Nỗ lực vì cuộc sống nhân dân

Nỗ lực vì cuộc sống nhân dân
6 giờ trướcBài gốc
Lực lượng Quân đội, Công an phối hợp củng cố đê sông Cầu đoạn qua phường Phan Đình Phùng.
Những ngày đầu tháng 10, khi Thái Nguyên còn đang tất bật chuẩn bị cho các nhiệm vụ nước rút, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài suốt đêm 6 và ngày 7. Lũ quét, ngập sâu, sạt lở đã xảy ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là các vùng trũng ven sông Cầu. Chỉ trong vài giờ, nước lũ dâng cao, cuốn theo tài sản của người dân và đe dọa trực tiếp đến tính mạng hàng nghìn hộ gia đình.
Giữa hiểm nguy ấy, lực lượng Công an, Quân đội và Dân quân tự vệ lập tức lên đường, có mặt tại mọi điểm nóng. Họ lao mình trong mưa lạnh, trong dòng nước dữ để ứng cứu, di dời, bảo vệ nhân dân.
Dọc tuyến đê sông Cầu, những bóng áo xanh, áo cỏ úa chạy ngược dòng lũ, từng bao cát được chuyền tay, từng bức tường đê được gia cố trong tiếng gió rít, tiếng nước va vào thân đê ào ạt như muốn nuốt trọn tất cả.
Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đã nói một câu giản dị nhưng vang lên như một mệnh lệnh quán triệt của cấp trên đối với lực lượng vũ trang tỉnh: “Hãy đến với nhân dân khi nhân dân cần, không để khi nhân dân yêu cầu chúng ta mới có mặt”.
Lời từ trái tim người chỉ huy ấy đã hóa thành hành động cụ thể để mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm bám hiện trường suốt đêm, không rời vị trí, bất chấp nước lớn, bất chấp nguy hiểm đang từng giờ, từng phút đe dọa.
Trong mưa lũ, hàng trăm câu chuyện xúc động về tình người, tình quân dân được viết nên. Nhiều chiến sĩ Công an sau khi đưa người dân lên xuồng đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, phải bám vào cột điện, bờ tường chờ đồng đội ứng cứu. Có người cởi áo phao trao lại cho người dân, còn bản thân mình lao xuống nước kéo thuyền.
Thiếu tá Trương Quốc Được, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, là một điển hình. Anh và đồng đội đã cứu được 15 người mắc kẹt trên mái nhà tại xã Trại Cau. Thiếu tá Trương Quốc Được kể lại: Mưa lớn, nước lũ cuộn mạnh nên việc tiếp cận để cứu người mặc kẹt rất khó khăn và nguy hiểm ngay cho cả lực lượng cứu hộ. Nhưng với quyết tâm của người chiến sĩ Công an, ngay thời khắc đó chúng tôi chỉ có một suy nghĩ dù khó đến mấy cũng phải đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm.
Theo thống kê, hơn 17.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh, cùng gần 9.422 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng đã được huy động với 254 xe ô tô và 140 xuồng, thuyền.
Lực lượng Công an cũng triển khai 100% quân số, hơn 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông. Bộ Công an tăng cường thêm 300 chiến sĩ Cảnh sát cơ động, 2 xe đặc chủng lội nước và gần 200kg vật tư y tế.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả ấy, hơn 12.000 hộ dân đã được hỗ trợ trực tiếp, hàng trăm điểm trường, trạm y tế, cơ quan được dọn dẹp, khử khuẩn để sớm hoạt động trở lại. Hàng chục tấn hàng cứu trợ, từ gạo, mì, áo ấm đến thuốc được vận chuyển đến tay từng người dân một cách nhanh nhất.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cứu 2 người dân bị mắc kẹt trong nhà di bị ngập nước và đưa ra khu vực an toàn tại xã Trại Cau
Ông Nguyễn Văn Hăng, tổ dân phố Tân Thành 2, phường Linh Sơn, xúc động kể: Các anh làm việc suốt ngày đêm, ăn mì gói, ngủ lán, lấm lem bùn đất mà không một lời kêu ca. Nhìn các anh, chúng tôi thấy ấm lòng vô cùng.
Còn cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, nhớ lại: "Khi trường còn ngập bùn, nhìn thấy màu áo xanh của bộ đội xuất hiện chúng tôi xúc động lắm. Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để sớm đón học sinh trở lại”. Ở thời điểm khó khăn nhất, nghĩa tình ấy càng rực sáng hơn bao giờ hết.
Trong buổi gặp mặt tri ân các lực lượng vũ trang sau bão, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Nhiều chiến sĩ đã quên mình cứu người, cứu tài sản cho nhân dân. Tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng và tình quân dân là điểm tựa để Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Vượt qua thiên tai, Thái Nguyên cùng cả nước hân hoan đón chào năm mới, nhưng dấu chân của những người lính, người chiến sĩ Công an vẫn còn in đậm trên những con đường nơi họ đã lội qua, những mái nhà họ từng trèo lên giữa lũ dữ, những bờ đê họ thức trắng nhiều đêm để bảo vệ. Họ đi qua, để lại sau lưng niềm biết ơn, sự yên tâm và niềm tin vững chắc của nhân dân.
Anh Tuấn
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202512/no-luc-vi-cuoc-song-nhan-dan-41a7bd7/