Nội bộ bóng đá Thái Lan rạn nứt sau thất bại trước Việt Nam

Nội bộ bóng đá Thái Lan rạn nứt sau thất bại trước Việt Nam
4 giờ trướcBài gốc
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tại sân vận động Rajamangala đã kết thúc với một kịch bản chấn động. Dù sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của YotsakornSeksan, đội tuyển U22 Thái Lan đã để đối thủ lội ngược dòng thắng lại 3-2 trong hiệp phụ. Thất bại này không chỉ khiến "Voi chiến" đánh mất tấm HCV thứ 17 mà còn châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội từ chính các cựu danh thủ quốc gia.
Cựu tiền đạo Sarayut Chaikamdee chỉ trích gay gắt
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Sarayut Chaikamdee – chân sút lừng lẫy một thời với biệt danh "Jo 5 Yala" – đã công khai công kích ban huấn luyện trên mạng xã hội. Cựu tuyển thủ này không ngần ngại sử dụng những từ ngữ nặng nề để bày tỏ sự thất vọng về cách vận hành chiến thuật của đội nhà.
HLV U22 Thái Lan nhận những lời nói trái chiều
“Cho phép tôi được lên tiếng với tư cách là một người làm nghề, giống như bao HLV khác chưa từng có cơ hội như thế này!! HLV thật sự quá ngu ngốc!!”, Sarayut viết trên trang cá nhân. Không dừng lại ở đó, ông còn kêu gọi các đồng nghiệp và cựu binh khác cùng lên tiếng để bảo vệ hình ảnh đội tuyển, đặt câu hỏi về sự im lặng của những người có chuyên môn trước thực trạng của bóng đá trẻ nước nhà.
Phản ứng trái chiều từ Teeratep Winothai và Prasert Changmool
Trái ngược với thái độ giận dữ của Sarayut, Teeratep Winothai – người từng có thời gian tu nghiệp tại Anh trong màu áo Crystal Palace và Everton – đã lên tiếng kêu gọi sự bình tĩnh. Winothai cho rằng việc mạt sát cá nhân không giúp ích cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan lúc này.
“Hãy động viên thay vì mạt sát. Phân tích, phê bình là cần thiết, nhưng chửi bới thì không nên. Khi còn thi đấu, chúng ta cũng đâu muốn bị đối xử như vậy”, ngôi sao một thời của bóng đá Thái Lan nhấn mạnh. Quan điểm của Winothai nhận được sự đồng tình của một bộ phận người hâm mộ muốn duy trì văn hóa ứng xử chuyên nghiệp.
Trong khi đó, cựu danh thủ Prasert Changmool lại nhìn nhận thất bại dưới góc độ chuyên môn thuần túy. Ông thừa nhận rằng U22 Việt Nam đã thể hiện một bản lĩnh đáng nể và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đánh quyết định:
Về tâm lý: U22 Thái Lan bị khớp sau khi nhận bàn thua rút ngắn tỷ số.
Về thể lực: Đội bóng xứ Chùa Vàng sa sút rõ rệt trong hiệp phụ.
Về đối thủ: Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng nhờ chiến thuật hợp lý.
Thất bại ngay trên sân nhà Rajamangala không chỉ là một nốt trầm về mặt thành tích mà còn phơi bày những bất đồng sâu sắc trong nội bộ giới chuyên môn bóng đá Thái Lan. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển và những cột mốc của giải đấu, người hâm mộ có thể tìm hiểu thêm về Lịch sử bóng đá SEA Games, nơi ghi dấu những cuộc đối đầu kinh điển giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/noi-bo-bong-da-thai-lan-ran-nut-sau-that-bai-truoc-viet-nam-411735.html