (cũ) - thành phố Hải Phòng hôm nay cũng bị bom đạn tàn phá nặng nề".
Bà Hoàng Thị Thoa, xã Nam Đồng, thành phố Hải Phòng
"Giờ tôi được "lướt qua lịch sử" chỉ vài phút ở phim tài liệu mà bỗng thấy tự hào, vui sướng quá. Người dân cả nước đang được sống trong hòa bình, không ai phải trải qua nỗi sợ chiến tranh, không ai phải lo tránh trú bom đạn. Những ký ức chiến tranh giờ chỉ có trong phim tài liệu. Tôi nghĩ, cần có nhiều dịp triển lãm khí tài quốc phòng như thế này, để nhắc nhớ cho lớp trẻ hôm nay hiểu rõ về giá trị của cuộc sống hòa bình lớn đến đâu. Để các con cháu chúng ta biết gìn giữ, phát triển sao cho xứng với xương máu bao thế hệ cha ông đã đánh đổi, để cho chúng ta có những mùa Thu độc lập đẹp đẽ và đầy cảm xúc tự hào hôm nay" - bà Thoa xúc động bày tỏ.
Hoàng Hà - Trường Hùng