Những trẻ em dân tộc Raglai cười rạng rỡ trong 'Trở về tuổi thơ tôi'

Những trẻ em dân tộc Raglai cười rạng rỡ trong 'Trở về tuổi thơ tôi'
15 giờ trướcBài gốc
Em Cao Thanh Tuyền và Cao Thị Ty Na rạng rỡ với món quà ý nghĩa.
Là một trong số các bạn học sinh lần đầu được tham gia, em Cao Thị Ty Na (dân tộc Raglai, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Khánh Thành) tay vẫn còn nâng niu phần quà trong lòng, bẽn lẽn nói: " Nhà con khó khăn lắm, ba mẹ phải đi lột keo trên rẫy để nuôi ba chị em nên không có nhiều tiền để mua đồ dùng học tập cho năm học mới cho con. Nhận được món quà học tập, con cảm thấy rất vui. Con còn được nhận bánh trung thu nữa, con để dành mang về cho cả nhà cùng ăn. Con hi vọng sẽ có nhiều bạn nhỏ như con được quan tâm như vậy".
Cách đó không xa, em Cao Thanh Tuyền, 11 tuổi (dân tộc Raglai), chia sẻ: "Con rất xúc động, khi được các nhà tài trợ, ban tổ chức hỗ trợ xe đưa tụi con và thầy, cô giáo từ trên núi cao xuống tận nơi để dự chương trình. Điều này là nguồn động lực lớn để con và các bạn cố gắng học tập thật tốt, giữ vững ước mơ của mình".
Các em học sinh háo hức xem biểu diễn
Trong khi sắp xếp chỗ ngồi cho các học sinh, cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Thành, xã Khánh Vĩnh, chia sẻ: "Hơn 90% học sinh của trường là người dân tộc Raglai. Đây là lần đầu các em được tham gia một chương trình lớn và đầy ý nghĩa như thế. Tôi cảm ơn chính quyền, các tổ chức đã quan tâm và hỗ trợ. Những hành động thiết thực này là nguồn động lực giúp các em tiếp tục đến trường".
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Khánh Hòa cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội đến với các em học sinh dân tộc thiểu số, các xã, vùng khó khăn được triển khai hiệu quả bền vững. Bên cạnh đó, các em luôn có sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà Nước, chính quyền địa phương, của thầy cô, của gia đình và những tấm lòng nhân ái từ cộng đồng.
Các em học sinh háo hức xem biểu diễn
Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Khánh Hòa, chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng rằng món quà là nguồn động viên giúp các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, trở thành những con ngoan, trò giỏi và là những công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là một cách để các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của hệ thống chính trị, cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức dành cho các em".
Tối 1/8, hơn 1.000 học sinh tại Khánh Hòa đã tham gia chương trình thiện nguyện đặc biệt, nhận quà và học bổng từ Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp tổ chức.
Sau 8 năm triển khai, hành trình Caravan "Trở về tuổi thơ tôi" đã trở thành một dấu ấn thiện nguyện sâu sắc tại Khánh Hòa, với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, đặc biệt là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Năm nay, với chủ đề "Cùng chung nhịp đập", chương trình tiếp tục lan tỏa yêu thương và chia sẻ khó khăn. Ban tổ chức đã trao tặng học bổng và quà cho các học sinh nghèo, hỗ trợ những gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động nổi bật gồm: trao tặng 400 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 200 chiếc xe đạp cho học sinh hiếu học và 400 phần quà học tập…
Hương Thảo
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nhung-tre-em-dan-toc-raglai-cuoi-rang-ro-trong-tro-ve-tuoi-tho-toi-20250801221211519.htm