Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè. Dưới thời tiết như này, người ta mới càng thêm trân quý những hàng cây xanh tỏa bóng mát trên đường phố. Dạo bước dưới những tán cây trên đường Phan Đình Phùng, bất cứ ai cũng đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu…
"Hàng cây trên phố Phan Đình Phùng này rất lâu năm rồi, từ hồi tôi còn bé mà đến giờ tôi đã 78 tuổi. Nó mang đến cảm giác mát mẻ, không khí trong lành. Hàng cây này phải nói là rất đẹp, rất tuyệt vời…", ông Đinh Công Thái (quận Ba Đình) chia sẻ.
Không chỉ đường Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu, nhiều tuyến phố của Thủ đô cũng được phủ xanh bởi những hàng cây cổ thụ quanh năm tỏa bóng mát. Mỗi hàng cây đóng vai trò quan trọng, là “lá phổi xanh” giúp giảm khói bụi cho đường phố vốn đông đúc phương tiện.
Ông Nguyễn Gia Thành (quận Ba Đình) chia sẻ: "Khi đi trên đường mà không có cây thì cảm thấy nóng bức và ngột ngạt lắm. Nhưng đi đường nào mà có cây thì thấy rất là thoải mái, dễ chịu. Mong là Thành phố sẽ có thêm nhiều cây xanh hơn để không khí cũng được trong lành, bớt ô nhiễm,…".
Hiện Hà Nội có khoảng 1,8 triệu cây xanh đô thị được quy hoạch trồng trên các tuyến phố, cơ quan, vườn hoa, công viên. Cây xanh gắn bó với quá trình phát triển, mang lại vẻ đẹp yên bình, tươi mát để Thủ đô đang ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh và hiện đại.
Chu Lan Anh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/nhung-tuyen-duong-xanh-mat-giua-long-do-thi-338223.htm