'Nồi cháo yêu thương' - nhân lên niềm hạnh phúc

'Nồi cháo yêu thương' - nhân lên niềm hạnh phúc
3 giờ trướcBài gốc
Buổi sáng mùa thu, khi sương sớm còn bảng lảng trên mái ngói, nơi cổng Bệnh viện Đa khoa số 3 (phường Nghĩa Lộ) đã rộn ràng những bước chân các tình nguyện viên tham gia Chương trình "Nồi cháo yêu thương". Những đôi mắt bệnh nhân ánh lên niềm vui khi nhận trên tay bát cháo đầy đặn, thơm ngậy của gạo nếp, thịt nạc, bí đỏ, đậu xanh. Đó không chỉ là món ăn xoa dịu cơn đói, mà còn là hơi ấm của tình người - món quà ấm áp từ Chương trình "Nồi cháo yêu thương" do Quỹ Nhân Tâm Đức cùng nhóm thiện nguyện do chị Nhữ Phương Mai khởi xướng.
Tháng 9/2024, “Nồi cháo yêu thương” chính thức bắt đầu. Khởi nguồn từ kỷ niệm về một chuyến đi thiện nguyện tại Hà Nội, chị Phương Mai đã mang về tỉnh ý tưởng giản dị nhưng nhân văn: nấu cháo miễn phí tặng bệnh nhân nghèo. “Hồi ấy, khi tham gia cùng bạn phát cháo ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tôi xúc động vô cùng. Một bát cháo tuy nhỏ bé nhưng lại giúp bệnh nhân thấy mình không đơn độc trong hành trình chống chọi với bệnh tật. Tôi tự nhủ: Mình cũng phải làm điều gì đó cho quê hương”, chị Mai bồi hồi kể.
Những ngày đầu, nhóm của chị chỉ vỏn vẹn vài người bạn, số tiền đóng góp ít ỏi, công việc lại bộn bề. Nhưng bằng niềm tin và sự kiên trì, hạt giống thiện nguyện ấy đã nảy mầm. Giờ đây, nhóm đã có tới 22 thành viên. Đặc biệt, Quỹ Nhân Tâm Đức do anh Nguyễn Hải Nam làm Chủ nhiệm cùng nhiều tấm lòng hảo tâm đã đồng hành, tiếp sức để “Nồi cháo yêu thương” ngày càng lan tỏa.
Đều đặn 5 giờ sáng thứ Năm hằng tuần, 22 thành viên lại có mặt trước sảnh Bệnh viện Đa khoa số 3. Người bê nồi, người xếp bàn, người chuẩn bị túi đựng… ai nấy đều tất bật nhưng khuôn mặt rạng ngời. 6 giờ, hơn 400 suất cháo được trao tận tay bệnh nhân và người nhà. Chị Mai, dù khá mệt do thức khuya, dậy sớm nấu cháo nhưng vẫn niềm nở vừa thoăn thoắt múc cháo vừa dịu dàng động viên: “Chúng cháu nấu cháo thịt nạc, bí đỏ, đậu xanh đấy ạ, cô chú ăn ngon miệng nhé!”. Trong ánh mắt chị, không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia từ trái tim.
Chị Mai kể: Để có nồi cháo ngon, tôi thường chọn thực phẩm từ tối hôm trước, ninh xương, ngâm gạo, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Đến 3 giờ sáng là bắt đầu nấu, khi cháo chín nhừ, thơm phức, chúng tôi cùng nhau mang tới bệnh viện. Cũng cực nhưng vui, vì mình biết bệnh nhân sẽ nhận được thêm một chút ấm áp.
Chị Phượng - thành viên của nhóm xúc động chia sẻ: Chúng tôi thấy mình thật may mắn khi được khỏe mạnh. Vì vậy, chỉ mong qua từng bát cháo có thể gửi gắm năng lượng tích cực tới bệnh nhân. Đó là liều thuốc tinh thần giúp họ vững tin điều trị. Bát cháo giản dị, giá trị vật chất không nhiều, nhưng lại chứa chan yêu thương, khiến không ít bệnh nhân rưng rưng nước mắt. Bà Lý Thị Sìn, dân tộc Dao đã điều trị ở bệnh viện gần 2 tháng, nghẹn ngào: Trong lúc ốm đau, được ăn bát cháo nóng, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm. Mong sao chương trình nấu được nhiều hơn để giúp những bệnh nhân như chúng tôi.
Không chỉ có nhóm của chị Nhữ Phương Mai, “Nồi cháo yêu thương” giờ đây đã trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp, được nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố và cả các ngôi trường hưởng ứng. Trong đó Trường THCS Nguyễn Quang Bích, phường Nghĩa Lộ cũng đã tổ chức cho giáo viên, học sinh nấu cháo phát cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa số 3.
Thầy giáo Đào Hoàng Long vừa cùng học sinh chuẩn bị nguyên liệu vừa chia sẻ: “Thấy được ý nghĩa nhân văn của chương trình, nhà trường đã tổ chức cho học sinh cùng tham gia nấu và phát cháo. Các em háo hức lắm, vui vì lần đầu được làm việc tốt, được sẻ chia cùng bệnh nhân. Qua đó, các em học được bài học quý: biết trân trọng sức khỏe và biết yêu thương con người”.
Hình ảnh những đôi bàn tay bé nhỏ, còn vụng về của học trò nâng niu từng bát cháo, cẩn thận múc đủ đầy rồi trao tận tay người bệnh, khiến ai chứng kiến cũng xúc động. Đôi mắt các em ánh lên niềm hạnh phúc vì được làm việc thiện. Đó không chỉ là những bát cháo nóng hổi gửi gắm tình thương, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa kỳ diệu của lòng nhân ái.
Em Lan, học sinh lớp 7 tự tin khi chia sẻ: “Lúc đầu em hơi lo vì chưa biết cách làm, nhưng khi cùng thầy cô và các bạn nấu cháo rồi mang đến cho bệnh nhân, em thấy rất vui. Em mong rằng sau này sẽ còn nhiều lần được tham gia hoạt động ý nghĩa này”.
Một năm qua, hàng nghìn bát cháo nóng hổi đã được trao đi. 22 thành viên nhóm thiện nguyện vẫn miệt mài dành thời gian, công sức với niềm hy vọng duy nhất: chương trình sẽ được nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, để nồi cháo không bao giờ nguội, để bát cháo yêu thương mãi còn hiện diện nơi những bệnh nhân nghèo cần đến.
Trần Ngọc Sơn
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/noi-chao-yeu-thuong-nhan-len-niem-hanh-phuc-post882792.html