Niềm tự hào của 2 anh em ruột ở Nghệ An tham gia trong đội hình diễu binh A80

Niềm tự hào của 2 anh em ruột ở Nghệ An tham gia trong đội hình diễu binh A80
7 giờ trướcBài gốc
Hai anh em Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng, quê ở xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An chia sẻ cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cùng nhau góp mặt trong đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào ngày 2/9.
Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng vinh dự được tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh NVCC.
Nhắc đến 2 con được vinh dự tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành A80, ông Nguyễn Quốc Tấn cũng không giấu được cảm xúc của mình.
Ông Tấn cho biết, bố của ông từng là người lính tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tiếp đó, hai anh trai cũng nối nghiệp bố cũng phục vụ trong quân ngũ. Vì lý do cá nhân nên ông không thể theo nghiệp bố và các anh. Nay có hai con trai thay cha nối tiếp con đường binh nghiệp của gia đình nên ông Tấn rất tự hào.
Theo ông Tấn, anh Nguyễn Quốc Công thi đậu vào trường quân sự rồi về nhận công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân, còn anh Nguyễn Công Bằng đã phấn đấu không ngừng nghỉ, trưởng thành từ một người lính nghĩa vụ.
"Tôi rất vui sướng và tự hào khi hai con được tham gia vào sự kiện đặc biệt của đất nước. Tôi luôn dặn dò các con phải cố gắng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi đó không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là niềm vinh dự và tự hào của cả đơn vị và gia đình", ông Tấn chia sẻ.
Thượng úy Nguyễn Quốc Công góp mặt trong đội hình khối Quân chủng Phòng không - Không quân, vị trí bảo vệ Quân kỳ. Ảnh NVCC.
Theo đó, trong sự kiện diễu binh A80 này, Thượng úy Nguyễn Quốc Công góp mặt trong đội hình khối Quân chủng Phòng không - Không quân, vị trí bảo vệ Quân kỳ.
Thượng úy Công từng vinh dự tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Tp.Hồ Chí Minh. Là người lính có kinh nghiệm luyện tập từ sự kiện A50, nên lần này, với Thượng úy Công không gặp nhiều khó khăn.
Còn Trung úy Nguyễn Quốc Bằng thì vinh dự được đứng trong hàng ngũ đội hình của Binh chủng Tăng thiết giáp. Bằng là một trong những người được lái thiết giáp bánh lốp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chế tạo.
Chia sẻ với PV, Thượng úy Bằng cho biết, đây là một trong những khí tài hiện đại do Việt Nam sản xuất, lần đầu tiên được sử dụng trong lễ diễu binh, diễu hành.
Trung úy Nguyễn Quốc Bằng vinh dự được đứng trong hàng ngũ đội hình của Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh NVCC.
"Trong quá trình làm quen, vận hành khí tài này đối tôi cũng khá áp lực nhưng là người lính, chúng tôi luôn xác định phải làm chủ khí tài, làm chủ công nghệ để phục vụ tối đa cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nên khó khăn cũng dần được khắc phục. Cường độ tập luyện cao, liên tục trong nhiều giờ khiến ai cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn ý thức rõ niềm tự hào, trách nhiệm của bản thân, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, tự lực, tự cường và hùng mạnh", Trung úy Nguyễn Quốc Bằng tâm sự.
Hà Hằng - Hà Đan
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/niem-tu-hao-cua-2-anh-em-ruot-o-nghe-an-tham-gia-trong-doi-hinh-dieu-binh-a80-204250901160322818.htm