Trong thế giới hào nhoáng của K-pop, một màn ra mắt rực rỡ thường được coi là điềm báo thành công. Nhưng như lịch sử đã chứng minh, không phải mọi khởi đầu đầy hứa hẹn đều đảm bảo một tương lai ổn định. Một số nhóm nhạc, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ, sự hậu thuẫn của ngành công nghiệp văn hóa hoặc tiếng vang lan truyền, đã sụp đổ dưới sự tranh cãi, quản lý hỗn loạn hoặc những thách thức nội bộ.
X1: Giấc mơ bị hủy hoại bởi scandal
Được thành lập thông qua chương trình sống còn nổi tiếng Produce X 101 của Mnet, nhóm nhạc X1 đã ra mắt vào tháng 8/2019 trong sự phấn khích tột độ. Nhóm nhạc được CJ ENM hậu thuẫn này đã lên kế hoạch hoạt động trong 5 năm và tự hào có một lượng người hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt ngay từ đầu. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, mọi thứ đã tan vỡ.
Nhóm X1 tan vỡ sau một vụ bê bối gian lận phiếu bầu.
Một vụ bê bối gian lận phiếu bầu tàn khốc đã nhấn chìm loạt Produce X 101 của Mnet, vạch trần sự thao túng bảng xếp hạng cuối cùng. Khi niềm tin của công chúng bị phá vỡ và các hành động pháp lý được đưa ra chống lại nhân viên Mnet, X1 đã trở thành thiệt hại ngoài mong muốn. Bất chấp những lời bàn tán về việc cứu vãn nhóm, X1 đã chính thức tan rã vào ngày 6/1/2020, chỉ 131 ngày sau khi ra mắt. Sự tồn tại ngắn ngủi của họ vẫn là một trong những điều đau lòng nhất của K-pop.
DIA: Mất đà vì năng lực yếu kém của đơn vị quản lí
Ra mắt vào tháng 9/2015, DIA từng được tung hô là nhóm nhạc em gái của T-ARA dưới trướng PocketDol Studio. Được biết đến với ngoại hình tuyệt đẹp và đa năng, các thành viên, đặc biệt là Jung Chae-yeon, Ki Hee-hyun và Jooeun đã thể hiện tiềm năng cá nhân mạnh mẽ.
Năng lực yếu kém của đơn vị quản lý đã dẫn đến sự tan rã đáng tiếc của DIA.
Tuy nhiên, nhóm không bao giờ thực sự tìm thấy nhịp điệu của mình. Việc thay đổi đội hình thường xuyên, các chương trình quảng bá rải rác và lịch trình solo không đúng lúc đã làm xói mòn sự gắn kết của nhóm. Mặc dù có màn ra mắt đầy hứa hẹn và một số lần trở lại vững chắc, họ vẫn phải vật lộn để duy trì sự quan tâm của công chúng.
Hoạt động nhóm cuối cùng của họ diễn ra vào tháng 9/2022 với đĩa đơn kỹ thuật số Rooting For You, được phát hành vào dịp kỷ niệm 7 năm của họ. Đây là lời tạm biệt lặng lẽ khi hợp đồng của nhóm kết thúc ngay sau đó, khép lại chương về những gì có thể là một câu chuyện thành công.
GLAM: Một vụ bê bối đã kết thúc tất cả
GLAM đã tạo nên làn sóng vào năm 2012 khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên do Big Hit Entertainment (nay là HYBE) và Source Music đồng sản xuất, với Bang Si-hyuk giám sát định hướng âm nhạc của họ. Âm thanh hip-hop và hình ảnh táo bạo của họ nhằm mục đích tạo sự khác biệt cho họ trên một thị trường bão hòa.
Một vụ bê bối tống tiền của thành viên Kim Da-hee đã khiến GLAM tan rã vào tháng 1/2015.
Tuy nhiên, một vụ bê bối đã định đoạt số phận của họ. Năm 2014, thành viên Kim Da-hee bị kết tội tống tiền nam diễn viên hàng đầu Lee Byung-hun. Vụ việc đã gây ra sự lên án rộng rãi và làm hoen ố danh tiếng của nhóm mãi mãi. GLAM tan rã vào tháng 1/2015, một động thái mà nhiều người cho là không thể tránh khỏi.
Ba trường hợp này, X1, DIA và GLAM, đã minh chứng cho việc thành công chóng vánh có thể như thế nào trong thế giới K-pop. Đằng sau ánh hào quang là một thực tế khắc nghiệt của ngành, ngay cả những màn ra mắt rực rỡ nhất cũng có thể lụi tàn trong chốc lát, nhắc nhở người hâm mộ và những người trong cuộc rằng, sự trường tồn trong K-pop không chỉ cần tài năng và thời điểm, mà còn cần sự tin tưởng, tính nhất quán và không thể thiếu may mắn.
Thư Vũ/VOV.VN