Học sinh Trường THCS Bát Mọt bắt đầu năm học mới trong lớp học khang trang, sạch đẹp.
Tại xã Thiết Ống, mưa lũ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số hạng mục cơ sở vật chất và khuôn viên của các trường học. Nước lũ tràn qua sân trường, bùn đất bám đầy hành lang, phòng học, đồ dùng giảng dạy. Thời điểm đó, nhiều giáo viên và phụ huynh không khỏi lo lắng bởi năm học mới đã cận kề. Vì vậy, ngay sau khi nước rút, các nhà trường đã huy động toàn thể giáo viên, phụ huynh cùng chung tay dọn dẹp. Tại Trường Tiểu học Thiết Ống, phụ huynh cùng thầy cô đã quét dọn khuôn viên, sửa sang bàn ghế, kê lại phòng học để trường lớp sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng cho học sinh bắt đầu năm học mới.
Đặc biệt, việc học tập của nhiều học sinh ở thôn Nán và thôn Cốc, xã Thiết Ống bị gián đoạn do điều kiện đi lại khó khăn trong những ngày mưa lũ. Một số em phải nghỉ học nhiều ngày, ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu bài giảng. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường đã chủ động bố trí tăng tiết, dạy bù, đồng thời gửi tài liệu online để phụ huynh hỗ trợ con em tự học tại nhà.
“Bắt đầu vào năm học mới, ngoài việc thực hiện dạy học 9 buổi/tuần đảm bảo theo chuẩn Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi đã sắp xếp thêm thời gian 15 phút đầu giờ mỗi buổi học để thầy cô kèm cặp thêm cho các em, giúp các em theo kịp chương trình học”, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiết Ống Dư Thị Việt Hà cho biết.
Cách làm này đã giúp các em học sinh nhanh chóng bắt kịp chương trình học tập và tạo sự yên tâm, phấn khởi cho phụ huynh. Kết quả bước đầu cho thấy các em dần theo kịp chương trình, không còn khoảng cách quá lớn so với các bạn khác, góp phần khẳng định quyết tâm “Dạy tốt - Học tốt” của thầy và trò nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Để tạo điều kiện cho học sinh, bắt đầu năm học mới Trường THCS Bát Mọt, xã Bát Mọt đã huy động cán bộ, giáo viên cùng lực lượng địa phương tập trung dọn dẹp vệ sinh sau khi mưa lũ đi qua. Ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt quan tâm đến học sinh vùng khó, học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” tiếp tục được phát động, tạo khí thế sôi nổi ngay trong những ngày đầu năm học. Bên cạnh đó, trước những khó khăn về địa lý, kinh tế và văn hóa, chính quyền xã đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và hoạt động thiết thực để các em được tiếp cận với giáo dục tốt nhất có thể. Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục và xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm phát triển giáo dục bền vững cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
Những việc làm ấy cho thấy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của thầy và trò vùng cao. Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng bằng sự sẻ chia của giáo viên, phụ huynh, hỗ trợ từ chính quyền, cộng đồng trách nhiệm từ xã hội, học sinh đã bắt đầu năm học mới trong môi trường học tập an toàn. Chị Hà Thị Sen ở bản Đục, xã Bát Mọt chia sẻ: "Thấy con được ngồi trong phòng học sạch đẹp, đầy đủ bàn ghế, sách vở, tôi thật sự yên tâm. Chúng tôi rất biết ơn sự tận tâm của nhà trường và chính quyền địa phương đã giúp con em trong xã bước vào năm học mới an toàn".
Từ những lớp học vùng cao, niềm vui của năm học mới sau mưa lũ càng được nhân lên, bởi đó không chỉ là niềm vui của học sinh, mà còn là sự ghi nhận đối với công sức, tâm huyết của thầy cô, phụ huynh và cả cộng đồng. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần vượt khó, sự đồng hành của toàn xã hội sẽ tiếp tục là nguồn động viên lớn lao để thầy và trò yên tâm học tập, giảng dạy.
Mưa lũ có thể cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi nghị lực và khát vọng học tập của học sinh vùng lũ. Trên những lớp học vừa được dọn dẹp sạch sẽ, những trang sách mới mở ra, ánh mắt trẻ thơ tràn đầy quyết tâm. Đó chính là thành quả sau những ngày gian khó và cũng là niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.
Bài và ảnh: Phương Đỗ