U22 Thái Lan thua ngược Việt Nam: Siam Sport kêu gọi thay đổi toàn diện

U22 Thái Lan thua ngược Việt Nam: Siam Sport kêu gọi thay đổi toàn diện
4 giờ trướcBài gốc
Trận chung kết SEA Games 33 khép lại với kịch bản nghiệt ngã nhất dành cho người Thái: dẫn trước hai bàn nhưng để thua ngược 2-3 ngay trên thánh địa của mình. Thất bại không chỉ lấy đi tấm huy chương vàng mà còn phơi bày những vết nứt sâu sắc trong hệ thống vận hành của "Voi chiến".
U22 Thái Lan gục ngã ngay trên sân nhà.
Sự sụp đổ từ một kế hoạch hoàn hảo
Trong 45 phút đầu tiên, U22 Thái Lan đã trình diễn một thứ bóng đá gần như không thể ngăn cản. HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã chứng minh tính đúng đắn khi đặt niềm tin vào Waris Choolthong và Kakana Khamyok. Lối chơi pressing tầm cao bóp nghẹt mọi ý tưởng triển khai bóng của U22 Việt Nam, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-0 đầy thuyết phục.
Chaiyaphon Otton nổi lên như một điểm sáng rực rỡ ở khu trung tuyến. Tiền vệ của Sukhothai FC đóng vai trò "mỏ neo", quét sạch mọi nỗ lực phản kháng của đối phương và duy trì nhịp độ tấn công dồn dập cho Thái Lan. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất nằm ở việc họ không thể kết liễu trận đấu khi cơ hội vẫn còn đó, để rồi phải trả giá đắt khi đối thủ vùng lên.
Bước ngoặt Chanapach Buaphan và cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo
Bi kịch bắt đầu khi trung vệ trụ cột Chanapach Buaphan buộc phải rời sân do chấn thương. Sự vắng mặt của "hòn đá tảng" này ngay lập tức khiến hệ thống phòng ngự của Thái Lan mất phương hướng. Cặp trung vệ mới Pichitchai và Chanon đã không tìm thấy tiếng nói chung, tạo ra những khe hở chết người để các chân sút Việt Nam khai thác và ghi bàn liên tiếp.
Dẫn trước đến 2 bàn, Thái Lan vẫn nhận thất bại chung cuộc.
Nhật báo Siam Sport cũng thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của HLV Kim Sang Sik trong khả năng đọc trận đấu. Quyết định rút đội trưởng Khuất Văn Khang để tung Thanh Nhàn vào sân được xem là một nước đi "chiếu bí". Trong khi các sự thay đổi người của Thái Lan tỏ ra vô hại và thiếu ý tưởng, thì quân bài dự bị từ phía Việt Nam lại trực tiếp ghi bàn thắng quyết định, định đoạt số phận trận đấu.
Lời cảnh tỉnh "Set Zero" cho bóng đá Thái Lan
Tròn một thập kỷ lỡ hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games là một thực tế tàn nhẫn mà bóng đá Thái Lan phải đối mặt. Thất bại này không đơn thuần là một trận thua, mà là lời cảnh tỉnh về chiều sâu đội hình, khả năng ứng biến cũng như sự thiếu gắn kết giữa các câu lạc bộ trong nước với đội tuyển quốc gia.
Siam Sport kết luận rằng đã đến lúc bóng đá xứ Chùa Vàng cần thực hiện chiến dịch "set zero" — làm lại từ đầu một cách bài bản. Việc chấp nhận thực tế và từ bỏ ảo vọng về vị thế thống trị tuyệt đối là bước đi đầu tiên để hướng tới tương lai, thay vì mãi chìm đắm trong những thành công của quá khứ.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/u22-thai-lan-thua-nguoc-viet-nam-siam-sport-keu-goi-thay-doi-toan-dien-411718.html