Bạo lực đã bùng phát trở lại trong những ngày gần đây tại khu vực Đông Bắc Nigeria. (Nguồn: Reuters)
Vụ việc xảy ra vào ngày 28/4, khi một xe tải chở dân thường vô tình cán phải thiết bị nổ tự chế (IED) gần biên giới với Cameroon.
Theo thông tin từ quân đội và nhân chứng địa phương, các nạn nhân bao gồm 16 đàn ông, 4 phụ nữ và 6 trẻ em. Ngoài ra, ba người khác bị thương nặng.
“Tổng cộng 26 người thiệt mạng trong vụ nổ, thi thể nhiều nạn nhân bị cháy đen, rất khó nhận dạng", một sĩ quan quân đội giấu tên xác nhận với hãng AFP.
Trong khi đó, cảnh sát bang Borno chưa đưa phản hồi chính thức.
Theo Tổ chức an toàn phi chính phủ quốc tế (International NGO Safety Organisation), đơn vị chuyên hỗ trợ an ninh cho các tổ chức cứu trợ quốc tế tại khu vực, nhiều phương tiện gặp nạn khi đang di chuyển giữa hai thị trấn Rann và Gamboru Ngala.
“Tôi đã tham dự lễ tang của 26 nạn nhân trong vụ nổ. Hầu hết đều không thể nhận diện. Một cảnh tượng đau lòng”, ông Akram Saad, cư dân thị trấn Rann, chia sẻ.
Vụ việc càng làm dấy lên lo ngại về làn sóng bạo lực đang quay trở lại Đông Bắc Nigeria, nơi sự bất ổn kéo dài suốt nhiều năm qua do các nhóm khủng bố hoành hành.
(theo AFP, AL Jazeera)
Ngọc Anh